ItruyenChu Logo

[Dịch] Khoa Học Tự Nhiên Trạng Nguyên Thi Khoa Cử? Mạnh Đến Trẫm Mắt Trợn Tròn

Chương 513. Đó chính là cửa hàng của Lê trạng nguyên

Chương 513: Đó chính là cửa hàng của Lê trạng nguyên

Việc tham gia khoa cử vốn phụ thuộc khá nhiều vào vận khí. Có người ở tư thục biểu hiện rất tốt, nhưng khi vào trường thi lại tâm lý bất ổn, dẫn đến kết quả không như ý; ngược lại, có kẻ bình thường vốn không nổi bật, cuối cùng lại đề danh bảng vàng.

Trước đó, đám đồng môn của bọn họ còn cho rằng do phong thủy mộ tổ nhà mình không tốt, thậm chí còn tìm thầy về đào lên để chôn cất lại. Thế nên, chuyện dời địa điểm đọc sách lần này đối với bọn họ chẳng phải là đại sự gì. Những người đọc sách này vốn rất tin tưởng vào chuyện phong thủy.

Lúc này, trong đầu bọn họ chợt nảy ra một suy nghĩ: huyện Ninh Tín đối với giới sĩ tử mà nói, quả thực là vùng đất phong thủy bảo địa! Nếu không phải phong thủy tốt, sao bọn họ lại có cơ hội nhận được sự chỉ điểm của Lê trạng nguyên? Nếu không tới Ninh Tín, làm sao có được cơ duyên thiên tải nan phùng này? Tính toán kỹ lại, chẳng phải đều nhờ phong thủy huyện Ninh Tín hay sao?

Mấy người nhanh chóng lấy lại tinh thần, không thể lãng phí cơ hội trời ban này được.

Lê Tố nhìn bọn họ một lượt, hắn còn muốn về sớm để thưởng thức mấy món ngon mà Nhị ca đã mua, bèn lên tiếng: "Các ngươi ai hỏi trước?"

Hắn muốn giải quyết thật nhanh gọn.

Mấy người nọ không ai đùn đẩy, cơ hội này khả ngộ bất khả cầu, nếu lãng phí dù chỉ một chút thời gian, bọn họ chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Họ lần lượt xếp hàng theo thứ tự đang đứng để đặt câu hỏi. Những vấn đề bọn họ đưa ra đều được Lê Tố giải đáp thấu đáo.

Đám sĩ tử lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Nếu không phải vì xung quanh không có giấy bút, bọn họ đã muốn ghi chép lại từng chữ lời Lê Tố nói. Hắn giảng giải rất chi tiết, bởi trước đây từng dạy qua đám người Lâm Trạch nên hắn biết cách diễn đạt sao cho người nghe dễ dàng tiếp nhận nhất. Nói đi cũng phải nói lại, Lâm Trạch và những người khác chính là thế hệ học trò đầu tiên mà Lê Tố dẫn dắt, hắn đã lấy bọn họ làm đối tượng để luyện tập cách truyền đạt sao cho dễ hiểu hơn.

Mấy người nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra vấn đề có thể nhìn nhận theo hướng này! Ánh mắt bọn họ nhìn Lê Tố càng thêm phần sùng bái. Dù rất muốn hỏi thêm, nhưng họ cũng biết ý, không dám làm mất quá nhiều thời gian của Lê trạng nguyên. Có thể nhận được vài câu chỉ giáo đã là diễm phúc lớn lao rồi.

Lê Tố hỏi: "Còn gì nữa không?"

Mấy đôi mắt sáng rực nhìn hắn, tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục thỉnh giáo hay không. Họ đã hỏi không ít vấn đề hóc búa đang bủa vây mình, mà Lê Tố đều giải đáp cực kỳ nhanh chóng và rõ ràng, toàn bộ quá trình cũng không tốn quá nhiều thời gian.

"Đa tạ Lê trạng nguyên, chúng ta đều đã rõ rồi!"

"Đa tạ Lê trạng nguyên đã giải đáp nghi hoặc cho chúng ta!"

Gương mặt ai nấy đều tràn đầy lòng cảm kích. Lê Tố gật đầu một cái: "Vậy ta vào trong trước."

Mấy người vội vàng cúi đầu: "Dạ vâng, tốt quá."

Đợi đến khi Lê Tố đã đi vào trong, bọn họ mới như vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài.

"Chúng ta vừa rồi không phải đang nằm mơ đấy chứ?"

"Có vẻ giống nằm mơ thật, vừa rồi ta bấm vào tay mình mà chẳng thấy đau gì cả."

"Ngươi bấm vào tay ta mà! Sao ngươi đau được!"

"Á? Ồ, vậy ngươi có đau không?"

Những người khác cũng

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip