ItruyenChu Logo

[Dịch] Ngự Thú: Ta Thu Được Linh Sủng Thiên Phú

Chương 606. Luận đạo trận pháp!

Chương 606: Luận đạo trận pháp!

Trước ánh mắt của Cố Viễn, Kim Sa lão tổ không giấu nổi vẻ kinh hãi.

Tòa Kim Sa đại trận này là kết tinh đạo hạnh cả đời của lão, ẩn chứa tổng cộng một ngàn hai trăm ba mươi tám loại biến hóa. Mà lời Cố Viễn vừa nói về việc dùng trận pháp diễn hóa thế giới, chính là tầng thứ cuối cùng của trận đạo. Dù hiện tại mới chỉ là một loại xu hướng, nhưng đó lại là mục tiêu theo đuổi suốt đời của lão. Theo lý mà nói, ngay cả những nhân vật như Hồn Thiên lão nhân hay Mai Hoa bà bà cũng không nhìn ra được, chẳng thể ngờ lại bị một kẻ chỉ có tu vi Kim Đan như Cố Viễn đâm thủng màn sương.

Bất quá, nghĩ tới việc Cố Viễn có khả năng là một vị Nguyên Thần Chân Tiên chuyển thế, Kim Sa lão tổ liền cảm thấy không còn gì kỳ quái. Tầm nhìn của Nguyên Thần Chân Tiên cực kỳ rộng lớn, nhãn lực có thể nhìn thẳng vào bản nguyên, dù là biến hóa gì cũng không thể che mắt được những tồn tại như vậy.

Cố Viễn suy nghĩ một chút, dứt khoát giơ bàn tay lên.

Ong ong ong ——

Tiếng kiếm minh vang lên lanh lảnh, trên tay hắn bỗng dâng lên một luồng quang mang ngũ sắc. Trong vầng sáng ấy ẩn hiện năm đạo kiếm quang lưu chuyển, diễn hóa ra ý vị ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng.

Năm đạo kiếm quang này dù nhỏ mịn như kim châm, nhưng khí tức tỏa ra lại vô cùng thâm thúy. Chúng nhanh chóng phân tách, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, cơ hồ trong nháy mắt đã biến thành một tòa kiếm trận thu nhỏ ngay trong lòng bàn tay. Chỉ trong thoáng chốc, một luồng khí cơ viên mãn hòa hợp nhưng sắc bén vô song bộc lộ ra ngoài, khiến Kim Sa lão tổ đứng bên cạnh cũng phải kinh hồn bạt vía.

"Ngũ Hành chi đạo, dung hợp với một loại kiếm đạo chí cao nào đó... môn đại trận này..."

Kim Sa lão tổ ban đầu giật mình, nhưng ngay sau đó hai mắt lão lại sáng rực lên. Giống như một gã ngạ quỷ đang đói khát bỗng thấy bàn sơn hào hải vị, lão nhìn chằm chằm vào tòa trận pháp thu nhỏ trong tay Cố Viễn.

Thực tế, đối với Trận Pháp Chi Đạo, Kim Sa lão tổ tự phụ rằng dù mình chưa đạt tới mức đăng phong tạo cực thì tại Đông Hải tu hành giới cũng là bậc kỳ tài hiếm có. Điều khiến lão tự hào nhất chính là việc nghiên cứu trận đạo từ nông đến sâu, cuối cùng tham ngộ tới cảnh giới trận đạo đại sư.

Lão từng đặc biệt bế quan mấy trăm năm, dung hợp tinh túy của bản thân để sáng tạo ra Kim Sa đại trận, nhờ đó mới có thể đột phá tiến vào Dương Thần chi cảnh. Có thể nói, Kim Sa lão tổ tuy là tu sĩ Tiên đạo, nhưng thực chất lại là lấy trận nhập đạo.

Cũng chính vì lý do này, dù trước đó bị Hồn Thiên lão nhân phong ấn bản nguyên, trọng thương nghiêm trọng, nhưng nhờ con đường lấy trận chứng đạo, thần hồn hòa hợp với trận pháp, lão vẫn có thể dựa vào đại trận để hấp thu lực lượng thiên địa nhằm khôi phục. Thương thế kiểu đó, nếu đổi lại là các Dương Thần đại năng khác, e là dù không chết cũng sẽ trở thành phế nhân, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng với Kim Sa lão tổ, lão lại có cơ hội dần dần phục hồi như cũ.

Đây chính là nguyên nhân khiến lão dành cho Trận Pháp Chi Đạo một niềm say mê vượt mức bình thường.

Giờ đây, khi tận mắt chứng kiến trận pháp mà Cố Viễn hiển lộ, trái tim lão không khỏi rung động mạnh

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip