Chương 1: Ma pháp vẫn lạc
"Ma pháp mà chúng ta đang nghiên cứu hiện nay, tất thảy đều là rắm chó!"
Sau khi để lại lời tuyên bố chấn động như vậy, lãnh chúa đảo Vĩnh Diệu, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Ma pháp Thế giới – Chu Trường Thăng liền biến mất khỏi tầm mắt thế nhân. Hắn vốn là Đại tông sư của Biến hóa hệ, Đại khí hệ, Tử linh hệ cùng Ma tạo học, được xưng tụng là đệ nhất pháp sư thế giới.
Cùng mất tích với hắn còn có chí bảo của thánh địa ma pháp đảo Vĩnh Diệu – Vô Hạn linh thạch, thứ được mệnh danh là nguồn năng lượng ma pháp vĩnh cửu không bao giờ cạn kiệt.
Việc Chủ tịch Hiệp hội trộm bảo vật rồi bỏ trốn đã khiến toàn bộ giới ma pháp rúng động. Hiệp hội lập tức phái người truy bắt, nhưng ngay sau đó, những sự kiện còn nghiêm trọng hơn liên tiếp xảy ra.
Đại tông sư Hỏa hệ – Liệt Diễm chi Vander, mất tích.
Đại tông sư Ma dược học – Plygames, mất tích.
Đại tông sư Quang minh hệ – Lấp Lánh chi Vondes, mất tích.
Đại tông sư Tướng thuật – Thần Toán Tử Lưu Nhất Mai, mất tích.
Đại tông sư Kỳ môn độn giáp – Cơ Quan Toán Tận Trịnh Thiên Nhất, mất tích.
...
Kể từ sau khi Chu Trường Thăng biệt tích, các vị tông sư ma pháp trên khắp thế giới cũng lần lượt biến mất một cách bí ẩn. Có người suy đoán rằng bọn họ vì tham lam Vô Hạn linh thạch trong tay Chu Trường Thăng nên mới ẩn danh để truy tìm. Lại có kẻ cho rằng Chu Trường Thăng đã lợi dụng linh thạch để sáng tạo ra ma pháp mới, lấy các vị đại tông sư này làm vật thí nghiệm và sát hại tất cả bọn họ.
Nói tóm lại, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, tổng cộng năm mươi hai vị tông sư lừng lẫy của năm châu ba vực đều không rõ tung tích. Lực lượng đỉnh cấp của giới ma pháp tổn thất hơn chín thành, vô số pháp thuật cao thâm cũng theo đó mà thất truyền, gây ra đòn giáng nặng nề cho sự kế thừa ma pháp sau này. Lịch sử gọi đó là sự kiện "Ma pháp vẫn lạc".
Năm đó là năm 1146 theo Tinh Diệu lịch.
...