Chương 13: Dấu vết của tộc Ogre!
"Thế nào, đáng yêu chứ? Đây chính là ta tỉ mỉ chế tác đấy." Nhìn thấy Seika đeo sợi dây chuyền lên cổ, Rimuru lắc lư thân mình, cười nói.
"... Thật sự rất đáng yêu." Seika khẽ gật đầu, ngay khi chạm tay vào sợi dây chuyền, hắn đã nhận ra giá trị của vật này.
"Hì hì, ngươi khen như vậy làm ta thấy thẹn thùng quá."
"Ta đang nói sợi dây chuyền."
"Thì cũng là do ta làm ra mà!"
"..." Ngoài cửa, Ranga và Honōga nhìn nhau, cả hai đều nhếch miệng cười nhẹ. Trước khi rời đi, họ lặng lẽ lùi lại, để lại không gian riêng tư cho Seika và Rimuru.
"Đúng rồi, ngươi đang đọc gì vậy? Đây là sách gì thế?" Rimuru bật nhảy một cái, rơi gọn vào lòng Seika, tò mò nhìn cuốn sách trên tay hắn.
"Thông tin về một thế giới khác." Seika hơi mở rộng trang sách để Rimuru có thể nhìn thấy.
"Đây là Hán ngữ mà. Nếu không có Đại Hiền Giả, trước kia ta chỉ nhận biết được vài chữ thôi. Để ta xem nào... đây là gì? Yggdrasil? Thế giới thụ?"
Rimuru nhìn kỹ lại, nhưng điều làm hắn tò mò hơn cả nội dung chính là khí tức tỏa ra từ cuốn sách. Nó mang đậm hơi thở của Seika, hơn nữa còn rất nặng, cảm giác như một phần cơ thể của Seika vậy.
"Đây là vảy rồng của ta..."
"Ngươi tự nhổ vảy rồng của mình sao! Tên ngốc này đang nghĩ cái gì thế!" Tiếng hét của Rimuru vang lên, nhưng Seika đã sớm dùng ngón tay bịt tai lại.
"Yên tâm đi, miếng vảy rồng này không quá quan trọng, cũng giống như móng tay của nhân loại vậy, nhổ ra cũng không ảnh hưởng gì."
"À, ra là vậy, thế thì tốt... Cái rắm ấy! Không phải ngươi mới sinh sao? Đứa trẻ nào vừa chào đời đã đi nhổ móng tay hả!"
"Thể chất mỗi người mỗi khác, ma vật với ma vật cũng không giống nhau, huống chi ta còn không thuộc về hai loại đó..."
"Rimuru đại nhân, Seika đại nhân..." Giữa lúc cả hai đang tranh luận, Rigurd hớt hải chạy tới, nhưng ông ta chỉ đứng ngoài cửa, không dám tự ý xông vào.
"Vào đi!" Rimuru lên tiếng, Rigurd mới dám bước vào.
"Thưa hai vị đại nhân, đội tuần tra Goblin vừa phát hiện ra luồng ma tố cực mạnh, rất có thể là tộc Ogre. Đồng thời, họ cũng tìm thấy dấu vết hành động của con người. Tộc Ogre khả năng cao sẽ tiến về phía chúng ta, xin hỏi nên xử lý thế nào ạ!" Rigurd cúi người thật sâu, cung kính báo cáo.
"Tộc Ogre?" Rimuru ngẩng đầu nhìn Seika. Cách đây không lâu họ vừa bàn về bộ tộc này, không ngờ giờ đây đối phương đã xuất hiện.
"Đúng vậy!" Rigurd gật đầu xác nhận.
"... Đội tuần tra Goblin ta nhớ là do Rigur và Gobta phụ trách phải không?" Seika hỏi.
"Thưa Seika đại nhân, Rigur dẫn đầu đội ngũ kết hợp cùng Red Star Wolf thành lập ma pháp đội. Còn Gobta dẫn đầu đội tuần tra cùng Blue Star Wolf. Lần này chính Gobta là người phát hiện ra!" Rigurd nghiêm túc đáp.
"Là Gobta sao? Xem ra phải ban thưởng cho hắn thật tốt mới được. Phát hiện ở đâu?" Cả Seika và Rimuru trước đó đã chú ý đến Gobta. Dù tiến hóa thành Hobgoblin nhưng hắn vẫn giữ nguyên hình thể cũ, ma tố cũng không thay đổi bao nhiêu, là một tồn tại khá đặc biệt.
"Chỉ cần nhận được lời khen của hai vị đại nhân đã là phần thưởng lớn nhất với chúng thần rồi! Vị trí nằm ở khu vực không người cách thôn khoảng mười cây số, nơi đó vốn không có làng Goblin nào. Gobta phát hiện khi đang ra ngoài săn bắn."
"Khu không người sao!" Seika đứng dậy: "Gobta có bị phát hiện không?"
"Không ạ! Hắn đã ẩn nấp kỹ và sử dụng kỹ năng 'Ý thức thống nhất' của Blue Star Wolf để thông báo cho chúng thần!" Rigurd trả lời ngay lập tức.
"Cứ để Gobta tiếp tục nấp trong bóng tối, chúng ta sẽ đến ngay..." Rimuru nhảy lên vai Seika nói.
"Rõ!"
"Còn nữa, các ngươi nói có phát hiện tung tích nhân loại?" Seika hỏi thêm.
"Vâng! Nhân loại tuy có xuất hiện trong đại ngàn Jura, nhưng họ thường chỉ đi theo một lộ trình cố định từ rừng Jura tiến về 'Vương quốc vũ trang Dwargon' của tộc Dwarf. Tộc Goblin chúng ta vốn không xuất hiện ở mạn đó. Tuy nhiên, nhóm người này lại không đi theo đường cũ mà xuất phát từ hướng Động Phong Ấn đi ra!"
"Động Phong Ấn? Chẳng lẽ là ba người đó?" Rimuru nhớ tới nhóm ba người từng vào hang động trước đây.
"Chắc là họ rồi! Đi thôi!" Seika bế Rimuru bước ra khỏi phòng.
"Seika đại nhân, Rimuru đại nhân, chúng thần đã chuẩn bị xong!" Bên ngoài, Rigur đã dàn đội hình sẵn sàng chiến đấu.
"Lần này các ngươi không cần xuất phát, giao cho Seika và ta là được." Rimuru liếc nhìn qua một lượt: "Chúng ta không đi để gây chiến, mà chỉ để tiếp xúc với đối phương thôi."
"Nhưng mà..."
"Hãy tin tưởng vào sức mạnh của chúng ta." Seika thản nhiên nói. Dưới chân hắn xuất hiện một ma pháp trận màu xanh biếc, rồi thân hình hắn từ từ bay bổng lên không trung.
"Chúng ta phải tin vào hai vị đại nhân. Việc cần làm lúc này là chuẩn bị yến tiệc! Một bữa tiệc ăn mừng thắng lợi!" Rigurd nhìn theo bóng dáng Seika và Rimuru đang bay xa, quay sang an ủi Rigur đang có chút hụt hẫng.
"Tuân lệnh!"
"Phi hành ma pháp sao? Đây là hệ phong à?" Ngồi trên vai Seika, Rimuru tò mò lắc lư, ma pháp này hắn vẫn chưa có.
"Ừm, đây là 'Phi hành', có chút khác biệt với ma pháp của thế giới này. Nếu ngươi muốn học, ta sẽ dạy..." Seika nói rồi tăng tốc độ.
"Tuyệt quá ~ Nhưng đôi khi ta thật sự muốn ăn thịt ngươi luôn đấy ~ Để xem trong người ngươi còn bao nhiêu kỹ năng nữa!" Rimuru trêu chọc.
"..." Seika im lặng.
"Seika đại nhân, Rimuru đại nhân!" Rất nhanh sau đó, họ đã tìm thấy Gobta nhờ lần theo ma tố. Cạnh hắn còn có hai Hobgoblin và hai con Blue Star Wolf.
"Họ vẫn ở đó chứ?"
"Vâng, họ đang dựng trại ở phía trước. Không hiểu sao tộc Ogre vốn không bao giờ tới khu vực này, kể cả khi đi săn cũng vậy." Gobta cũng tỏ vẻ thắc mắc.
"Các ngươi cứ ở đây cảnh giới, ta qua đó xem sao." Rimuru nhảy khỏi lòng Seika, lắc lư thân mình định đi trước.
"Rõ! Không vấn đề gì ạ..." Gobta gật đầu.
"Ta đi cùng ngươi!" Seika vươn tay bế Rimuru vừa mới nhảy ra lại vào lòng.
Rimuru định từ chối, nhưng nhận thấy mình không thể thoát khỏi vòng tay của đối phương, đành để Seika ôm mình tiến sâu vào khu rừng phía trước.