Chương 601: Đột nhiên tập kích!
Bành, bành bành bành...
Càng lúc càng nhiều Đào Địa Thú từ dưới lòng đất chui ra. Chúng không hề chậm trễ, ngay lập tức phát động tập kích nhắm vào các người chơi tại nơi này.
"Rống!"
Từ Vong chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc, sau đó trực tiếp biến thân thành Dạ Minh Cự Nhân với hình thể kinh khủng, gằn giọng hét lớn:
— Địch tập! Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu!
Lý Xuyên liên tục lách mình né tránh các đợt quái vật công kích, đồng thời ném ra giám định để xem giao diện thuộc tính của chúng.
Thép Lâu (Thôn Phệ Tử Thể): Truyền Thừa
Sinh mệnh: 10 tỷ / 10 tỷ
Cấp độ: 90. Là sinh vật sinh hóa nở ra từ "Thôn Phệ", tính cách tàn nhẫn, khả năng độn thổ cực mạnh! Nhược điểm đã được đánh dấu!
Tán cây Kỳ Tích Chi Thụ rung chuyển, vô số đóa Căm Hận Chi Hoa vươn ra rồi xoay tròn, kịch chiến cùng đám Đào Địa Thú.
Lý Xuyên xuất hiện tại đỉnh tán cây, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ngoài những con Đào Địa Thú khổng lồ chui lên từ mặt đất, không gian phía trên tán cây lúc này cũng bắt đầu vặn vẹo.
Vù, vù vù...
Giữa không trung xuất hiện từng vòng xoáy không gian màu trắng khổng lồ. Ngay sau đó, từng con quái vật mọc cánh thịt, mỏ chim đầy răng cưa chui ra, không chút do dự lao xuống tấn công các sinh vật bên dưới.
Mục Nát Cánh Quạ (Thôn Phệ Tử Thể): Thật · Truyền Thừa
Sinh mệnh: 50 tỷ / 50 tỷ
Cấp độ: 90. Sinh vật sinh hóa nở ra từ "Thôn Phệ", tính cách tàn nhẫn, có tính công kích và lực phá hoại cực mạnh! Nhược điểm đã được đánh dấu!
Vô luận là Thép Lâu hay Mục Nát Cánh Quạ, phẩm cấp thấp nhất đều là màu cam, cao nhất là Thật · Truyền Thừa. Còn về phẩm cấp cao hơn nữa, tạm thời vẫn chưa thấy xuất hiện.
Sắc mặt Lý Xuyên trở nên nặng nề:
— Đáng chết! Một kẻ bay trên trời, một kẻ độn dưới đất, tốc độ hành động của Thôn Phệ lại nhanh đến thế sao? Hắn hoàn toàn không để lại chút thời gian chuẩn bị nào cho người chơi cả!
— Thế này thì còn vây quét cái gì nữa, là đối phương đang trực tiếp vây quét người chơi chúng ta mới đúng!
Lý Xuyên rút ra Cực Ý Trường Đao, đang định tham chiến nghênh địch thì một đạo thân ảnh yểu điệu màu băng lam đột ngột bay lên tán cây.
Cao Hàn lộ rõ vẻ lo lắng:
— Lý hội trưởng, mau khởi động tàu Người Sống Sót đi! Địch nhân có cường độ thế này, đại bộ phận người chơi không cách nào ứng phó nổi đâu!
Lý Xuyên nhìn quanh chiến trường một lượt rồi lắc đầu:
— Địch nhân cũng có năng lực không gian và khả năng bay lượn. Nếu tất cả tiến vào tàu Người Sống Sót, chúng ta sẽ chỉ trở thành một tấm bia ngắm lớn hơn mà thôi. Hơn nữa, hiện tại chúng ta chưa tìm thấy vị trí nào tuyệt đối an toàn cả.
Cao Hàn nói rất nhanh:
— Nơi không an toàn chỉ có chỗ này của chúng ta thôi! Việc chúng ta bị tập kích chỉ là ngẫu nhiên. Ta đã hỏi qua cứ điểm của các người chơi khác, hiện tại chỉ có chúng ta bị vây công. Có lẽ rời khỏi đây sẽ tránh được sự truy sát của Thôn Phệ!
Lý Xuyên nhíu mày khó hiểu:
— Chỉ có chúng ta bị tấn công? Tại sao chứ?
Hắn chợt khựng lại, trong lòng thầm than hỏng bét. Xem ra nguyên nhân chính là do hắn, hay đúng hơn là vì Thần Nguyên Nhân Tử Ảm Đạm!
Trong giao diện thuộc tính của Thần Nguyên Nhân Tử có ghi rõ sẽ thu hút sự chú ý của các sinh vật cấp Thần trở lên.
────────────────────
🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP
Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.
────────────────────