ItruyenChu Logo

[Dịch] Hokage: Ta Mang Theo Max Cấp Hào Xuyên Qua

Chương 659. Ta gọi Hagoromo, là khai sáng Nhẫn tông Lục Đạo Tiên Nhân!

Chương 659: Ta gọi Hagoromo, là khai sáng Nhẫn tông Lục Đạo Tiên Nhân!

Đệ tam Raikage cùng Ōnoki khoan thai tới chậm, nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn khắp nơi, hận không thể nghiến nát hàm răng.

"Đáng hận, cũng may Killer B không có ở trong thôn, nếu không hắn cũng gặp nguy hiểm rồi."

Câu nói này của Đệ tam Raikage vừa thốt ra, lập tức thu hút không ít sự căm ghét về phía mình. Ōnoki cùng Senju Tobirama giận dữ nhìn hắn chằm chằm.

Cái gì mà hòn đảo rùa chết tiệt chứ? Trước đó tại sao ngươi không đồng ý chuyển Jinchuriki cùng Vĩ thú đến đó? Chẳng phải vì muốn giữ bí mật sao? Giờ thì hay rồi, mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển, thứ Uchiha Madara muốn cũng đã tới tay.

Nói đi cũng phải nói lại, Tokuda thật sự bội phục Đệ tam Raikage, đến lúc này rồi mà vẫn còn muốn che giấu. Đã muốn giấu thì cứ việc giấu đi, để xem Uchiha Madara có tìm tới hòn đảo đó hay không.

Tokuda tin rằng hắn nhất định tìm được. Chỉ cần Hắc Tuyệt giúp Uchiha Madara phục sinh, khi đó trừ phi mang Rinnegan giấu sang không gian khác hoặc thế giới khác, bằng không đừng hòng qua mắt được lão.

Kết quả như vậy Tokuda vẫn có thể chấp nhận được. Dù sao ai mà chẳng có bí mật riêng? Khi chưa đến bước đường cùng, ai lại cam lòng đem mọi bí mật của thôn mình chia sẻ ra ngoài?

Tokuda vốn định nhắc nhở Đệ tam Raikage rằng đảo rùa không thể giấu mãi được, nhưng nghĩ lại, hắn liền gạt bỏ ý định đó. Đã đối phương thích giấu thì cứ để lão tiếp tục, chỉ tội nghiệp cho Yagura và làng Sương Mù. Đệ tứ Mizukage vừa lên ngôi không bao lâu đã mất mạng, e rằng khi tin tức truyền về, làng Sương Mù sẽ chấn động dữ dội.

"Đi thôi."

Tokuda không hứng thú ở lại cãi vã. Senju Tobirama và những người kia thích tranh luận thì cứ để bọn họ làm. Ōnoki cùng Đệ tam Raikage đều là những lão cáo già, đối đầu nhau mấy chục năm, sớm muộn gì cũng có lúc tương khắc.

Dẫn theo Kushina rời đi, Minato thuận tay đưa cả Rasa theo cùng. Dù sao Rasa cũng bị thương không nhẹ, thậm chí gãy mất một cánh tay, nhưng dù sao vẫn còn giữ được mạng, tốt hơn Yagura nhiều.

Trở về thôn, Minato giao Rasa cho Tsunade trị liệu. Hắn buồn bã ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm: "Cảm giác chúng ta làm bao nhiêu việc cũng chỉ là công cốc, Uchiha Madara chỉ cần tiện tay là có thể phá hủy tất cả."

"Vẫn ổn, ít ra chưa đến mức đại loạn. Nếu liên quân tử thương thảm trọng thì tình hình còn tồi tệ hơn."

Tokuda không cảm thấy quá khó chấp nhận, chỉ cần Kushina bình an vô sự là được. Thiếu đi Kushina, liệu Thập Vĩ có thể xuất hiện không? Chẳng phải vẫn còn hai anh em Kim Giác và Ngân Giác sao? Bọn chúng chính là quân bài dự phòng Cửu Vĩ mà Hắc Tuyệt đã chuẩn bị từ lâu. Dù điều đó làm Thập Vĩ yếu đi, nhưng vẫn tốt hơn là không thể hồi sinh nó.

Không ngoài dự đoán, Ōnoki và Đệ tam Raikage xảy ra tranh cãi nảy lửa. Senju Tobirama định xen vào, nhưng thấy hai người suýt chút nữa lao vào đánh nhau, y đành phải bất đắc dĩ đóng vai người hòa giải. Mất một hồi lâu, y mới khuyên can được hai lão già kia nguôi giận để bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc.

Dù sao đi nữa, chuyện đã đến nước này, cãi vã cũng chẳng ích gì, chi bằng nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Tuy mất đi Vĩ thú nhưng thương vong của liên quân không quá lớn, cái giá đắt nhất chính là sự hy sinh của Mizukage Yagura. Việc truyền tin này về làng Sương Mù sau đó

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip