ItruyenChu Logo

[Dịch] Hokage: Ta Mang Theo Max Cấp Hào Xuyên Qua

Chương 15. Có gan thì tan học đừng về

Chương 15: Có gan thì tan học đừng về

"Không đúng, mặc dù dao động Chakra có phần tương đồng, nhưng đây tuyệt đối không phải Chakra của lão phu!"

Cân nhắc một hồi, Cửu Vĩ quyết định dùng ý thức để thăm dò Kushina.

"Đại hồ ly?"

Kushina bị kéo vào không gian ý thức, kinh ngạc nhìn Cửu Vĩ đang bị những sợi Xích Kim Cương trói chặt trước mặt. Nàng còn chưa kịp định thần xem tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này.

"Kushina, ta ngửi thấy trên người tiểu tử Yagami Tokuda kia có hơi thở Chakra của đồng loại."

"Ngươi lại muốn lừa ta sao?"

Kushina nghe vậy liền chống nạnh, chỉ tay vào Cửu Vĩ quát: "Bà nội Mito đã nói rồi, Vĩ thú đều là lũ tà ác, không thể tin lời ngươi được. Ngươi chắc chắn đang nói dối để lừa ta mở phong ấn chứ gì?"

Cửu Vĩ: "..."

Ta lừa ngươi khi nào? Ngươi nói Vĩ thú tà ác, thì kẻ tà ác mới là người thành thật chứ!

Lão phu đang yên đang lành ở nhà đi ngủ, có trêu chọc ai đâu? Bỗng nhiên đụng trúng tên Uchiha Madara kia, hắn chẳng nói chẳng rằng đã dùng Mangekyou Sharingan khống chế ta, cưỡng ép biến ta thành thông linh thú để đi đánh Konoha. Kết quả là ta bị Senju Hashirama đánh cho một trận tơi bời, rồi bị phong ấn vào người Uzumaki Mito.

Từ đầu đến cuối, lão phu tà ác chỗ nào?

"Tiểu tử, nhân loại các ngươi mới là sinh vật tà ác nhất!!"

Lúc này Cửu Vĩ chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện của Tokuda nữa, nó cảm thấy mình đang bị Kushina sỉ nhục.

"Gào gào gào! Lão phu phải ăn thịt ngươi!"

Trong cơn thịnh nộ, Cửu Vĩ bắt đầu phát điên. Những sợi Xích Kim Cương bị kéo căng hết mức, nó nhe nanh múa vuốt như muốn một ngụm cắn chết Kushina.

Kushina bĩu môi, căn bản chẳng hề sợ hãi. Từ sự e dè ban đầu, đến giờ nàng đã quá quen với bộ dạng phô trương thanh thế này của Cửu Vĩ rồi. Nhìn thì hung dữ đấy, nhưng thực tế chẳng làm được gì khi đang bị phong ấn thế này.

"Ta nói rồi mà, ngươi định lừa ta. Trên người Tokuda làm sao có Chakra Vĩ thú được? Ngươi rõ ràng đang nói bậy."

"Cửu Vĩ, ngươi không gạt được ta đâu."

"Phốc..."

Cửu Vĩ suýt chút nữa tức đến hộc máu, nó điên cuồng gầm thét: "Con nhóc kia, ta phải ăn thịt ngươi!! Ngươi mới là sinh vật tà ác, tức chết lão phu rồi!"

Giây tiếp theo, Kushina đã bị đá văng ra khỏi không gian ý thức.

Cô bé kiên định cho rằng Cửu Vĩ đang tìm cách lừa gạt để nàng mở phong ấn cho nó trốn thoát. Kushina nàng lẽ nào lại dễ gạt như vậy? Muốn lừa nàng, nằm mơ đi! Nàng còn chưa từng tiếp xúc thân mật với Tokuda, trên người hắn làm sao có hơi thở Chakra Vĩ thú được?

Hừ hừ, Cửu Vĩ đúng là kẻ lừa đảo đại tài. Quả nhiên, Vĩ thú đều là lũ tà ác.

Tokuda cũng không ngờ rằng, chỉ một chút mùi vị nhạt nhòa như vậy cũng không qua nổi cái mũi thính của Cửu Vĩ. Chỉ có thể nói, loài hồ ly quả nhiên có khứu giác vô cùng nhạy bén.

"Các em học sinh, hôm nay lớp chúng ta có thêm bốn bạn mới chuyển đến, chắc hẳn các em cũng đã biết rồi."

Thầy giáo chủ nhiệm lớp năm thứ tư vỗ tay nói: "Bây giờ mời bốn em lên phía trên tự giới thiệu về mình, cả lớp cho một tràng pháo tay hoan nghênh nào."

Uchiha Mikoto là người lớn tuổi nhất, nàng đứng dậy giới thiệu trước: "Chào mọi người, mình là Uchiha Mikoto, từ lớp năm chuyển xuống, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Một tràng pháo tay vang lên. Đối với Uchiha Mikoto, các học sinh khóa trên đều không lạ lẫm gì. Phần lớn các bạn trong lớp đều vỗ tay nhiệt liệt đón mừng, chỉ có một số ít tỏ ra thờ ơ, thậm chí ánh mắt nhìn Mikoto còn có chút không thiện cảm.

"Hắn là Yagami Tokuda, từ năm thứ hai nhảy lớp lên đây."

Giới thiệu ngắn gọn xong, Tokuda liền trực tiếp ngồi xuống. Còn về sở thích hay hứng thú cá nhân, hắn cảm thấy không cần thiết phải nói ra.

"Mình là Namikaze Minato, cũng từ năm thứ hai nhảy lớp lên, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

So với Tokuda, Minato lịch sự hơn nhiều.

Tokuda vốn chẳng ngại chuyện bạo lực học đường, những kẻ từng tìm hắn gây sự đều đã nếm mùi đau khổ. Hắn thầm nghĩ, đứa nào muốn tìm phiền phức thì cứ việc, nhưng trước tiên hãy chuẩn bị tinh thần bị ăn đòn đi. Hắn lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón.

"Mình là Uzumaki Kushina, cùng với Tokuda và Minato nhảy lớp từ năm thứ hai lên. Trong thời gian tới, mong mọi người giúp đỡ."

Bốn học sinh mới: một người nhu mì nghe lời, một người trông khá ổn, còn hai đứa còn lại, một đứa là thành phần cá biệt có thành tích ưu tú, một đứa là người mà ngài Hokage dặn dò phải đặc biệt chiếu cố. Thầy giáo chỉ hy vọng cái lớp này đừng xảy ra chuyện gì quá lớn là tốt rồi.

"Tiết học hôm nay là thực hành ném Shuriken ngoài trời. Các em hãy kiểm tra túi nhẫn cụ của mình, ai không mang theo có thể lên gặp thầy để mượn. Mười phút sau, tất cả tập hợp tại sân tập."

"Hừ!"

Sau khi thầy giáo rời đi, một nhóm học sinh nhìn Tokuda đang ngồi cạnh Mikoto với ánh mắt lạnh lẽo. Minato lập tức trở nên căng thẳng, thầm nghĩ: Muốn đánh nhau sao? Mình có nên ra tay không nhỉ?

"Uchiha Blae, đừng có ở trước mặt ta mà trợn mắt. Có bản lĩnh thì cứ tới khiêu chiến, ta luôn sẵn sàng. Còn không có gan thì biến cho sớm, nếu không tan học ta sẽ chặn cửa đấy!"

Xem ra đây là cựu thù của Tokuda. Hẳn là trước đây tên này định bắt nạt Tokuda nhưng lại bị hắn xử lý ngược lại.

"Ngươi đừng có đắc ý! Ai sợ ngươi chứ?"

Bị lật tẩy chuyện cũ, Uchiha Blae cảm thấy mất mặt, liền cứng cổ cãi lại. Thấy có trò hay để xem, cả lớp đều dừng chân quan sát.

"Đủ rồi."

Uchiha Mikoto đứng dậy thể hiện khí chất người chị cả, đứng ra ngăn cản hai người.

"Blae, chuyện trước kia qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Nếu đánh thua, chẳng phải lại tự làm bản thân mất mặt sao?"

"Hôm nay ta nể mặt Mikoto, không thèm chấp nhặt với ngươi."

Cân nhắc một hồi, Uchiha Blae quyết định rời đi trước, tránh việc Tokuda tan học sẽ thật sự chặn đường mình.

"Tên đó là ai vậy?" Minato nhỏ giọng hỏi.

Tokuda gối hai tay sau gáy, thoải mái tựa lưng vào tường giải thích: "Một tên đáng ghét nhà Uchiha thôi. Hồi nhỏ hắn muốn bắt nạt ta, kết quả bị ta dùng đá đập cho một lỗ trên đầu."

"Hả?" Minato ngây người, Kushina cũng sững sờ.

"Hắn còn dám nói nữa sao."

Uchiha Mikoto tức giận lấy ngón tay chỉ nhẹ vào đầu hắn: "Lúc đó mới có ba tuổi thôi, sao đệ lại dám cầm đá đập vào đầu người khác như thế?"

"Hắn lớn hơn đệ tận hai tuổi, lại còn dẫn theo một lũ tay sai, đệ đương nhiên phải ra tay trước rồi, nếu không người bị đánh sẽ là đệ."

Tokuda vốn không phải loại người cam chịu. Ai muốn bắt nạt hắn, hắn sẽ xử kẻ đó!

Sau khi vào trường, Tokuda đã từng trực tiếp chặn đường dạy cho Uchiha Blae thêm mấy bài học nữa hắn mới chịu ngoan ngoãn. Kết quả là mới trôi qua một năm, cái tên này lại bắt đầu ngứa da rồi.

Xem ra có những kẻ sinh ra đã thuộc loại ngứa đòn, không bị xử lý là không chịu được.

Hắn quyết định rồi, tan học sẽ chặn cửa! Có giỏi thì tan học đừng có về, gặp nhau ở cổng chính.