Chương 11: Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội!
Dù Seika và Rimuru đều không muốn chủ động gây hấn với những cường địch thuộc nhân loại, nhưng hiện tại tộc Goblin và Nha Lang đã trở thành thuộc hạ của mình, cả hai cũng không phải hạng người sẽ đứng yên chịu đòn.
"Rõ!" Đám đông đồng thanh hô lớn, nghiêm túc tiếp nhận mệnh lệnh.
Sau khi sắp xếp xong hai điểm quan trọng nhất, những việc còn lại trở nên đơn giản hơn nhiều. Cuối cùng, bọn hắn chia đám Goblin thành các tiểu đội phụ trách săn bắn, canh gác, gieo trồng và nhiều công việc lặt vặt khác.
Trở về gian phòng duy nhất còn tương đối tươm tất, Rimuru cùng Seika gọi Rigurd, Rigur, Ranga cùng Honōga tới họp bàn kế hoạch.
Rigurd vốn là thủ lĩnh của tộc Goblin, còn Rigur dù chỉ là Hobgoblin nhưng sức chiến đấu lại vượt xa đồng loại. Hai người vạch ra kế hoạch để Rigurd quản lý sự vụ trong thôn, còn Rigur phụ trách dẫn dắt đội chiến đấu. Ranga và Honōga mỗi người trông coi một tộc Nha Lang.
"Nói mới nhớ, Rigurd, số vải vóc trong thôn từ đâu mà có?" Sau khi an bài nhân sự, việc cần thiết tiếp theo là xây dựng thôn xóm, may mặc và tìm kiếm thêm những bộ lạc Goblin lẻ tẻ quanh vùng.
Hai người sớm nhận thấy trang phục của đám Goblin quá mức rách rưới. Hiện tại đang là mùa hạ nên chưa đáng ngại, nhưng khi mùa đông tới thì tính sao? Hơn nữa, những nữ Goblin cũng chỉ khoác lên mình lớp da thú sơ sài, trông thật khó coi.
Tình hình này không thể kéo dài. Ngoài ra, nhà cửa cũng quá lụp xụp, e rằng chỉ cần một trận bão lớn là có thể thổi bay tất cả.
"Những tấm vải này đều là đổi từ những thương nhân nhân loại đi ngang qua hoặc các bộ lạc Goblin khác." Rigurd giải thích, sau đó bắt đầu giới thiệu cho Seika và Rimuru về cục diện và các sinh vật trong đại ngàn Jura.
Trong rừng Jura có rất nhiều ma vật sinh sống, nhưng những kẻ có thể lập thành bộ lạc thì không nhiều. Yếu ớt nhất chính là các bộ lạc Goblin. Tuy nhiên, vì số lượng đông đảo, mỗi khi gặp nguy hiểm, các bộ lạc sẽ đoàn kết lại. Hơn nữa, trong số đó cũng có vài Hobgoblin tiến hóa thành công, nên khi liên minh lại, bọn hắn vẫn có thể lấy số lượng áp đảo, trở thành một thế lực nhỏ trong rừng.
Xếp trên bọn hắn là Trư Đầu tộc, một chủng tộc cũng lấy số lượng làm ưu thế. Đại bộ phận tộc này sinh sống tại Thú Vương quốc Eurazania, nhưng cũng có không ít chi tộc cư ngụ trong rừng Jura.
Tiến sâu hơn là khu vực đầm lầy của tộc Lizardman. Tuy số lượng không quá đông nhưng nhờ chiếm giữ địa lợi đầm lầy, sức chiến đấu của bọn hắn được tăng cường đáng kể.
Mạnh mẽ nhất là Ogre tộc. Dù số lượng chỉ vỏn vẹn ba trăm người nhưng thực lực cá nhân của mỗi thành viên đều cực cao. Tuy nhiên, đây là chủng tộc kiêu ngạo, khinh thường việc ỷ lớn hiếp nhỏ, bọn hắn chỉ hứng thú với việc giao thủ cùng cường giả.
Ngoài bốn chủng tộc lớn kể trên, rừng Jura còn có Thỏ Nhân tộc, Tinh Linh tộc, Thiên Cẩu tộc, Mez tộc, Ngưu Đầu tộc... Dù số lượng ít nhưng thực lực của bọn hắn đều nhỉnh hơn Goblin.
Trong đó, có một chủng tộc đặc biệt nhất mà ngay cả Ogre tộc cũng phải cung kính, đó chính là những người quản lý rừng Jura: Thụ Nhân tộc. Họ là những người bảo hộ đại ngàn, kể cả sau khi Veldora bị phong ấn, họ vẫn âm thầm cai quản nơi này. Thụ Nhân tộc hiếm khi lộ diện, trừ phi rừng Jura đối mặt với tai họa diệt vong.
"Rigurd, thông tin của ngươi rất hữu ích. Nhưng ngươi lấy những tin tức này từ đâu?" Seika vừa ôm Rimuru vừa hỏi.
"Thôn chúng ta trước đây có Rigur — ca ca của tôi, một Goblin có tên tuổi, nên vốn khá nổi danh trong vùng. Nhưng sau khi ca ca hy sinh, mọi chuyện liền..." Rigur lộ rõ vẻ thất lạc, Rigurd bên cạnh cũng im lặng với gương mặt trầm mặc.
"Còn một số tin tức là do Gobta mang về." Sau khi ổn định cảm xúc, Rigur nói tiếp.
"Gobta?" Seika và Rimuru đều ngạc nhiên. Gobta là Goblin được Rimuru ban tên, dù đã tiến hóa thành Hobgoblin nhưng ngoại hình chẳng thay đổi là bao, ngay cả ma tố cũng không tăng lên nhiều.
"Phải, hắn là người duy nhất trong thôn từng tới vương quốc Dwarven." Rigur gật đầu xác nhận.
"Xem ra tên nhóc đó rất có tiềm năng bồi dưỡng."
Cuộc họp tạm thời kết thúc. Mọi người giải tán, chỉ còn lại Rimuru và Seika trong phòng.
"Họp hành mệt thật đấy, làm ta nhớ lại những buổi họp hồi còn ở công ty." Rimuru nằm ườn trong lòng Seika, thở dài chán nản.
"Việc cần làm phía trước còn nhiều lắm." Seika suy ngẫm một lát rồi nói: "Nhất định phải tiếp xúc với Ogre tộc. Nếu chúng ta muốn tiếp tục phát triển, sớm muộn gì cũng sẽ đụng độ bọn hắn."
"Chúng ta có cần vội vàng khuếch trương như vậy không?" Rimuru lo lắng: "Hiện tại đã bắt đầu chiêu mộ thêm các Goblin khác rồi, việc gặp mặt Ogre tộc có thực sự cấp bách đến thế?"
"Rimuru, ngươi phải hiểu một điều..." Giọng Seika vẫn bình thản như cũ, nhưng Rimuru lại nghe ra một chút cảm thán trong đó.
"Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội."
"Kẻ yếu không có tội, nhưng sở hữu bảo vật chính là cái tội sao?" Rimuru thầm suy ngẫm về ý nghĩa câu nói của y.
"Gần một trăm Hobgoblin cùng gần một trăm con Lam Tinh Lang và Hồng Tinh Lang. Ở rừng Jura, đây đã là một thế lực đáng gờm. Ogre tộc có thể không chủ động đánh tới, nhưng một khi các chủng tộc khác nhận thấy sự lớn mạnh của chúng ta, bọn hắn sẽ liên kết lại để tiêu diệt mối đe dọa."
Lời giải thích của Seika giúp Rimuru hiểu rõ vấn đề.
'Đại Hiền Giả, có khả năng đó không?' Rimuru không quá am hiểu những chuyện này nên lập tức hỏi ý kiến của Đại Hiền Giả.
"Đáp: Hoàn toàn có khả năng đó. Hơn nữa, vì rừng Jura đã mất đi sự bảo hộ của Bạo Phong Long, nhân loại và ma vật từ các quốc gia khác cũng sẽ bắt đầu xâm lấn nơi này."
"Nhân loại và ma vật từ bên ngoài sao?" Rimuru nghiêm túc lắc lư thân mình rồi nói: "Được! Ta đồng ý với ý kiến của ngươi, Seika. Vậy khi nào chúng ta sẽ khởi hành tới chỗ của Ogre tộc?"