Chương 13: Hokage đệ tam cùng Danzo nảy sinh tranh chấp
Đối với Tokuda mà nói, cuộc khảo thí nhảy lớp này chẳng khác nào một trò chơi, hoàn toàn không có chút độ khó nào. Ngay cả Minato cũng nhẹ nhõm vượt qua. Hai người đều thành công nhảy lớp như nguyện vọng, dù bản thân Minato vẫn còn cảm thấy có chút mơ hồ.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Minato vò đầu bứt tai khiến mái tóc vàng rối tung cả lên. Hắn thầm nghĩ: "Rốt cuộc mình đã làm cái gì vậy? Đầu óc nóng lên liền chạy đi xin khảo thí nhảy lớp. Tokuda làm vậy là vì tỷ tỷ Mikoto, còn mình là vì cái gì? Chẳng lẽ là để làm kẻ phá đám sao?"
Việc nhảy lớp và lưu ban lần này tạo ra ảnh hưởng không nhỏ, thậm chí kinh động đến cả Hokage đệ tam. Tokuda cùng Minato nhảy lớp là chuyện hợp tình hợp lý, chỉ cần vượt qua khảo hạch, thầy giáo cũng không thể ngăn cản. Còn về phần Uchiha Mikoto, nàng nhất quyết không chịu tốt nghiệp mà muốn lưu ban, thầy giáo cũng chẳng có cách nào, đành phải phê chuẩn đơn xin.
Thế nhưng Kushina lại là trường hợp khác, bởi thân phận của nàng vô cùng nhạy cảm. Cực chẳng đã, Uemura Ichiki đành phải tìm tới Hokage đệ tam để báo cáo sự việc. Còn việc xử lý ra sao, đó là chuyện của ngài Hokage, không đến lượt một giáo viên nhỏ bé như hắn phải bận tâm.
"Kushina, tại sao cháu lại muốn nhảy lớp?"
Kushina bị gọi đến văn phòng Hokage. Đệ tam cảm thấy bản thân cần phải đích thân hỏi rõ ngọn ngành.
"Học lớp năm thứ hai chưa đầy hai tháng, hiện tại nhảy lớp đối với cháu vẫn còn hơi sớm."
Kushina nhìn Hokage đệ tam với ánh mắt đáng thương: "Hokage đại thúc, bằng hữu của cháu đều đã xin nhảy lớp và khảo hạch thành công rồi. Từ ngày mai bọn họ sẽ chuyển sang lớp cấp cao, cháu không muốn ở lại một mình."
Gia tộc bị diệt, tộc nhân kẻ chết người tản mát, nàng đơn độc đến Konoha và trở thành Jinchuriki của Cửu Vĩ. Đi đến đâu nàng cũng bị giám sát chặt chẽ. Khó khăn lắm mới kết giao được với hai người bạn là Tokuda và Minato, vậy mà giờ đây cả hai đều rủ nhau nhảy lớp. Nàng có cảm giác như mình đang quay trở lại thời kỳ tăm tối lúc mới tới Konoha, không nơi nương tựa, không người quen biết.
Ngoại trừ Uzumaki Mito, bất kỳ Jinchuriki nào cũng đều cô độc. Bởi lẽ không một ai dám đối xử thất lễ với ngài Mito, kể cả các đời Hokage. Đáng tiếc, Uzumaki Mito chỉ có một, và Kushina không phải là người thứ hai như thế.
"Đứa nhỏ này."
Hokage đệ tam rời khỏi ghế, đi tới ngồi xổm xuống rồi đặt tay lên vai Kushina: "Cháu đến Konoha, dần dần hòa nhập và có những bằng hữu, những người mà mình trân trọng, điều này khiến ta rất vui lòng."
Làm sao để Jinchuriki hòa nhập với làng, nảy sinh lòng quy mến đối với Konoha là điều vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, Hokage đệ tam luôn phản đối đề nghị của Danzo. Hắn cho rằng việc quản thúc nghiêm ngặt Jinchuriki không phải là phương sách tốt nhất. Tuy nhiên, mâu thuẫn ở chỗ lão vừa muốn Jinchuriki có cảm tình với làng, nhưng lại vừa đặt ra đủ loại hạn chế đối với nàng. Đây chính là sự tiêu chuẩn kép điển hình của Hokage đệ tam.
"Vậy nghĩa là Hokage đại thúc đồng ý đơn xin của cháu rồi sao?"
Nụ cười trên mặt Đệ tam cứng đờ, lão khổ sở nói: "Nhưng sau khi nhảy lớp, thành tích của cháu có thể sẽ không theo kịp. Việc học bù sẽ khiến cháu rất bận rộn, không còn nhiều thời gian để chơi đùa cùng bằng hữu đâu."
"Cháu không sợ!" Kushina kiên định lắc đầu.
Chỉ cần có thể nhảy lớp, có thể cùng Tokuda và Minato học chung một phòng, dù có mệt mỏi đến đâu nàng cũng cam lòng.
"Đệ tam gia gia đồng ý."
"Đi đi, hãy học tập thật tốt và chung sống hòa thuận với các bạn."
"Tuyệt quá, cảm ơn Hokage đại thúc!"
Kushina vui mừng rời đi. Hokage đệ tam khẽ xoa trán, lão biết ngay lập tức người bạn già của mình sẽ tìm đến gây rắc rối.
"Sarutobi!!"
Quả nhiên, chỉ một lát sau, giọng nói của Danzo đã vang lên đầy giận dữ. Bất kể trong thôn có chút biến động nào, Danzo luôn nhận được tin tức nhanh nhất và tìm đến văn phòng Hokage ngay lập tức.
"Ta đã nói rồi, không thể quá buông lỏng việc quản lý Jinchuriki Cửu Vĩ."
"Danzo." Hokage đệ tam ngẩng đầu nhìn y: "Jinchuriki cũng là con người. Muốn nàng hòa nhập với Konoha, coi nơi này là nhà, thì nàng cần phải có những ràng buộc của riêng mình. Ngươi không lẽ không hiểu đạo lý này sao?"
"Hừ." Danzo căn bản không hề coi trọng cái gọi là "ràng buộc": "Jinchuriki cần phải được quản thúc chặt chẽ. Sarutobi, chẳng lẽ ngươi già thật rồi? Lại để mặc cho Jinchuriki làm loạn cùng mấy đứa nhóc kia."
Sắc mặt Hokage đệ tam trở nên khó coi, lão lạnh lùng đáp trả: "Danzo, ta mới là Hokage. Việc sắp xếp cho Jinchuriki như thế nào ta tự có tính toán, không cần ngươi phải bận tâm."
Danzo vốn đang hung hăng, nghe thấy câu "Ta mới là Hokage" thì nghẹn họng, không nói thêm được lời nào.
"Hy vọng ngươi sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay."
Với khuôn mặt lạnh tanh, Danzo quay người bước ra khỏi phòng. Hokage đệ tam nhíu mày, nhưng cũng không quá để tâm. Chỉ cần lão còn nắm quyền, Danzo sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Đệ tam vẫn còn là "Nhẫn Hùng" đang ở đỉnh cao, Danzo chưa dám vươn tay quá dài. Cục diện này sẽ còn duy trì cho đến khi cuộc Đại chiến Ninja lần thứ ba kết thúc. Sau cuộc chiến đó, Danzo mới thực sự trở thành một kẻ điên cuồng, hành sự không kiêng nể ai.
"Em điên rồi sao?"
Tsunade rất muốn mổ đầu Kushina ra xem bên trong có vấn đề gì không. Người ta là Tokuda và Minato đi khảo thí nhảy lớp, nàng đi theo góp vui làm gì? Thành tích của nàng vốn đâu có đủ tiêu chuẩn.
"Em thấy rất giống là đằng khác."
Nawaki khoanh tay, gật đầu lia lịa tán thành: "Uchiha Mikoto đòi lưu ban đã nằm ngoài dự tính của mọi người rồi. Cái tên Yagami Tokuda này đúng là quá quái đản. Kushina, em tốt nhất nên tránh xa hắn ta ra một chút."
Uchiha Mikoto vốn là cô gái mà bao nhiêu người xếp hàng theo đuổi. Vậy mà giờ đây, vì một Yagami Tokuda mà nàng chấp nhận lưu ban. Chuyện này thật quá đỗi vô lý. Chỉ vì lời hứa chơi đồ hàng hồi nhỏ rằng sẽ gả cho hắn mà nàng sẵn sàng làm loạn như vậy sao?
"Tại sao không có cô gái nào xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu như Mikoto nói muốn gả cho mình nhỉ? Sự ghen tị này khiến mình phát điên mất! Aaa, tức quá đi mà!" Nawaki gào thét trong lòng.
"Cút ngay!"
Tsunade lườm cậu em trai một cái: "Chuyện của Kushina, em xen vào làm gì? Em còn mặt mũi mà nói người khác sao? Nếu không phải chị đây muối mặt đi tìm Orochimaru, hắn có thèm nhận em không?"
"Chị!! Chúng ta có thể đừng nhắc lại chuyện đó được không?"
Là cháu trai của Hokage đệ nhất, mục tiêu của Nawaki là trở thành một Ninja hùng mạnh như ông nội, trở thành Hokage. Việc phải đi "cửa sau" vốn đã rất mất mặt, vậy mà Tsunade còn mang ra để dạy dỗ. Hắn cũng biết tự trọng chứ bộ. Nhưng sự thật là vì quá khao khát trở thành đệ tử của Orochimaru nên hắn mới phải khẩn cầu Tsunade giúp đỡ. Nhờ sự can thiệp của nàng, Orochimaru đã hạ thấp độ khó khảo hạch xuống một chút, giúp Nawaki thuận lợi vượt qua.
"Đi đi, người lớn nói chuyện, trẻ con xen mồm vào làm gì."
Tsunade không thèm để ý đến hắn, xua tay đuổi Nawaki đi. Sau khi em trai đi khỏi, nàng nghiêm túc kéo tay Kushina lại hỏi: "Kushina, em thích Yagami Tokuda sao?"
"???"