ItruyenChu Logo

[Dịch] Hokage: Ta Mang Theo Max Cấp Hào Xuyên Qua

Chương 667. Tsunade: Thứ mạnh mẽ không phải Rinnegan, mà là Yagami Tokuda

Chương 667: Tsunade: Thứ mạnh mẽ không phải Rinnegan, mà là Yagami Tokuda

Hắn không ngờ tới, ngoại trừ Senju Hashirama đang nhìn mình với ánh mắt ngày càng nóng bỏng, những người còn lại đều lộ ra vẻ thương hại.

Thật là quỷ quái gì thế này?

Uchiha Madara hắn cần kẻ khác phải thương hại và đồng tình sao?

Hiện tại rõ ràng phải là hắn đồng tình với đám người này mới đúng. Bởi vì bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phải bỏ mạng, một khi trở thành Jinchuriki của Thập Vĩ, hắn sẽ sở hữu sức mạnh quét ngang mọi trở ngại.

Tokuda phất tay ra hiệu mọi người lùi lại, sau đó ngẩng đầu nói với Uchiha Madara:

"Uchiha Madara, ngươi đã trở thành Jinchuriki của Thập Vĩ, mà kế hoạch của ngươi là triển khai Tsukuyomi Vĩnh Cửu. Ngươi không tranh thủ thời gian đi thực hiện kế hoạch đó, lại chạy tới đây tán gẫu với chúng ta, e là không ổn cho lắm."

"Dù đã đến mức này, ta vẫn thành tâm mời ngươi gia nhập cùng ta. Hai ta liên thủ sẽ cùng nhau sáng tạo ra hòa bình cho giới Ninja, tạo nên một thế giới không có chiến tranh, nơi mỗi người đều có thể đạt được ước mơ."

Uchiha Madara vươn tay, một lần nữa đưa ra lời mời với Tokuda.

Hắn không dùng những lời lẽ sáo rỗng để thuyết phục, bởi hắn biết rõ những người như Tokuda không thể bị tẩy não bằng vài câu nói đơn giản. Chỉ có sự chân thành nhất mới có thể lay động được đối phương.

"Thôi bỏ đi, ta sợ Lục Đạo Tiên Nhân sẽ hiện hồn về nện ta lắm, nhiệm vụ vinh quang và vĩ đại này cứ giao cho ngươi đảm nhận là được."

Tokuda vội vàng lắc đầu từ chối.

Đùa gì thế không biết, hiện tại hắn chỉ muốn ngay lập tức vạch rõ ranh giới với lão già này, làm sao có thể cùng hắn đi tìm đường chết, làm cái trò Tsukuyomi Vĩnh Cửu kia chứ! Ngại mạng mình quá dài sao?

Mà cũng chẳng đúng, vốn dĩ hắn và Uchiha Madara cũng chẳng có quan hệ gì, không cần phải nói đến chuyện vạch rõ ranh giới.

Lục Đạo Tiên Nhân?

Hắc Zetsu bám trên người Uchiha Madara luôn giữ tư thế sẵn sàng tập kích, vừa nghe thấy câu này không khỏi giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ Lục Đạo Tiên Nhân vẫn còn để lại quân bài tẩy nào sao?

Lời mời thành tâm bị cự tuyệt, thậm chí còn bị đối phương trêu chọc bằng ánh mắt thương hại như nhìn kẻ ngốc, nụ cười trên mặt Uchiha Madara dần biến mất, khuôn mặt xám trắng cũng sa sầm xuống.

"Đã như vậy, chỉ còn cách quyết chiến một trận."

Sự khước từ không nể nang của Tokuda đã khiến Uchiha Madara hoàn toàn dập tắt ý định lôi kéo. Đã không thể về cùng phe, vậy thì chỉ có thể làm kẻ thù.

Trở thành Jinchuriki của Thập Vĩ, Uchiha Madara không còn lo lắng Tokuda sẽ quấy nhiễu kế hoạch của mình nữa, hắn hiện tại chính là vô địch!

Hắn giơ quyền trượng trong tay chỉ thẳng về phía Tokuda, nhưng điều hắn không ngờ tới là Tokuda cũng giơ tay lên nhắm chuẩn vào hắn.

"Trục xuất!"

Trục xuất? Cái gì cơ?

Ngay khi hai chữ đó thốt ra, Rinnegan của Tokuda hơi chấn động, một luồng sức mạnh không thể kháng cự lập tức bao phủ lấy Uchiha Madara.

Điều khiến hắn kinh hãi hơn cả là bản thân đột nhiên không thể cử động, thậm chí muốn điều khiển Cầu Đạo Ngọc cũng không làm được. Thân thể hắn bị đẩy bay đi, quỷ dị hơn là không gian phía sau nứt toác ra, nuốt chửng hắn vào trong vết nứt ấy.

Mọi chuyện kết thúc như vậy sao?

Vốn tưởng sẽ là một trận oanh thiên động địa, kết quả là Tokuda chỉ giơ tay hô "trục xuất", Uchiha Madara đã bị ném thẳng vào vết nứt không gian vỡ

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip