ItruyenChu Logo

[Dịch] Ngự Thú: Ta Thu Được Linh Sủng Thiên Phú

Chương 591. Ngao Khuê dùng đủ loại lý do thoái thác để lừa hắn đến Long Cung, thực chất là muốn đưa hắn vào thế cá chậu chim lồng, mặc cho lão xoa nắn định đoạt, sinh tử không còn do mình.

Chương 591: Ngao Khuê dùng đủ loại lý do thoái thác để lừa hắn đến Long Cung, thực chất là muốn đưa hắn vào thế cá chậu chim lồng, mặc cho lão xoa nắn định đoạt, sinh tử không còn do mình.

Dẫu vậy, ngẫm lại cũng thấy bình thường, vốn không cùng tộc, ắt nảy dị tâm. Ngay cả con người ở những vùng miền khác nhau còn khó lòng vừa mắt hay nảy sinh thành kiến, huống chi là giữa các chủng tộc khác biệt?

Tại tu hành giới Đông Hải, Nhân tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, Long tộc đứng hàng thứ hai. Thế nhưng, thế lực Nhân tộc tuy lớn nhưng lại phân bố quá rộng, lòng người khó đoán, mỗi kẻ một tâm tư nên rất khó liên kết thành một khối thống nhất. Hơn nữa, đại đa số con người đều bình phàm yếu ớt, vốn không đáng để coi trọng. Chỉ có những kẻ tu hành có chút thành tựu mới được xem là khác biệt, có thể coi là tinh anh trong nhân loại, là bậc nhân trung long phượng.

Trái lại, Long tộc trời sinh thể phách cường đại, vừa chào đời đã sở hữu thực lực tương đương tu vi Đạo Cơ, thậm chí là Kim Đan cảnh, lại còn có thiên phú đại thần thông. Chân Long nhất tộc cho dù không chủ động tu luyện, chỉ cần lớn lên theo lẽ tự nhiên thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành tồn tại cấp bậc Dương Thần. Nếu thiên phú tu hành tốt, y càng có cơ hội tấn thăng Nguyên Thần Chân Tiên, chứng đắc quả vị trường sinh bất tử.

Tất nhiên, được cái này thì mất cái kia, Long tộc tuy thiên phú cực cao nhưng số lượng chủng tộc lại không nhiều do việc thai nghén vô cùng khó khăn. Hơn nữa, con đường để họ tấn thăng Nguyên Thần Chân Tiên thực tế còn gian nan hơn Nhân tộc một bậc.

Chính vì vậy, tại tu hành giới Đông Hải, giữa Nhân tộc và Long tộc luôn tồn tại những tranh đoạt về tài nguyên, lãnh thổ cùng những ân oán cũ kỹ. Quan hệ giữa đôi bên vì thế mà vừa là bạn, vừa là thù. Khi thực lực tương đương, hai bên giữ thế công thủ vẹn toàn; khi đối phương mạnh, mình yếu thì chủ động giao hảo; còn khi mình mạnh, đối phương yếu thì sẵn sàng dùng vũ lực trấn áp.

Hiện tại, quan hệ giữa Long tộc và Nhân tộc không tốt cũng chẳng xấu, nhưng nhìn chung Nhân tộc vẫn nhỉnh hơn một chút. Long tộc từ trước đến nay luôn canh cánh lòng cảnh giác vì tốc độ phát triển của Nhân tộc quá mực nhanh chóng. Đặc biệt là những tuyệt đỉnh thiên tài, những kẻ này trưởng thành thần tốc, sát tính lại cực nặng, sự tồn tại của họ vốn dĩ đã là một mối đe dọa lớn đối với Long tộc.

Những thiên tài khác đã vậy, huống chi là một Sở Hà danh tiếng lẫy lừng, hung danh hiển hách?

Tại tu hành giới Đông Hải thời gian qua, nếu nhắc đến những người tu luyện thuộc thế hệ trẻ nổi bật nhất, không thể không kể đến Vương Thiền và Sở Hà. Vương Thiền thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc của Cố Viễn, sau này vì gây ra quá nhiều rắc rối nên hắn không sử dụng đến nữa. Ngược lại, thân phận Sở Hà gần đây lại đại xuất phong đầu.

Hắn nhiều lần thượng sinh tử đài đấu pháp với người khác, không những toàn thắng mà còn hành sự gọn gàng linh hoạt. Hắn nói động thủ là động thủ, chẳng chút kiêng dè, phong thái hoàn toàn là kẻ không coi ai ra gì. Một nhân vật lợi hại như vậy, không ngoài dự tính sẽ trở thành họa lớn trong lòng Long tộc về sau.

Vì thế, Ngao Khuê cũng là kẻ cạn tàu ráo máng. Khi Hắc Long ngọc tỷ chưa tới tay, lão đối với Cố Viễn khách khí vạn

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip