ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Ngự Thú: Tạm Ứng Tương Lai

Chương 11. Linh Kê

Chương 11: Linh Kê

"Thật hao tốn linh lực."

Quý Hằng không ngờ một chiêu Linh Vũ Thuật lại có thể rút cạn linh lực của mình. Dẫu biết Linh Vũ Thuật vốn dĩ tiêu tốn không ít, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do linh lực của hắn quá đỗi ít ỏi.

Muốn gia tăng linh lực thực chất cũng rất đơn giản, chỉ cần tu luyện công pháp. Công pháp chính là phương thức hữu hiệu nhất để tích lũy linh lực.

"Đáng tiếc, phải lên cấp ba mới có thể lĩnh nhận công pháp."

Liên Bang không phát công pháp trong hai tháng nghỉ hè chuyển tiếp từ cấp hai lên cấp ba là có dụng ý riêng. Họ muốn tránh việc các tân thủ Ngự Thú Sư quá trầm mê vào tu luyện mà xem nhẹ việc bồi dưỡng sủng thú cũng như xây dựng tình cảm với chúng.

Cách làm này của Liên Bang thực tế rất chính xác, bởi tu luyện có thể gây nghiện. Trước đây từng có thiếu niên vì quá mải mê tu luyện trong hai tháng hè mà ngay cả khi sủng thú bỏ chạy mất cũng không hề hay biết.

Thực ra, nếu có tiền thì vẫn có thể mua được công pháp, chỉ là cái giá quá đắt đỏ. Những loại công pháp thậm chí còn kém hơn cả loại Liên Bang phát miễn phí mà các cửa hàng đã dám niêm yết giá tới 5 triệu tệ.

Quý Hằng nhìn vào không gian linh dục, bỗng cảm thấy vô cùng trống trải. Trong không gian rộng 100 mét vuông này hiện chỉ có duy nhất một cái cây.

"Tạm ứng tương lai thì mỗi sủng thú chỉ có thể thực hiện một lần, mình vẫn nên nhanh chóng lấp đầy hai vị trí còn lại trong không gian linh dục."

Về hai loại Linh Thực, linh thú tiếp theo, lựa chọn của Quý Hằng không mấy rộng rãi, nguyên nhân chủ yếu là hắn sắp cạn túi. Việc mua Dẫn Linh Hoa Thụ đã tiêu tốn 16 vạn, trong tay hắn giờ chỉ còn 5 vạn tệ.

Số tiền này không thể đổ hết vào Linh Thực linh thú, mà còn phải dành một phần để đầu tư cho chú nhỏ Tầm Sơn Khuyển.

"Mùa hè này nhất định phải giúp A Hoàng mạnh lên, nếu không sẽ lỡ mất phần thưởng của cuộc thi đấu khai giảng năm lớp mười."

"Nghe nói người đứng nhất cuộc thi khai giảng sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt lên tới 50 vạn, đó là chưa kể đến các loại tài nguyên hiếm có khác."

Quý Hằng miệt mài tra cứu tư liệu đến tận ba giờ sáng mới quyết định xong hai loại Linh Thực linh thú định khế ước tiếp theo.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Quý Hằng ngủ một mạch đến chín giờ mới tỉnh. Vừa mở mắt, hắn đã thấy tiểu Tầm Sơn Khuyển đang canh chừng bên gối, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn mình.

Quý Hằng đưa tay xoa mạnh đầu nó, sau đó rời giường rửa mặt, tiến thẳng đến một trang trại Linh Kê ở ngoại ô thành phố Thanh Phủ để mua một con Linh Kê đẻ trứng.

Trứng của Linh Kê được gọi là "trứng dinh dưỡng". Đúng như tên gọi, loại trứng này chứa hàm lượng dinh dưỡng cực cao, đồng thời là thực phẩm bổ sung thể lực tuyệt vời. Một quả trứng dinh dưỡng có thể đáp ứng đủ nhu cầu tiêu hao thể lực cả ngày cho tiểu Tầm Sơn Khuyển.

Tại trang trại, Quý Hằng đã tốn không ít công sức để chọn lựa tỉ mỉ từ hơn 1.500 con Linh Kê mới tìm ra được một con có ngoại hình đẹp nhất.

Sau khi hắn rời đi, một nhân viên công tác không nhịn được mà phàn nàn với đồng nghiệp: "Đều là Linh Kê đẻ trứng cả, cái gã thanh niên kia lại còn bày đặt chọn lựa kỹ càng, không biết có gì để mà chọn nữa?"

Quý Hằng không nghe thấy lời này, mà dù có nghe thấy, hắn cũng chẳng buồn giải thích. Kỳ vọng của hắn đối với con Linh Kê này không chỉ đơn giản là đẻ trứng dinh dưỡng. Thứ hắn thực sự hướng tới chính là một ngày nào đó nó có thể đẻ ra "trứng kim kê".

Mỗi quả trứng kim kê có giá trị lên tới một ức tệ.

Linh Kê vốn có khả năng tiến hóa. Chúng có thể tiến hóa thành Kim Vũ Kê, sau đó là Kim Linh Kê, và cuối cùng là Kim Gà. Trứng của Kim Gà chính là loại "trứng kim kê" trứ danh, có tác dụng nâng cao tiềm năng nhục thân. So với công dụng đó, hương vị mỹ vị của nó còn được giới sành ăn săn đón hơn nhiều. Những nhà ẩm thực sẵn sàng chi ra mười ức chỉ để sở hữu một quả.

Để phán đoán một con Linh Kê có tiềm năng tiến hóa thành Kim Vũ Kê hay không, Quý Hằng đã tìm thấy một giả thuyết chưa được kiểm chứng trên mạng: Linh Kê có ngoại hình càng đẹp thì khả năng tiến hóa càng cao. Đó là lý do hắn chọn con đẹp nhất.

Còn về việc tại sao không mua thẳng Kim Vũ Kê cho nhanh? Lý do rất đơn giản: Nghèo, không đủ tiền.

Một con Linh Kê có giá 5.000 tệ, mỗi quả trứng nó đẻ ra trị giá 50 tệ. Trong khi đó, một con Kim Vũ Kê có giá tới 50 vạn tệ, và mỗi quả trứng của nó cũng đáng giá 5.000 tệ.

Rời khỏi ngoại ô, Quý Hằng về nhà làm lễ khế ước với Linh Kê, sau đó lại vội vàng đến cửa hàng Bách Thú. Chỉ có Linh Kê thôi là chưa đủ, nó phải được ăn linh gạo thì mới đẻ ra trứng dinh dưỡng được.

Hắn bỏ ra 30 tệ để mua một hạt giống "lúa linh hẹ". Loại lúa này đúng như tên gọi, sinh trưởng giống như rau hẹ, cắt xong một đợt lại mọc lên đợt khác. Chỉ cần giữ lại bộ rễ, nó sẽ liên tục cung cấp linh gạo.

Linh gạo từ lúa linh hẹ tuy không tốt bằng các loại lúa khác, thậm chí bị coi là hạng chót, nhưng đối với Linh Dục Sư thì đây lại là lựa chọn tối ưu. Linh Thực Sư có thể khế ước với vô số cây lúa để gia tốc sinh trưởng, nhưng Linh Dục Sư lại bị giới hạn vị trí khế ước, mỗi đại cảnh giới chỉ có ba chỗ. Vì vậy, họ không thể lãng phí vị trí khế ước cho những loại Linh Thực dùng một lần.

Nếu một Linh Dục Sư cấp 9 trồng lúa thường, hắn sẽ rơi vào tình cảnh trớ trêu: chỉ có thể trồng ba cây lúa vì đã hết chỗ khế ước. Khi lúa chín và thu hoạch xong, ba vị trí đó vẫn bị những gốc lúa đã gặt chiếm giữ. Do đó, trong một thời gian dài, Linh Dục Sư không thể trồng các loại cây lương thực khác. Mãi cho đến khi có người bồi dưỡng ra lúa linh hẹ, quy luật này mới được phá vỡ.

Tại cửa hàng vật dụng sủng thú.

Quý Hằng hỏi: "Ở đây có Nhuận Hầu Lê không?" "Có thưa quý khách," nhân viên đáp. "Bao nhiêu tiền một quả?" "60 tệ một quả." "Cho ta mười quả."

Trong lúc nhân viên đi lấy lê, Quý Hằng tạt qua quầy bán ma dược kỹ năng để xem xét. Nhân viên vừa gói hàng vừa hỏi: "Khách nhân muốn mua ma dược kỹ năng sao?"

Quý Hằng gật đầu: "Phải, có kỹ năng hệ Thổ nào uy lực nhỏ, tiêu hao ít không?"

Tầm Sơn Khuyển vốn thuộc hệ Thổ.

Nhân viên tư vấn: "Có kỹ năng 'Ném Đá' rất phù hợp với yêu cầu của ngài. Hiệu quả của nó là ngưng tụ một khối đá rồi ném vào kẻ địch. Tuy nhiên, tôi khuyên ngài không nên học, kỹ năng này khá phế, uy lực chỉ ngang với một đứa trẻ ném đá mà thôi."

Uy lực nhỏ không thành vấn đề, chỉ cần liên tục "tạm ứng", độ thuần thục tăng lên thì kỹ năng nào cũng có thể đại sát tứ phương.

Quý Hằng hỏi: "Cửa hàng có ma dược kỹ năng Ném Đá không?" "Có, giá là 300 tệ."

Cái giá này rẻ đến mức khẳng định lời nhân viên nói là thật, kỹ năng này thực sự rất yếu. Thông thường, giá cả phản ánh chất lượng: kỹ năng càng tốt giá càng cao, kỹ năng càng kém giá càng rẻ.

Thế nhưng Quý Hằng vẫn quyết định mua, bởi hắn nhắm vào việc tiêu hao linh lực ít, giúp việc hoàn trả độ thuần thục trở nên dễ dàng hơn. Hắn triệu hoán tiểu Tầm Sơn Khuyển ra và nói thêm:

"Chọn cho ta thêm hai kỹ năng nữa thật sự phù hợp với nó, giá mỗi cái dưới 1.000 tệ."