ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Kinh Khủng Khôi Phục: Từ Người Bù Nhìn Đến Hoảng Sợ Ma Thần!

Chương 282. Kinh khủng khôi phục bắt đầu

Chương 282: Kinh khủng khôi phục bắt đầu

"Hửm? Âm thanh gì thế này?"

"Hình như có người đang kêu thảm?"

Trước cổng nhà tang lễ, một gã trung niên cao lớn tên là Marshall đang gãi đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hắn vốn là đồng nghiệp của Angus, cả hai thay phiên nhau trực đêm tại nơi này.

Tên Angus kia có sở thích biến thái, cứ ngỡ mình che giấu rất kỹ, nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Sau một thời gian, Marshall phát hiện gã đồng nghiệp thấp bé, hèn mọn kia có điểm bất thường. Qua vài lần theo dõi, hắn nắm thóp được bí mật kinh tởm của đối phương. Cái bí mật ấy khiến ngay cả một tráng hán như Marshall cũng phải rùng mình.

Tuy nhiên, thay vì báo cảnh sát, hắn quyết định dùng bí mật này để uy hiếp hòng tống tiền Angus.

Đêm nay vốn là ca trực của Angus, Marshall đáng lẽ phải đang ngủ say tại nhà. Nhưng để bắt quả tang làm bằng chứng, hắn đã lặng lẽ lẻn quay lại nhà tang lễ. Nào ngờ vừa tới nơi, hắn đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết mơ hồ vọng ra từ bên trong. Âm thanh quá nhỏ khiến hắn không thể phân biệt rõ ràng.

Marshall quyết định tiến vào bên trong xem xét tình hình. Hắn đoán khi làm việc xấu Angus chắc chắn sẽ khóa cửa, nên đã sớm chuẩn bị sẵn công cụ mở khóa. Sau khi lẻn được vào trong, không gian quanh hắn bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ thường.

Không một tiếng động, cũng không một ánh đèn.

Nhà tang lễ tối om, tĩnh mịch, mang theo luồng khí tức u lạnh khiến Marshall không tự chủ được mà rùng mình một cái.

"Tên Angus này làm cái quái gì mà không bật đèn?"

"Chẳng lẽ hành lạc với tử thi cũng phải tắt đèn sao? Thật là biến thái quá mức."

Marshall lẩm bẩm, sau đó bật chiếc máy quay nhỏ mang theo bên người. Hắn kế hoạch sẽ ghi lại cảnh tượng của Angus để làm bằng chứng tống tiền. Nghĩ đến viễn cảnh sắp có tiền, gương mặt hắn hiện lên nụ cười đắc ý, ngay cả cái lạnh lẽo trong nhà tang lễ dường như cũng vơi bớt phần nào.

Hắn cầm máy quay, thận trọng tiến sâu vào bên trong, sợ sẽ đánh động tới Angus. Marshall biết rõ xác suất cao là gã kia đang ở trong phòng chứa xác, vì vậy hắn thẳng hướng đó mà đi.

Đứng trước cửa phòng chứa xác, Marshall ghé mắt qua tấm kính nhìn vào bên trong. Kết quả chỉ là một mảnh đen kịt. Hắn nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe hồi lâu nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Nơi này yên tĩnh tới mức như thể không có sự sống.

"Kỳ quái, tên Angus đó đâu rồi? Chẳng lẽ hắn bỏ ca về nhà ngủ rồi sao?"

"Nếu đúng như vậy thì mình chẳng phải tốn công vô ích à?"

Marshall ảo não nói nhỏ. Lúc này hắn đã tin rằng Angus không có ở đây, nếu không sao lại im ắng đến vậy. Thế nhưng hắn không cam tâm. Một thân một mình chui vào nơi âm u này giữa đêm khuya, nếu ra về tay trắng thì thật là quá lỗ. Hắn quyết định vào hẳn bên trong kiểm tra, nếu thực sự không có ai thì mới rời đi.

Nghĩ đoạn, Marshall đẩy cửa bước vào. Nhưng chân còn chưa kịp chạm sàn phòng chứa xác, một bóng đen từ trên cao bất ngờ rơi xuống!

"Bành!"

Một tiếng động trầm đục vang lên. Bóng đen ấy đập mạnh vào cánh cửa khiến Marshall giật bắn mình, hoảng loạn lùi lại mấy bước. Trong bóng tối, hắn lờ mờ nhận ra bóng người đang treo lơ lửng trên trần nhà kia, cái dáng vẻ nhỏ thốn hèn mọn ấy trông rất giống Angus!

"Chuyện này là sao?"

Marshall kinh hoàng. Hắn lập tức giơ máy quay, bật chế độ nhìn ban đêm để soi về phía

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip