ItruyenChu Logo

[Dịch] Kim Cương Khô Lâu

Chương 63. Dùng mặt tiếp dung hợp ma pháp! Ta liền hỏi một chút còn có ai?!

Chương 63: Dùng mặt tiếp dung hợp ma pháp! Ta liền hỏi một chút còn có ai?!

Thời gian khảo thí đã đến. Sau buổi sáng thi viết, trải qua giờ nghỉ trưa kéo dài hơn bình thường, các học sinh hệ ma pháp bắt đầu bước vào buổi chiều thi thực hành thao tác.

"Này, thứ ngươi muốn đây!"

Trước khi bắt đầu, Tam hoàng tử Serre đưa cho Triệu Càn Khôn một chiếc bình nhỏ. Đây chính là loại chất keo ma pháp đã nhắc đến trước đó, có tác dụng tăng cường hoạt tính cho các vật liệu ma pháp trong thời gian ngắn.

"Cái này có thể duy trì hiệu lực bao lâu?" Triệu Càn Khôn ước lượng chiếc bình, cảm thấy khá nặng tay, chắc khoảng chừng hai trăm khắc.

"Thông thường nếu bôi đều lên bề mặt giáp trụ hoặc vũ khí thì duy trì được khoảng ba tiếng..." Serre giới thiệu thêm: "Sau khi bôi thứ này, ngay cả thanh kiếm sắt bình thường cũng có thể chịu tải được ma pháp. Không chỉ pháp sư, rất nhiều Ma kiếm sĩ cũng mang theo nó bên người. Dù sao thì vũ khí làm từ Bí Ngân hay Tinh Kim không phải ai cũng mua nổi!"

Chỉ cần bôi lên là được sao? Triệu Càn Khôn nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ khảo thí, hiện tại mà đi bôi khắp người thì e là không kịp nữa.

"Thứ này không có độc chứ?"

Serre ngẩn người: "Độc thì chắc là không, vì nhiều loại giáp mặc sát thân cũng phải bôi nó, ngươi hỏi vậy làm gì..."

Lời còn chưa dứt, Serre đã trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn Triệu Càn Khôn trực tiếp vặn nắp bình, sau đó ngửa cổ uống cạn một hơi.

"Ngươi làm cái gì thế?!" Serre hốt hoảng giật lại cái bình, nhưng bên trong chỉ còn lại chưa đầy phân nửa. Triệu Càn Khôn lúc này chỉ ợ một cái, lau miệng lẩm bẩm: "Vị cũng không tệ lắm, chỉ là hơi dính cổ họng một chút..."

"Ngươi điên rồi sao!" Serre không thể tin nổi nhìn hắn: "Ngươi lại dám uống chất keo hoạt tính? Ta chưa từng thấy kẻ nào điên cuồng như ngươi!"

Triệu Càn Khôn cười ha hả: "Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt!"

Nói đoạn, hắn nghênh ngang tiến về phía thao trường.

Hoson không hề nói dối, nội dung khảo thí đúng là về ma pháp phòng ngự. Học sinh cần thi triển Kháng Ma Kỳ Thuật trước mặt Hoson, sau đó y sẽ dùng một phép thuật cấp hai ngẫu nhiên để tấn công, chỉ cần chống đỡ được là qua màn.

Dựa theo quy tắc, chỉ cần học sinh còn có thể sống sót rời khỏi trường thi thì coi như thành công. Quy tắc này cơ bản cho thấy đây là một bài thi lấy lệ. Trên lý luận, phép thuật cấp hai đủ sức gây mạng vong, nhưng chẳng vị giáo thọ nào lại ra tay hạ sát học sinh của mình. Hoson ra chiêu chắc chắn sẽ có chừng mực, dưới sự bảo hộ của Kháng Ma Kỳ Thuật, ngay cả học sinh yếu nhất cũng cùng lắm là bị thổi ngã một cái.

Tuy nhiên, Triệu Càn Khôn trong lòng hiểu rõ, vị lão sư Hoson này tuyệt đối sẽ không nương tay với hắn.

Hơn ba mươi học sinh hệ ma pháp đứng tập trung trên bãi tập. Hoson bắt đầu điểm danh, từng người một bước lên phía trước. Là một pháp sư thực chiến hệ Nguyên tố, Hoson tinh thông cả Lôi hệ và Hỏa hệ, các phép thuật cấp thấp vô cùng đa dạng. Y khi thì phóng hỏa, khi thì điểm điện, các loại hào quang ma pháp lấp lánh không ngừng, nhưng tất cả đều được khống chế ở mức cấp hai.

Từng người hoàn thành bài thi, Hoson dựa vào cảm giác khi ma pháp va chạm để đánh giá hiệu quả của Kháng Ma Kỳ Thuật và báo điểm. Bên cạnh đó, Serre — vị hoàng tử duy nhất được miễn thi

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip