Chương 7: Thiên phú (2)
"Tất nhiên, tiền đề là ngươi phải thi đỗ đã."
"Nếu không đỗ thì mọi chuyện đều miễn bàn. Hai năm nữa là ngày thuyền phù thủy cập bến đảo Corfu, trước lúc đó, ngươi phải gia nhập hội học sinh của ta để cùng chúng ta học tập."
"Nếu tiến độ học tập của ngươi không lý tưởng, ngươi chỉ có thể đến mấy tổ chức phù thủy nhỏ bé, hẻo lánh mà làm học trò của họ thôi."
Thi đỗ?
Locke đang định hỏi thi đỗ là thế nào, chẳng lẽ cái này còn yêu cầu điểm số sao?
Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt hắn biến hóa kỳ lạ. Những hạt nguyên tố trước mặt dường như đều đang thét chói tai, giống như bị thứ gì đó dọa sợ mà chạy mất.
Hạt nguyên tố Mộc, hạt nguyên tố Kim đều biến mất, thay vào đó là một vùng hạt nguyên tố đen kịt vô cùng nồng đậm, tiếp theo là hạt nguyên tố Hỏa khá dày đặc, ba loại hạt cơ bản còn lại thì gần như không thấy bóng dáng.
Locke nhíu mày hỏi: "Thưa viện trưởng, một người có thể có loại thuộc tính khế hợp chính thứ hai không?"
Viện trưởng Tungus đáp: "Thuộc tính khế hợp chẳng qua chỉ là mức độ tương thích giữa linh hồn và nguyên tố tại một thời điểm nào đó. Cùng với sự trưởng thành và thay đổi của môi trường, những thứ này đều có thể thay đổi, thậm chí còn có loại dược tề cao cấp chuyên dụng để cường hóa độ khế hợp của ngươi với một nguyên tố nhất định."
Viện trưởng Tungus nói tiếp: "Cho nên không cần quá câu nệ vấn đề này. Tuy nhiên trong tình huống bình thường, một linh hồn rất ít khi có hai loại thuộc tính khế hợp chính."
Locke lập tức hiểu ra, e là do linh hồn của hắn và nguyên chủ đã dung hợp, không chỉ nâng cao tinh thần lực mà còn đạt được tư chất phù thủy.
Đồng thời, hắn cũng có được hai loại thuộc tính khế hợp chính.
Locke hỏi: "Vậy thưa viện trưởng, những đốm sáng nguyên tố màu đen đại diện cho nguyên tố gì? Ta cảm thấy chúng rất tiêu cực."
Tungus đáp: "Ồ, là thấy được một chút nguyên tố năng lượng ám sao? Điều này chứng tỏ ngươi còn có một chút thiên phú phù thủy vong linh, hoặc là thiên phú ma pháp loại nguyền rủa. Nhưng ta nghĩ ngươi thấy không nhiều, nên chuyện đó không quan trọng lắm."
"Ta sẽ không ghi lại nó vào hồ sơ."
Tungus giải thích cho Locke: "Đó đều là thiên phú của hắc phù thủy. Nếu tương lai ngươi muốn gia nhập các tổ chức phù thủy trắng thì chút thiên phú mọn này trái lại sẽ trở thành một trở ngại không đáng có."
"Vì thuộc tính chính của ngươi là Mộc, thuộc tính phụ là Kim, nên không cần thiết phải ghi lại độ khế hợp linh hồn thấp kém với ám nguyên tố làm gì."
"Ngược lại, nếu có học sinh nào mục tiêu tương lai là tổ chức hắc phù thủy thì ta cũng sẽ khuyên hắn đừng ghi lại mấy cái độ khế hợp quang nguyên tố thấp lè tè đó vào."