Chương 10: Tsunade tiền bối, ngài khẳng định đã thu tiền rồi
Kushina vốn không dễ lừa gạt.
Vạn nhất phát hiện bị lừa rồi bẩm báo với Hokage đệ tam, nàng chắc chắn sẽ bị ông ta giáo huấn một trận. Mà Tsunade thì ghét nhất là có người lải nhải bên tai mình.
"Là vì Kushina sao?"
Nếu vừa rồi chỉ là suy đoán, thì khi Tsunade lấy ra một quyển trục nhẫn thuật, Tokuda liền có thể khẳng định đây là ý của Kushina. Chuyện chỉ ăn hai bữa cơm liền được ban thưởng nhẫn thuật là điều không thể xảy ra với tính cách của Tsunade.
Giải thích duy nhất chính là Kushina hy vọng Tsunade làm vậy để thuận lợi đưa quyển trục đến tay hắn. Thậm chí, rất có thể giữa hai người họ còn có một cuộc giao dịch tiền bạc nào đó.
"Tiểu tử ngươi làm sao đoán được! Ngươi là con sâu trong bụng ta chắc?"
Tsunade trợn tròn mắt, không thể tin được Tokuda lại đoán trúng phóc như vậy. Phải biết rằng, nàng vốn dĩ chẳng hề nhắc đến tên Kushina. Hiện tại đám tiểu quỷ đều thông minh thế này sao? Tại sao đứa em trai ở nhà của nàng lại có chút ngây ngô như vậy?
Rửa sạch bát đĩa, lau khô tay, Tokuda từ trong bếp bước ra. Hắn liếc nhìn quyển trục trên bàn rồi bình thản nhìn Tsunade, đưa tay xoa cằm, đột nhiên hỏi: "Kushina đã đưa cho tiền bối bao nhiêu tiền, mà ngài lại cố ý mượn chuyện ăn cơm để tặng nhẫn thuật thế này?"
"Cái gì!!"
Tsunade kinh ngạc đến mức suýt nhảy dựng lên, chột dạ phản bác: "Nói bậy, làm gì có chuyện đó!"
"Đã như vậy, mời tiền bối mang về cho. Quyển trục này ta không nhận đâu."
Tokuda nhét trả quyển trục vào tay Tsunade, đẩy nàng hướng ra phía cửa. Hắn khẳng định nàng đã thu tiền, nếu không đời nào Tsunade lại sốt sắng như vậy. Trên đời này chẳng có tình thương hay hận thù nào là vô duyên vô cớ. Hắn và Tsunade hiện tại cũng chỉ hơn người lạ một chút mà thôi. Lý do duy nhất khiến nàng để tâm như vậy chắc chắn là vì tiền.
"Tiểu tử này lực tay lớn thật."
Thấy mình sắp bị đẩy ra khỏi cửa, Tsunade đành bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Được rồi, đừng đẩy nữa. Đúng là ý của Kushina, nàng nói ngươi rất muốn học Ảnh Phân Thân Thuật nên nhờ ta mang tới, nàng trả ta bốn mươi vạn! Lần này ngươi hài lòng rồi chứ?"
"Kushina..."
Tokuda thật sự không biết nên nói gì. Ngay cả việc tặng nhẫn thuật cũng nghĩ ra được, quan hệ giữa họ dẫu sao cũng chưa thân thiết đến mức đó. Hắn đúng là muốn Ảnh Phân Thân Thuật, nhưng không phải bằng cách này.
"Tiền bối hãy mang về đi, xin hãy chuyển lời tới Kushina rằng chúng ta chỉ là bạn học, chưa đến mức có thể tặng những thứ quý giá như thế này."
"Tiểu tử, ngươi cần gì phải tuyệt tình như vậy?" Tsunade bực bội, miếng mồi ngon đưa tận miệng mà còn chê sao? "Miễn phí mà! Có ai đòi tiền ngươi đâu."
"Tiền bối, ta không muốn tự tìm rắc rối cho mình."
Đến nước này, Tokuda cũng không muốn giấu giếm nữa: "Có lẽ thân phận của ta có vấn đề, hoặc là do Kushina. Mỗi khi nàng tìm ta, ta đều nhận thấy có người đang theo dõi. Hy vọng cảm giác của ta là sai, tiền bối có thể hiểu cho ta không?"
"..."
Tsunade sững sờ. Nàng phát hiện mình đã đánh giá thấp Tokuda. Ngay cả hành tung của ninja Anbu mà hắn cũng phát giác được, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản.
"Ta hiểu rồi, ta sẽ chuyển lời lại cho Kushina, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Còn về những người kia..." Đến cửa, Tsunade dừng lại một chút rồi nói: "Chỉ cần ngươi không làm gì tổn hại đến lợi ích của thôn, sẽ không có ai làm phiền ngươi đâu."
"Sẽ không mới là lạ." Tokuda thầm nghĩ. Hokage đệ tam vốn là một kẻ thâm sâu, luôn khoác lên mình vẻ hiền từ để tẩy não thanh niên, nhưng sau lưng lại làm không ít chuyện khác. Còn Danzo thì khỏi phải nói, chừng nào lão còn ở đó, góc tối của Konoha sẽ chẳng bao giờ sạch sẽ được.
"Rầm!!"
Cửa văn phòng Hokage bị đẩy mạnh ra.
"Lão đầu tử, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc."
"Là Tsunade sao? Đã đưa Kushina về chưa?" Hokage đệ tam đặt tài liệu xuống.
Tsunade bĩu môi: "Lão đầu tử, đừng có diễn kịch với ta. Kushina có về hay không ngài còn không rõ sao?"
Từ lúc trở về thôn, người của Anbu đã bám theo Kushina, Tsunade muốn không phát hiện cũng khó. Vậy mà Hokage đệ tam vẫn còn ở đây giả vờ giả vịt.
"Khụ khụ." Hokage đệ tam có chút lúng túng: "Được rồi, ngươi tìm ta có việc gì?"
"Không có gì, ta chỉ muốn nói với ngài rằng dù Kushina là Jinchuriki Cửu Vĩ mới, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nàng cần có bạn bè, cần những mối quan hệ bình thường, các ngài theo dõi quá chặt chẽ rồi."
"Tsunade, ta làm vậy cũng là vì đại cuộc của thôn."
Hokage đệ tam biết Tsunade đang ám chỉ điều gì. Bất kỳ ai tiếp cận Kushina đều bị điều tra kỹ lưỡng, đó là mệnh lệnh do chính tay ông ban bố.
Tsunade nghiêm giọng: "Lão đầu tử, ta biết ngài lo cho thôn, cũng biết Jinchuriki rất quan trọng, nhưng ngài không thể vì thế mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những đứa trẻ khác. Đúng rồi, tên nhóc Yagami Tokuda và Namikaze Minato kia cũng khá được, rất đáng để bồi dưỡng."
Nàng đặt quyển trục Ảnh Phân Thân lên bàn, định mượn tay Hokage đệ tam để đưa nó cho Tokuda, tiện thể tính luôn phần của Minato. Như vậy, Tokuda sẽ không còn lý do gì để từ chối, bởi đó là phần thưởng từ thôn dành cho những nhân tài triển vọng.
"Yagami Tokuda? Namikaze Minato?"
Hokage đệ tam biết hai đứa trẻ này, chúng đều là học sinh ưu tú và nằm trong danh sách quan sát. Namikaze Minato xuất thân bình dân, thiên phú tốt, là đối tượng trọng điểm. Nhưng Tokuda thì có chút vấn đề, vì hắn mang trong mình huyết mạch Uchiha.
"Ta sẽ cân nhắc."
Tsunade không nói thêm gì nữa, phất tay bước ra ngoài: "Vậy ta đi trước, về nghỉ ngơi sớm đây."
Sau khi nàng rời đi, Hokage đệ tam trầm giọng: "Đi điều tra kỹ lại chuyện giữa Yagami Tokuda và gia tộc Uchiha cho ta."
"Rõ, thưa Hokage đại nhân." Một ninja Anbu xuất hiện rồi lập tức biến mất.
Tại nhà, Tsunade vừa về đến nơi đã ôm chầm lấy Kushina, vò rối mái tóc đỏ của cô bé mà than vãn: "Đáng ghét thật, tiểu tử đó tinh khôn như cáo vậy, đoán ra ngay mục đích của ta."
"A?!" Kushina ngơ ngác, không kịp để ý mái tóc rối bời, lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao đây? Tokuda-kun có nhận quyển trục không?"
"Nhận cái gì mà nhận?" Tsunade uể oải ngã xuống ghế sofa, đấm chân thình thịch: "Hắn từ chối rồi. Hắn biết là ngươi cố ý nhờ ta tặng, còn nói nếu ngươi còn làm vậy thì hắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ, vì hắn phát hiện có người của Anbu đang giám sát."
"Tiểu tử này, tuổi còn nhỏ mà bản lĩnh không nhỏ chút nào." Nàng ngồi dậy, lẩm bẩm: "Thật phiền phức, sao hắn lại mang huyết mạch Uchiha cơ chứ."
Kushina lo lắng bứt rứt vạt áo, nàng sợ Tokuda sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa.
"Đứa nhỏ ngốc." Tsunade ôm lấy cô bé, dịu dàng trấn an: "Ta đã đưa quyển trục cho lão đầu tử rồi. Ông ấy sẽ tìm cơ hội để trao cho hắn và Minato, như vậy hắn sẽ không có lý do gì để từ chối nữa. Mục đích của ngươi coi như đã đạt được rồi, đúng không?"
"Hy vọng là vậy." Kushina gượng cười, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng.
Tsunade thầm thở dài. Nàng chỉ hy vọng quan hệ giữa hai đứa không lún quá sâu, nếu không với tính cách của Kushina, e rằng sẽ bị Tokuda nắm thóp hoàn toàn.
"Tới đây."
Vừa tiễn Tsunade xong, Tokuda đang luyện tập kết ấn trong nhà thì nghe tiếng gõ cửa. Hắn xỏ giày chạy ra mở cửa.
"Mikoto tỷ?" Ánh mắt Tokuda sáng lên khi thấy người đứng ngoài.
"Nhớ ta không?"
Uchiha Mikoto xách một hộp cơm, tay kia vỗ vỗ mặt hắn: "Vì sắp tốt nghiệp nên dạo này ta hơi bận, không có thời gian qua thăm. Tokuda, ngươi sẽ không trách ta chứ?"
Dù mẹ của Tokuda đã rời khỏi gia tộc, nhưng quan hệ giữa bà và Mikoto vẫn rất tốt. Vì vậy, Mikoto luôn chăm sóc và thường xuyên mang đồ ăn ngon đến cho hắn.