ItruyenChu Logo

[Dịch] Pokemon Ngày Mưa Đại Sư

Chương 310. Chỉ điểm Tứ Thiên Vương, tiếp nhận quán chủ?

Chương 310: Chỉ điểm Tứ Thiên Vương, tiếp nhận quán chủ?

Tổng bộ Indigo League.

Trong phòng họp rộng lớn, một cuộc họp kín đang diễn ra. Tại vị trí chủ tọa, Quán quân Lance khoác chiếc áo choàng đỏ rực, ngồi ngay ngắn nghiêm nghị. Hai bên hắn là bốn vị Thiên vương: một bên là Agatha cùng Bruno, bên còn lại là Lorelei cùng Natame.

"Đây chính là cảm giác khi làm Tứ Thiên Vương sao?" Ngồi trên chiếc ghế bành rộng rãi êm ái, nhìn những vị cao tầng của Indigo League ở ngay sát cạnh, Natame vẫn kìm nén được ý định làm ra động tác "ngả người chiến thuật". Hắn không muốn vì vậy mà bị Agatha trừng mắt nhìn.

"Lần này xem như ta được trải nghiệm sớm một chút." Natame mỉm cười, trong lòng không khỏi bùi ngùi.

Sau một năm kiên trì câu cá, thực lực hiện tại của hắn đã có thể sánh ngang với các Thủ lĩnh Đạo quán thông thường. Với sự giúp đỡ của "kim thủ chỉ", hắn thậm chí không dám tưởng tượng nếu thời gian này kéo dài đến hai năm rưỡi, bản thân sẽ còn mạnh đến mức nào.

"Đến lúc đó, việc thu phục Kyogre thì chưa biết, nhưng tiểu Lugia chắc chắn phải thuộc về ta!" Đôi mắt Natame sáng rực, ánh nhìn như xuyên thấu qua dãy núi Silver để dừng lại ở địa khu Johto cách đó ngàn dặm.

Johto sẽ là chiến trường chính trong cuộc hành trình tiếp theo, với điều kiện hắn phải vượt qua được những sự kiện trong cốt truyện về sự hồi sinh của Lugia.

"Không biết hiện tại Ash đã đi tới đâu rồi?"

Trong khi Natame đang mải mê suy tính cách trục lợi từ những biến động sắp tới, giọng nói của Lance vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn: "Natame, trước tiên ngươi hãy nói một chút về những gì ngươi biết về Mega Evolution đi!"

"Được!" Natame gật đầu, lập tức nhìn quanh một vòng rồi bắt đầu: "Mega Evolution là..."

Sau một hồi giới thiệu, khi mọi người còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, Bruno đã lên tiếng hỏi: "Natame, Hitmonlee có thể Mega Evolution không?"

"Bruno Thiên vương!" Natame thành thật đáp: "Ta không chắc chắn Hitmonlee có thể tiến hành Mega Evolution hay không, nhưng quả thực nó không xuất hiện trong cuốn cổ tịch mà ta từng xem qua."

"Vậy sao?" Bruno nghe vậy có chút thất vọng nhưng không hề nản chí. Dù Hitmonlee là Pokemon hắn tin tưởng nhất trên hành trình trưởng thành, nhưng sự gắn kết của hắn với nó không giống như mối liên kết sâu sắc giữa Lance và Dragonite hay Steven và Metagross. Ngoài Hitmonlee, Bruno còn sở hữu Machamp, Steelix, Hitmontop cùng Poliwrath, tất cả đều là những cộng sự đáng tin cậy.

"Bruno tiên sinh, trong số những Pokemon của ngài, cổ tịch chỉ ghi chép rằng Steelix có thể Mega Evolution." Thấy Bruno đang trầm ngâm, Natame bổ sung thêm: "Tuy nhiên, trong các Pokemon hệ Chiến đấu, Heracross, Blaziken, Medicham và Lucario đều có thể tiến hành Mega Evolution."

Khẽ chớp mắt, Natame đề nghị: "Thực ra ta thấy Lucario cũng là một lựa chọn rất tuyệt vời."

"Lucario sao?" Bruno rõ ràng bất ngờ trước lời khuyên này, nhưng sau khi suy ngẫm kỹ, hắn cảm thấy đề nghị của Natame dường như đã chạm đúng vào tâm ý, khiến hắn không khỏi kích động. Bruno không chỉ là một kẻ cuồng chiến đấu mà còn là người đàn ông có ý chí thép, vì vậy một Pokemon mang song hệ Chiến đấu và Thép như Lucario quả thực vô cùng phù hợp.

Bruno gật đầu: "Ta sẽ thận trọng cân nhắc!"

Agatha lúc này cũng không còn ý định làm khó, bà lên tiếng hỏi liệu Gengar có thể Mega Evolution hay không.

"Agatha Thiên vương, Gengar hoàn toàn có thể tiến hành Mega Evolution." Natame nhìn bà, không quên bồi thêm một câu: "Hơn nữa theo cổ tịch, Mega Gengar sở hữu thực lực vô cùng khủng khiếp!"

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip