ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Vào Đông Tái Hiện

Chương 807. "Nói cho ta" (hạ)

Chương 807: "Nói cho ta" (hạ)

"Ngươi rốt cuộc có quan tâm hay không?"

"Vốn dĩ chuyện ngươi và ta đang thảo luận không cùng một vấn đề."

Lộ Thanh Liên bỗng nhiên khẽ thở dài: "Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, cho dù đã nhận định một việc thì cũng phải luôn giữ vững tỉnh táo. Nhưng giờ xem ra, ngươi lý trí hơn ta tưởng tượng nhiều. Đã như vậy..."

Nàng xoay người: "Ngươi cứ ở lại chỗ này đi."

Trương Thuật Đồng nhìn đăm đăm vào bóng lưng nàng:

"Lại là kiểu trả lời này, vĩnh viễn luôn có những lời giải thích không hồi kết. Bình thường ngươi nói chuyện vốn không giống thế này. Quan tâm, hoặc là không quan tâm, chỉ có vài chữ mà thôi, nói ra hẳn không khó khăn đến thế."

"Kẻ đầu óc ngu si mới thích những khẩu hiệu ngắn gọn."

Nàng quay đầu lại liếc hắn một cái: "Nói đến thế thôi."

"Lừa mình dối người." Trương Thuật Đồng đáp trả.

"Vì quan tâm cái máy nghe trộm kia mới nói những lời này, vì quan tâm lỗ tai mà lên mạng tìm kiếm những vấn đề kia, vì quan tâm chân tướng mới chụp hình mặt phù điêu đó..."

Hắn nói không chút ngừng nghỉ: "Còn cần ta nói thêm chút nữa không? Vì quan tâm tượng đất nên dù đau chân vẫn ráng chống đỡ để đi bộ; vì quan tâm hồ ly nên dù bị thương, ngày thứ hai vẫn ẩn mình dưới nước. Ngươi vẫn luôn rất quan tâm, nhưng ngươi trước giờ đều đang nói dối."

"Ngươi đến tột cùng muốn ta nói cái gì? Nếu những chuyện này có thể khiến ngươi cảm thấy chiếm được chút lợi lộc ngoài miệng, vậy thì cứ tự nhiên."

"Tối hôm qua ta đã đến đồn cảnh sát, sau đó đi tìm chiếc xe nhỏ màu vàng kia."

"Đại khái có thể đoán được."

"Rồi ta tìm thấy gã đàn ông dưới tầng hầm đó."

"Ngươi..."

"Ta còn mang theo súng."

Lộ Thanh Liên lại lần nữa sửng sốt.

Trương Thuật Đồng giơ hai ngón tay làm động tác bắn súng, hắn nhẹ nhàng nhắm ngay huyệt thái dương của mình:

"Sau đó, đoàng ——"

Lộ Thanh Liên khó có thể tin ngước mắt lên.

"Lừa ngươi thôi."

Trương Thuật Đồng hạ tay xuống: "Kỳ thật ta không nổ súng. Nhưng từ sau khi ngươi đi, ta đã canh chừng chiếc xe kia đến nửa đêm, sau đó cầm súng chĩa vào sau gáy hắn. Người kia quả nhiên đã khai ra tất cả."

"Ngươi thật sự sắp điên rồi!"

Nếu ánh mắt nàng lúc trước vẫn bình lặng như mặt hồ, thì lúc này nỗi lòng đã nặng nề đến mức sắp trào ra.

"Không chỉ ngày hôm qua đi tìm gã đó, thực ra hôm nay ta cũng mang súng đến biệt thự, rất thuận lợi tìm thấy một gian phòng tối, coi như có chút thu hoạch. Sau đó ta bắt xe đi đến căn phòng kia..."

"Ta thu hồi lời vừa nói." Lộ Thanh Liên dựng chân mày: "Trạng thái tinh thần của ngươi bây giờ xác thực rất tệ."

Trương Thuật Đồng lại không để ý tới nàng:

"Ta đi đến hầm trú ẩn kia, đi thẳng đến chỗ sụp đổ trước đó và phát hiện thuốc nổ dạng hạt, rồi không ngừng chạy đến nơi này. Ngươi lẽ ra phải biết ta chính là loại người này, từ sau vụ tuyết lở đó nên biết rõ rồi chứ."

Lộ Thanh Liên nhắm mắt lại, ngắt lời: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

"Ta muốn nói hai chúng ta rất giống nhau. Ngươi cũng biết rõ mình là hạng người gì, nhưng ngươi không muốn thừa nhận."

"Chính vì vậy, ta mới không thay đổi đáp án của mình."

Nàng mất một lúc lâu mới mở mắt ra, giọng nói vốn đã thanh lãnh nay càng thêm trầm thấp và băng giá:

"Ta rất rõ ràng bản thân đang làm gì."

"Ngươi xác định?"

"Ta xác định."

"Vậy thì không còn gì để nói." Trương Thuật Đồng thất thần:

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip