ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Hokage: Ta Mang Theo Max Cấp Hào Xuyên Qua

Chương 3. Yagami Tokuda, cũng gọi Uchiha Tokuda

Chương 3: Yagami Tokuda, cũng gọi Uchiha Tokuda

Bị khước từ, Kushina khổ sở nằm dài trên bàn. Đối với hộp cơm vốn đã vất vả chuẩn bị, nàng chẳng còn chút hứng thú ăn uống nào. Nàng đơn thuần chỉ muốn cảm ơn Tokuda vì đã làm chứng giúp mình tại văn phòng, hoàn toàn không có ý đồ gì khác. Đáng tiếc, Tokuda đã từ chối.

"Ngươi chẳng phải đang cùng Kushina..." Minato kinh ngạc nhìn Tokuda đang ngồi bên cạnh mình.

Tokuda mở hộp cơm, nhún vai đáp: "Ta không thích ăn cơm nắm và lát cá sống, điều này ngươi cũng biết mà, nên ta mới từ chối."

Sự thật đúng là Tokuda không thích những món đó. Nhưng lý do chủ chốt là hắn không muốn bị người của Anbu để mắt tới. Một khi bị Anbu giám sát, mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức, bởi hắn đang che giấu quá nhiều bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

"Ha ha ha, quả nhiên là hảo huynh đệ!" Minato lại không nghĩ sâu xa như vậy, y lầm tưởng Tokuda vì muốn ở lại bầu bạn với mình nên mới khước từ Kushina.

"..."

Hảo huynh đệ cái nỗi gì! Ngươi nói lời này thì làm ơn rút đôi đũa ra khỏi hộp cơm của ta được không?

Kết thúc một ngày học, Tokuda nhanh chóng trở về nhà. Bước vào phòng tắm, hắn nhìn vào gương, đôi đồng tử vốn có màu xanh lam giờ đây đã hóa thành màu đỏ rực, bên trong hiện rõ hai viên câu ngọc.

"Đơn câu ngọc đã tiến hóa thành song câu ngọc, không hề có lấy một tia báo hiệu, rốt cuộc đây có phải là ảnh hưởng từ nhân vật trong trò chơi không?"

Sau khi thu hồi Sharingan, Tokuda mệt mỏi nằm vật xuống giường. Tên đầy đủ của hắn là Yagami Tokuda, mang trong mình một nửa huyết thống Uchiha. Mẫu thân hắn vốn là người tộc Uchiha, sau khi phụ thân tử trận, bà từng muốn đưa hắn trở về gia tộc. Tuy nhiên, vì hắn sở hữu mái tóc bạc cùng với thái độ bài xích của chính bản thân, chuyện đó đành gác lại. Thêm vào đó, không ít người trong tộc Uchiha cũng phản đối việc đón hắn về.

Vừa xuyên không tới thế giới này, Tokuda đã phát hiện mình mở được Sharingan đơn câu ngọc. Trong cơ thể hắn còn tồn tại một con Cửu Vĩ màu trắng từ trong trò chơi. Đáng tiếc là con Cửu Vĩ đặc thù này khi đó còn rất nhỏ, phải mất hơn một năm trưởng thành mới có được quy mô như hiện tại. May mắn thay, trừ khi hắn tự nguyện, nếu không chẳng ai có thể phát hiện ra con Cửu Vĩ đang lớn dần trong người hắn.

Lúc mở mắt hay khi Sharingan tiến hóa, Tokuda đều không phải chịu những cú sốc tinh thần quá lớn.

"Nếu toàn bộ trang bị trong trò chơi đều xuất hiện trên người ta, vậy thì..."

Hoàn toàn thể Susanoo, trạng thái Tiên Nhân kết hợp Cửu Vĩ, hay thậm chí là Rinnegan đạt đến đỉnh phong... Có được những thứ này, hắn còn sợ gì lão già Danzo nữa! Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự tay bóp chết lão ta. Nhưng hiện tại, điều cần thiết nhất là phải ẩn nhẫn. Có thể thể hiện là một thiên tài, nhưng tuyệt đối không được biến thái. Thiên tài thì đáng để bồi dưỡng, nhưng kẻ biến thái sẽ dễ dàng bị rơi vào tầm ngắm.

Phía bên kia, Kushina trở về phủ đệ tộc Senju. Vì tuổi còn nhỏ, Uzumaki Mito và Hokage Đệ Tam đã có ước định: trước khi Kushina tốt nghiệp trường Ninja, nàng sẽ sống tại đây để Tsunade có thể hỗ trợ trong khả năng cho phép.

"Oa, có hộp cơm này!" Nawaki vừa về đến nhà đã thấy hộp cơm trên bàn, liền cầm lấy ăn ngấu nghiến, còn không quên hỏi Tsunade có muốn ăn cùng không.

"Đó là hộp cơm Kushina đã vất vả chuẩn bị từ tối qua đấy." Tsunade nhìn vào hộp cơm, lấy một miếng cơm nắm rồi nói: "Nghe nàng bảo muốn cảm ơn một người bạn học đã làm chứng giúp mình nên mới đặc biệt chuẩn bị, xem ra là bị từ chối rồi."

"Bị từ chối sao?" Nawaki trợn tròn mắt, kẻ nào mà gan dạ đến mức khước từ lòng tốt của Kushina vậy.

"Đúng thế, ta bị từ chối rồi." Lúc này, Kushina với tâm trạng ủ rũ bước ra từ phòng ngủ, nàng mệt mỏi ngồi xuống cạnh Tsunade, vò đầu bứt tai đầy bực bội: "Tokuda-kun nói hắn không thích ăn cơm nắm và cá sống. Đáng ghét thật, làm ta mất bao công sức chuẩn bị."

Tsunade suýt chút nữa bật cười, thầm nghĩ không ngờ tiểu nha đầu này cũng có ngày phải khổ não vì chuyện này. Nàng dùng chân đá nhẹ Nawaki một cái khiến y đau đến nhăn mặt.

"Ngươi có biết Yagami Tokuda đó là người thế nào không?"

"Yagami Tokuda?" Nawaki xoa xoa chỗ bị đá, nhớ lại một chút rồi đáp: "Hình như là một tiểu quỷ lớp dưới, nghe nói trông rất đẹp trai, không ít nữ sinh trong trường đều thích hắn."

"Thế thì gay rồi." Tsunade cười hắc hắc, huých vai trêu chọc Kushina: "Kushina áp lực lớn nha, mấy tên nhóc đẹp trai lúc nào chẳng được săn đón, không giống như ai đó."

"Làm gì có chuyện đó!" Kushina lập tức đỏ mặt. Dù nàng thừa nhận Tokuda rất đẹp trai, nhưng việc nàng muốn cảm ơn hắn hoàn toàn không phải vì lý do này.

"Tỷ, tỷ nói chuyện thì cứ nói, lôi đệ vào làm gì?" Nawaki cảm thấy tổn thương sâu sắc. Y nghĩ mình đâu có tệ đến thế, dù gì cũng là đệ đệ ruột mà sao tỷ tỷ lại nỡ lòng chê bai như vậy.

Liếc xéo Nawaki một cái, Tsunade bắt đầu hiến kế cho Kushina: "Hay là thế này, hôm nào ngươi mời hắn tới nhà dùng cơm để cảm ơn, sẵn tiện để tỷ tỷ giúp ngươi kiểm tra xem sao!"

"Cái gì chứ!!" Kushina ôm đầu, nhảy dựng lên hét lớn: "Thật sự không phải như vậy, ta chỉ muốn cảm ơn hắn thôi, Tsunade tỷ thật quá đáng!" Nói đoạn, nàng che mặt chạy thẳng vào phòng.

"Chậc chậc, tiểu nữ hài thật dễ thẹn thùng." Tsunade cười một cách vô lương tâm.

Nawaki đứng bên cạnh thầm nghĩ: Tỷ làm như tỷ lớn lắm không bằng. Rồi y bồi thêm một câu: "Tỷ đừng mong mời hắn tới nhà ăn cơm được, ăn ở ngoài thì còn có thể, chứ ở đây thì không xong đâu."

"Tại sao?" Tsunade nghi hoặc nhìn đệ đệ, rồi đột nhiên nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nói: "Chẳng lẽ tên tiểu tử đáng ghét đó dám không nể mặt lão nương? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Tsunade cơ đấy!"

"Không phải chuyện đó!" Thấy Tsunade sắp nổi trận lôi đình, Nawaki vội vàng giải thích: "Bởi vì Yagami Tokuda còn có một cái tên khác."

"Tên gì? Một người sao lại lắm tên thế?"

"Uchiha Tokuda." Nawaki xòe tay, bất đắc dĩ nói: "Đây là lời kể của mấy bạn nữ cùng khóa. Yagami Tokuda là tên gốc của hắn, nhưng trước khi mẫu thân qua đời, bà hy vọng hắn có thể quay về tộc Uchiha vì trong người mang dòng máu của gia tộc đó. Tuy nhiên, việc này sau đó đã không thành."

"Tiểu quỷ tộc Uchiha sao?"

Tsunade hiểu tại sao Nawaki lại có phản ứng lớn như vậy. Nếu đúng là thế thì quả thật phiền phức, bởi Kushina đang là Jinchuriki của Cửu Vĩ. Thôi thì coi như chuyện này chưa từng xảy ra, đối phương từ chối xem ra lại là chuyện tốt.

Dù Tokuda chưa chính thức trở về tộc Uchiha, nhưng mang trong mình dòng máu đó thì quả thật không nên tiếp cận Jinchuriki. Tsunade không kỳ thị người Uchiha, nhưng Hokage Đệ Tam, Danzo và ban cố vấn chắc chắn sẽ không để chuyện này diễn ra. Nếu mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn học hay bạn bè bình thường thì không sao, nhưng nếu tiến xa hơn, cao tầng nhất định sẽ dùng mọi biện pháp để tách hắn ra khỏi Kushina.