ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Khoa Học Tự Nhiên Trạng Nguyên Thi Khoa Cử? Mạnh Đến Trẫm Mắt Trợn Tròn

Chương 10. Năm mươi lượng, kẹo mạch nha cùng bánh ngọt (2)

Chương 10: Năm mươi lượng, kẹo mạch nha cùng bánh ngọt (2)

Phùng Thúy Thúy càng thấy mình giữ tiền cho con trai là đúng đắn, nếu không với cái đà tiêu pha này, năm mươi lượng cũng chẳng thấm vào đâu.

Lê Tố thì lại chẳng thấy mình tiêu nhiều. Ngần ấy thứ mà chưa đến một lượng bạc, hắn còn tự thấy mình thật biết tiết kiệm.

Chỉ có thể nói, cách tiêu tiền của đại thiếu gia vốn dĩ đã khác người thường.

Phùng Thúy Thúy định cất bánh kẹo đi, Lê Tố liền bảo: "Nương, chia cho mỗi người một viên kẹo với một miếng bánh đi." Người ta sinh ra có cái miệng, đương nhiên là phải được nuông chiều một chút.

Nhìn biểu cảm của mấy đứa nhỏ và các con dâu, Phùng Thúy Thúy gật đầu: "Tiểu Tứ đã nói vậy thì chia đi." Vốn dĩ bà định để dành hết cho hắn.

Trong nhất thời, Phùng Thúy Thúy vẫn chưa sửa được thói quen có đồ tốt là phải ưu tiên cho con trai út.

"Bà nội, tiểu thúc thúc đã cho con một miếng kẹo mạch nha rồi, con không lấy nữa đâu." Lê Tử Nhược cười hì hì nói, dù mắt vẫn dán chặt vào miếng kẹo, không nỡ rời.

Lê Tố ngạc nhiên nhìn Lê Tử Nhược, không ngờ cô bé lại có ý thức nhường nhịn như vậy.

Nhưng đúng là "không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng". Cha mẹ thiên vị hắn, thực chất là không nhận ra điều đó sẽ gây ra mầm mống bất hòa trong gia đình. Nguyên chủ có lẽ biết, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân.

Ích kỷ vốn không sai, nên Lê Tố mới kinh ngạc khi thấy một cô bé như Lê Tử Nhược lại nói ra lời đó.

"Vậy thì mấy đứa nhỏ mỗi đứa hai viên kẹo, các ca ca cầm hai viên, cháu cầm một viên." Lê Tố nói với Lê Tử Nhược.

"Thật sao ạ? Con thật sự được lấy thêm một viên kẹo nữa sao?" Thực ra miếng kẹo trước đó chia ra nàng chẳng ăn được bao nhiêu, không ngờ giờ lại được cho thêm.

"Thật." Lê Tố khẳng định.

Lời Lê Tố nói bây giờ đối với Lê Tử Nhược là tuyệt đối đáng tin. Cô bé vui sướng vỗ tay reo hò.

Phùng Thúy Thúy chia kẹo và bánh cho tất cả mọi người. Khương Vũ và Đổng Phương Phương nở nụ cười từ tận đáy lòng. Lúc còn ở nhà mẹ đẻ, họ còn chẳng mấy khi được ăn kẹo bánh, không ngờ đi làm dâu rồi lại có phúc phần này.