Chương 1020: Râu Đen: Ta vì mộng tưởng, có lỗi?
"Giữ Renault, Law và Elda lại."
"Có thể vì Teresa cùng Erina mà thu hoạch thêm Trái Ác Quỷ."
"Mặt khác chính là bản thân ta."
"Tiến vào Lý thế giới, lực lượng ngoài định mức của bản thân ta chắc chắn sẽ không bị quấy nhiễu."
"Ba viên Trái Ác Quỷ..."
Đối với Teresa mà nói, sự lựa chọn tương đối đơn giản, chỉ cần là Trái Ác Quỷ thiên về tấn công là được. Còn Erina lại thích hợp với loại năng lực mang tính chất công cụ phụ trợ hơn, nếu có thể kết hợp cùng trù nghệ và nguyên liệu nấu ăn thì càng tuyệt vời. Chẳng hạn như loại năng lực có thể biến những thứ vốn không phải thực phẩm trở thành nguyên liệu nấu ăn thượng hạng.
"Tại quần đảo Sabaody, Rayleigh là người sở hữu Haki, có lẽ ta nên qua đó xem thử."
Ron vừa động tâm niệm, Natsu đã nhận được mệnh lệnh, lập tức thi triển năng lực của Doa Doa no Mi. Một cánh cửa hư ảo xuất hiện, hắn đẩy cửa bước vào không gian dị chiều xanh lá, sau đó lại mở ra một cánh cửa khác để bước ra ngoài.
Chỉ trong tích tắc, Ron đã đặt chân lên mặt đất.
"Từ khóa là: thợ mạ, thích cờ bạc!"
Hắn tùy ý chọn một tửu quán rồi bước vào, đi thẳng tới quầy bar. Đứng sau quầy là một thanh niên pha rượu trẻ tuổi.
"Khách nhân cần dùng rượu gì?"
"Cho một ly rượu ngon nhất ở đây."
"Được, xin chờ một lát."
Ron rút ra một tờ tiền mệnh giá lớn đặt lên bàn: "Không cần thối lại."
Thanh niên pha rượu hơi ngẩn ra, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười xởi lởi.
"Ta cần tìm người."
Người pha rượu liếc nhìn bốn phía, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: "Các hạ muốn tìm ai?"
"Tình báo cụ thể không rõ ràng, ta chỉ biết đối phương là một thợ mạ trên quần đảo Sabaody, rất mê cờ bạc, tuổi tác đã lớn, hẳn là mang dáng vẻ một lão đầu đeo kính."
Người pha rượu lộ vẻ khó xử: "Với chút ít tình báo như vậy mà muốn tìm người, e rằng không dễ dàng gì."
"Phải thêm tiền sao?"
"Không sai."
"Bao nhiêu?"
"Ba trăm ngàn Beri."
"Được."
Ron vốn tưởng là bao nhiêu, hóa ra chỉ có ba trăm ngàn Beri, đối với hắn số tiền này chẳng thấm vào đâu. Nhưng ngẫm lại, hắn chợt nhận ra bản thân đã có chút nhầm lẫn. Trước đó hắn nghĩ về Minh Vương Rayleigh — phó thuyền trưởng của băng hải tặc Roger, một tồn tại cấp bậc Tướng Hoàng với mức tiền thưởng lên tới hàng tỷ Beri, nên vô thức nâng tầm sự việc.
Thế nhưng đối với người pha rượu này, việc tìm kiếm chỉ đơn giản là xác định tung tích của một lão già nghiện cờ bạc trên đảo mà thôi. Dù số lượng thợ mạ biết đánh bạc không ít, nhưng giới hạn độ tuổi lại giúp phạm vi thu hẹp đáng kể. Ba trăm ngàn Beri đối với các đại hải tặc không là gì, nhưng với người bình thường thì là một khoản hời.
"Khi nào có kết quả?"
"Trong vòng mười ngày."
"Được, mười ngày sau ta quay lại."
Ở một diễn biến khác, Râu Đen sau khi đoạt được Yami Yami no Mi đã phải đối mặt với sự truy kích gắt gao của Ace, nhưng hắn chẳng hề để tâm. Ngay từ lần đầu gặp Hughes, Râu Đen đã cảm nhận được sự cường đại của lão. Trong mắt hắn, thực lực của Hughes dù không bằng Râu Trắng thì cũng chẳng kém là bao. Hơn nữa, năng lực của Hughes vô cùng quỷ quyệt, khiến người ta khó lòng phòng bị.
Có được một minh hữu như Hughes, Râu Đen không còn chút kiêng kị nào với Ace. Thậm chí ngay cả khi không có Hughes, hắn cũng không cho rằng Ace mạnh hơn mình. Trong
────────────────────
🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP
Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.
────────────────────
- Chương Bị Khóa -
Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.
Quyền lợi VIP
Trải nghiệm đọc truyện cao cấp – không giới hạn – không gián đoạn
Kho truyện Premium
Truy cập toàn bộ kho truyện
Chương VIP
Mở khóa toàn bộ chương VIP
Hỗ trợ đa thiết bị
Đọc thoải mái trên mọi thiết bị
Truyện độc quyền
Truy cập kho truyện chỉ dành cho Premium
Cập nhật sớm
Đọc chương mới trước người thường
Audio cao cấp
Nghe truyện với chất lượng cao
Đồng bộ tiến độ
Lưu & đồng bộ trên mọi thiết bị
Không quảng cáo
Đọc truyện không bị làm phiền