ItruyenChu Logo

[Dịch] Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư

Chương 17. Khách không mời mà đến (2)

Chương 17: Khách không mời mà đến (2)

Nhưng đáng tiếc, có lẽ nàng không còn cơ hội đó nữa.

Chịu một cú pháo không khí ở cự ly gần, nàng chắc hẳn đã mất đi ý thức. Chỉ giây lát nữa thôi, nàng sẽ bị Địa Hành Long xé xác.

Cứu người ư?

Trần Phong lắc đầu. Trong từ điển của hắn không có khái niệm "anh hùng cứu mỹ nhân".

Thực lực Địa Hành Long không hề yếu. Một khi giao chiến, dù hắn có thắng thì cũng phải trả một cái giá không nhỏ.

Đây chính là một bài học: Dù năng lực có mạnh đến đâu, chỉ cần một phút sơ sẩy, giây tiếp theo cũng có thể trở thành một cái xác không hồn.

Địa Hành Long thở hồng hộc, từ lỗ mũi phun ra hai luồng sương trắng. Vết thương ở ngực khiến thể lực của nó giảm sút ít nhiều. Nó khập khiễng bước tới trước mặt nữ tử, ánh mắt lộ ra vẻ căm hận đầy nhân tính. Ngay sau đó, nó há miệng định cắn nát đầu đối phương.

Kết thúc rồi.

Trần Phong cảm thấy hơi mất hứng, hắn chỉ hy vọng sau khi ăn xong, con Địa Hành Long kia sẽ sớm rời đi.

"Hưu!"

Đột nhiên mặt đất truyền đến một tiếng động quái dị. Khi Trần Phong nhìn lại, hắn kinh ngạc nhận ra nữ tử vốn đang nằm bất động lại bật dậy, lao nhanh về phía khác.

Không chết?

Trần Phong bật cười. Nữ tử này đã dùng chiêu giả chết để đánh lừa Địa Hành Long, lợi dụng lúc nó lơ là mà thành công chạy thoát.

Tâm lý chiến thật tốt. Điều này càng khẳng định suy đoán ban đầu của hắn: trước khi thức tỉnh, nàng chắc chắn đã qua huấn luyện chuyên nghiệp về võ thuật hoặc các kỹ năng chiến đấu.

Tuy nhiên, việc này chẳng liên quan gì đến Trần Phong. Hắn chỉ đóng vai một người xem, vậy thôi.

Nữ tử kia rõ ràng đã bị thương sau cú va chạm, tốc độ chậm đi thấy rõ. Nàng đang điên cuồng tìm kiếm một nơi ẩn nấp, nhưng xung quanh đa phần là kiến trúc thấp bé, chỉ cần Địa Hành Long húc nhẹ là sụp đổ. Nàng nhìn quanh một vòng, thấy một tòa lầu cao liền chẳng kịp suy nghĩ mà dốc hết sức bình sinh chạy tới.

"Gặp quỷ rồi!"

Con ngươi đang lười nhác của Trần Phong bỗng co rụt lại, hắn không kìm được mà chửi thề một tiếng.

Hắn phản ứng mạnh như vậy là bởi hướng mà nữ tử kia đang lao tới chính là khu viện dưỡng lão nơi hắn đang trú ngụ!