ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Khắc Tư Mã Đế Quốc

Chương 1754. Hôn

Chương 1754: Hôn

Thời gian chính là thứ lợi hại nhất trên thế gian này. Nó có thể khiến con người ta vô tri vô giác mà lãng quên nhiều thứ, quen thuộc nhiều thứ, thỏa hiệp với nhiều chuyện, và cũng khiến cả một tập thể phải cúi đầu trước thực tế.

Bất kể là những vị thần linh tồn tại từ thuở xa xưa, hay các vị tiên tri bất hủ trong truyền thuyết, cuối cùng tất thảy đều dưới sự bào mòn của năm tháng mà trở thành những phế phẩm sắp bị lãng quên trong nơi sâu thẳm của trí nhớ nhân loại. Sức mạnh của thời gian ngự trị trên cả thần linh cùng mọi loại sức mạnh mạnh mẽ nhất mà con người từng biết đến; nó là tối cao, là độc nhất vô nhị, và cũng không bao giờ bị loài người nắm giữ.

Một năm trước, khi chính phủ nội các của Duhring đưa ra đề nghị dời văn phòng vào cung điện hoàng gia để giải quyết tình trạng thiếu hụt diện tích và sự chen chúc ngày càng gia tăng, dân chúng đã không ngừng chất vấn hắn. Rốt cuộc là vì lý do gì hay mục đích nào mà hắn lại nghĩ ra hành động không đáng tin như vậy? Dời vào hoàng cung, sao ngươi không tự xưng đế luôn đi?

Thực tế, một số phương tiện truyền thông và báo chí nước ngoài từng chế giễu điểm này. Họ cho rằng mục đích lớn nhất của Duhring khi làm vậy chính là muốn xưng đế.

Thế nhưng, những tranh luận ồn ào ấy dần biến mất chỉ sau hai ba tháng kể từ khi nội các chuyển vào hoàng cung. Không còn ai bàn luận về những chuyện đó nữa, bất luận họ có nắm giữ một phần "chân tướng" nào hay không, cũng bất luận họ có từng chia sẻ với người khác hay không. Mọi người đã chán ngấy đề tài này rồi.

Cũng giống như vô số đề tài khác mà họ từng chán ghét trước đây, chẳng ai muốn nhắc lại nữa. Những sự kiện mới mẻ hơn đã thu hút sự chú ý của họ, họ dồn hết nhiệt tình vào những tin tức thời thượng. Còn việc trước đây họ từng bàn tán sôi nổi ra sao? Ai mà quan tâm chứ!

Mọi người lặng lẽ chấp nhận, thừa nhận, thậm chí là thói quen với việc đầu não của đế quốc đã dời từ văn phòng nội các trên đại lộ đế quốc sang hậu đình của hoàng cung đế đô. Mọi người cũng bắt đầu dần thích nghi với việc có thể đi dạo trong hoàng cung bất cứ lúc nào mà không cần hẹn trước, thậm chí là ngồi lên ngai vàng vốn chỉ dành cho hoàng đế.

Những người quản lý hoàng cung còn chế tạo một số quyền trượng và vương miện mô phỏng để du khách chụp ảnh lưu niệm. Hầu như bất kỳ ai đến đế đô, khi tham quan hạt nhân của đế quốc mạnh nhất thế giới này, đều sẽ chụp một tấm hình như thế. Họ sẽ khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ viền vàng, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, tay nắm chặt quyền trượng đại diện cho quyền lực tối cao, đầu đội vương miện.

Vẫn luôn có người công kích hành động này, cho rằng đó là sự khinh nhờn lớn nhất của chính phủ Duhring đối với hoàng thất, là nỗi nhục nhã lớn nhất của đế quốc, nhưng chẳng bao lâu sau mọi người cũng quên sạch. Cơ cấu quản lý hoàng cung tuyên bố rằng tất cả những thứ du khách cầm đều là đạo cụ, đồ dùng thực sự của hoàng thất đã được bảo tồn cẩn thận. Thậm chí, đôi khi hoàng đế còn đứng ra chụp ảnh chung với những du khách mặc trang phục giống hệt mình.

Từ kinh ngạc đến thói quen, rồi cuối cùng là cảm thấy bình thường, chỉ trong vòng một năm, thời gian đã thay đổi nhận thức của mọi người về quyền thế, về

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip