ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Niên Đại Xuống Nông Thôn: Ta Có Thiên Đạo Thù Cần

Chương 9. Cấu kết với nhau làm việc xấu (1/2) (2)

Chương 9: Cấu kết với nhau làm việc xấu (1/2) (2)

Ở thời đại thiếu thốn các trò giải trí này, xảy ra chuyện lớn như vậy, Triệu Bồi Lượng tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Nếu không có gì bất ngờ, chuyện này sẽ trở thành chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu suốt cả năm tới.

Nghĩ vậy, ông ta càng rảo bước nhanh hơn, muốn xem xem kẻ mặt dày nào dám làm chuyện đồi bại ở đây.

Thấy dáng vẻ hưng phấn của Triệu Bồi Lượng, khóe môi Cao Vũ nhếch lên một nụ cười mỉa mai: "Không biết lát nữa nhìn thấy con trai mình là nhân vật chính, ông ta sẽ có phản ứng gì."

Giữa lúc Cao Vũ đang thầm mong đợi, trong rừng bỗng vang lên tiếng reo hò:

"Tìm thấy rồi! Ở chỗ này!"

Nghe thấy tiếng gọi, đám đông xung quanh ai nấy đều vội vàng chen lấn xông tới.

Cao Vũ bám sát phía sau, còn chưa kịp nhìn rõ đã nghe thấy tiếng kinh hô của những người đi trước:

"Trắng quá..."

"Lớn thật đấy..."

Ngay sau đó là tiếng xì xào châm chọc của mấy người phụ nữ:

"Cái của gã này nhỏ thật, chẳng bằng ngón tay tôi nữa..."

"Gớm, chị đúng là đồ chết tiệt, không sợ đau mắt hột à."

Do trời tối, lại thêm Cao Vũ cố tình sắp đặt che chắn, đám người nhất thời chưa nhận ra danh tính của Triệu Kiến Quân. Ngay cả phụ thân hắn cũng chưa nhận ra con trai mình, có lẽ vì ông ta cũng đang bị thu hút bởi những "cảnh sắc" khác.

"Hai kẻ này đúng là không biết liêm sỉ, dám ở trong rừng làm chuyện này..."

Theo những tiếng ồn ào xung quanh, Triệu Kiến Quân và Lý Tú Anh cũng dần dần tỉnh lại. Khi phát hiện mình đang bị bao vây bởi vô số ánh mắt, cả hai đều chết lặng.

Họ hiểu rằng mình đã bị người khác tính kế. Dù trong lòng hận không thể lột da rút gân kẻ đã đánh ngất mình, nhưng lúc này họ đã không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó.

Việc cấp bách nhất bây giờ là làm sao để thoát thân!