ItruyenChu Logo

Chương 509: Nóng nảy

Bởi vì thường xuyên đến ăn nên các thực khách đều đã quen biết nhau, có người còn kết thành bằng hữu, thường xuyên giới thiệu cho nhau những quán ăn ngon.

Sau này, bọn họ dần đúc kết được kinh nghiệm: chỉ cần là cửa hàng treo bảng hiệu Lê gia thì hương vị chắc chắn sẽ không tệ. Gần đây, việc buôn bán của tất cả các chi nhánh thuộc Lê gia đều phát đạt hơn hẳn. Ngoài những khách quen vốn ưa thích phong vị nơi này, còn có không ít người tìm đến vì danh tiếng của Lê Tố.

Đây chính là cửa tiệm của gia đình vị Trạng nguyên sáu lần liên tiếp đứng đầu khoa cử, ai cũng muốn đến xem thử một lần. Có thể nhiều người không đủ khả năng mua những món đắt tiền, nhưng bỏ ra vài văn tiền để hưởng chút hỉ khí của bậc tài tử thì đại đa số dân chúng vẫn sẵn lòng chi trả.

Ngoài Lê gia, tình hình bên phía nhà Lâm Trạch cũng không kém cạnh. Cửa hàng Lâm gia nhận được sự yêu mến của đông đảo bách tính. Nếu bên phía Lê gia không còn chỗ chen chân, thực khách lại chuyển sang phía Lâm gia.

Nhậm gia hiện tại chủ yếu hỗ trợ vận chuyển rượu cho Lê gia nên đã dừng hẳn việc chạy tiêu. Cũng có người tìm đến Nhậm gia nhờ vận chuyển hàng hóa, nhưng phía Nhậm gia chỉ riêng việc chuyển rượu cho Lê gia đã bận rộn đến mức không ngơi tay, chẳng còn sức đâu mà nhận thêm việc khác nên đều thẳng thừng từ chối.

Bọn họ hợp tác lâu dài với Lê gia, mà phía Lê gia trả bạc cũng rất hào phóng. Những người trước đây theo Nhậm phụ chạy tiêu, nay chuyển sang vận chuyển rượu, thu nhập không hề ít mà lại an toàn hơn trước kia rất nhiều. Bọn họ vô cùng hài lòng với cuộc sống ổn định hiện tại.

Về phía Tần Đại Điền, cũng có rất nhiều thương nhân mang theo lễ vật tìm đến tận cửa.

Trước cửa hàng của Lê gia, các thực khách đều rất nhiệt tình. Lê Tố khẽ cười hỏi: “Vậy mọi người có biết vị đông gia của chuỗi cửa hàng này đang ở tiệm nào không?”

“Biết chứ, ngươi hỏi đúng người rồi đó! Ta vừa từ bên kia lại đây, đông gia Lê gia đang ở bên cửa hàng nước chè!”

“Đúng vậy, hiện tại hắn đang ở cửa hàng nước chè, chắc là sắp qua đây rồi.”

“Ngươi tìm đông gia Lê gia có việc gì sao?”

“Ngươi có quen biết đông gia Lê gia à?”

Các thực khách đang xếp hàng tò mò lên tiếng hỏi han. Nói là quen biết thì họ cũng thực sự quen thuộc, bởi những vị khách lâu năm thường xuyên mua đồ tại đây nên đã nhẵn mặt chủ tiệm. Có điều, những người quen ở đây đều biết mặt nhau, mà bọn họ trước giờ chưa từng thấy qua Lê Tố.

Lê Tố khẽ gật đầu. Nghĩ thầm nếu Nhị ca sắp sang đây thì hắn cứ đứng chờ là được, không cần phải qua kia nữa. Bên cửa hàng nước chè chuyện làm ăn cũng rất tốt, hắn mà sang đó, e rằng chưa kịp vào trong đã bị các thực khách nhắc nhở không được chen ngang.

Lê Tố bước vào trong tiệm. Những hỏa kế trong cửa hàng Bát Bát Kê này hắn đều không nhận ra, có lẽ những người cũ đã được điều động sang các chi nhánh khác. Cũng có khả năng họ đã nghỉ việc, nhưng tỉ lệ này khá thấp vì đãi ngộ ở Lê gia rất tốt, người đã làm quen tay thường sẽ không nỡ từ bỏ cơ hội này.

“Vị khách nhân này, nếu ngài tìm đông gia chúng ta thì xin mời ngồi đây chờ một lát.” Một hỏa kế đang bận rộn vẫn không quên lên tiếng chào hỏi, mời Lê Tố ngồi xuống.

Lúc Lê Tố còn đứng bên

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip