ItruyenChu Logo

[Dịch] Hogwarts Huyết Mạch Vu Sư

Chương 1044. Mới bắt đầu (năm)

Chương 1044: Mới bắt đầu (năm)

Sự giúp đỡ sao?! Sidon đầy vẻ kiêng dè nhìn Ivan, đối với những lời này, hắn một chữ cũng không tin.

Ngay nửa giờ trước, mười mấy phù thủy hung tàn đột nhiên xông vào, vội vã muốn bắt giữ hắn, hiển nhiên là mưu đồ bất chính. Nếu không phải hắn sớm có sắp xếp, bố trí ba mươi xạ thủ tinh nhuệ nhất mai phục gần đó, phối hợp cùng các phù thủy mà Grindelwald để lại bảo vệ nơi này để tạo nên một cuộc phục kích thành công, đánh đuổi đám người kia, thì e rằng giờ đây hắn đã lành ít dữ nhiều.

So với sự kiêng dè của Sidon, phản ứng của các Thánh đồ tại chỗ chỉ có thể dùng hai chữ "sợ hãi" để hình dung. Bọn họ đương nhiên biết rõ người thanh niên trước mặt này nắm giữ sức mạnh khủng bố đến mức nào. Quan trọng nhất là, theo kế hoạch, đối phương lẽ ra phải chết trong Bộ Pháp thuật Pháp mới đúng...

Trừ phi...

Nghĩ đến khả năng kia, đám Thánh đồ đồng loạt lộ vẻ kinh hoàng, đôi bàn tay nắm đũa phép run rẩy không thôi.

"Các ngươi đoán không sai, Grindelwald đã chết! Ta tự tay giết hắn..." Ivan chậm rãi mở lời, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, hắn tiếp tục nói: "Nếu các ngươi bằng lòng buông đũa phép xuống ngay lúc này, ta có thể cho các ngươi một cơ hội để chuộc tội!"

Lời nói của Ivan rất chân thành, không hề có chút ý vị trêu đùa nào. Tuy rằng đám Thánh đồ này trước đây đã gây ra không ít sóng gió trong giới pháp thuật, tạo cho hắn nhiều phiền phức, nhưng phần lớn phù thủy gia nhập hàng ngũ Thánh đồ chỉ vì bị những lý thuyết về việc phù thủy thống trị thế giới của Grindelwald mê hoặc, chứ bản thân họ không phải là những hắc phù thủy đại gian đại ác.

Hơn nữa, dựa theo tình báo của Liên đoàn Phù thủy Quốc tế thu thập được, tín đồ của Grindelwald có đến hơn ngàn người. Hắn không thể giết sạch tất cả những kẻ từng nương nhờ Grindelwald, bởi dù sao đó cũng là nguồn lực pháp thuật quý giá. Nếu đối phương có thể thông suốt mà cải tà quy chính, Ivan cũng không ngại cho họ một cơ hội hối cải.

Chỉ tiếc, dự tính của Ivan cuối cùng vẫn rơi vào khoảng không. Đám Thánh đồ sau khi nghe tin Grindelwald qua đời, ban đầu là kinh hoàng, không dám tin, nhưng sau đó sắc mặt lại càng trở nên điên cuồng hơn.

"Đây là giả, hắn nhất định đang lừa gạt chúng ta, cùng xông lên giết chết hắn!" Tên Thánh đồ cầm đầu khàn giọng gào thét, ra sức vung đũa phép.

"Reducto!"

"Petrificus Totalus!", "Crucio!"...

Những Thánh đồ còn lại thấy thế cũng không chần chừ thêm, liên tiếp mấy chục tia sáng ma chú bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Ivan.

Ngoài ra, các hộ vệ trong văn phòng Tổng thống, dưới sự ngầm đồng ý của Sidon, cũng gia nhập chiến cuộc. Súng ống trong tay họ tuy không có sự quỷ dị của ma pháp, nhưng lực phá hoại thì chỉ có hơn chứ không kém.

Đối mặt với cuộc tấn công hỗn hợp giữa khoa học kỹ thuật và ma pháp, Ivan chỉ nhẹ nhàng nâng đũa phép Cơm Nguội chỉ về phía trước. Mấy đạo bình chướng ma lực vô hình đột ngột xuất hiện. Những tia sáng ma chú rực rỡ đánh vào bình chướng chỉ tạo ra từng đợt gợn sóng, còn những viên đạn găm tới thì trực tiếp bị bật ngược ra ngoài.

"Xem ra, các ngươi đã đưa ra quyết định tồi tệ nhất." Ivan lắc đầu, tỏ rõ sự thất vọng với lựa chọn của hơn ba mươi phù thủy này.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải là những kẻ tử trung, Grindelwald đã không phái họ đến giám thị Bộ trưởng Pháp.

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip