ItruyenChu Logo

[Dịch] Hogwarts Học Tập Bảng

Chương 569. Tuần khảo thí

Chương 569: Tuần khảo thí

Sean cảm thấy có lẽ Roger đã đúng, nhưng không rõ trong giới phép thuật cũng có khái niệm về lính đánh thuê hay sao?

"Quidditch luôn có thể khiến người ta trẻ ra rất nhiều, ngươi thấy đúng không?"

Dumbledore cười híp mắt nói, đoạn lơ đãng liếc nhìn Minerva đang có chút xúc động đến đỏ hoe mắt.

"Có lẽ ngài nói đúng."

Sean đón lấy chiếc cúp đang nghiêng về phía mình, vật thể to lớn ấy suýt chút nữa đã nện thẳng vào đầu hắn.

"Ôi, cẩn thận một chút." Dumbledore đưa tay ra, vui vẻ nhắc nhở.

Phía sau ngài, đám giáo sư đều được một phen cười rộ. Sean cảm thấy hơi lúng túng, hắn cố sức giơ cao chiếc cúp rồi rời đi. Dumbledore trông vô cùng phấn khởi, ngài cười nói với giáo sư McGonagall về những kỷ niệm thời bà còn tham gia thi đấu Quidditch.

"Minerva, ta nhớ khi đó ngươi đâu có thấy chiếc cúp này nặng đến thế." Dumbledore cảm thán.

"Albus, khi đó chiếc cúp còn chưa bị ngài phù phép tăng thêm trọng lượng đâu." Giáo sư McGonagall liếc mắt nhìn ngài, sau đó bà lại nén vẻ kích động, nhìn về phía thiếu niên đang giơ cao chiếc cúp, lảo đảo trong vòng vây của đám đông phù thủy nhỏ.

Cuối cùng cũng đoạt được Quidditch Cup, sự hưng phấn của nhà Ravenclaw kéo dài ít nhất là một tuần lễ.

Ngay cả thời tiết dường như cũng đang ăn mừng cùng họ. Khi tháng sáu cận kề, những ngày nắng rực rỡ không một gợn mây bắt đầu xuất hiện. Không khí nóng hầm hập khiến người ta chỉ muốn mang theo vài ly nước bí đao ướp lạnh, tản bộ ra bãi cỏ ngoài sân rồi ngồi bệt xuống, tùy ý chơi vài ván Gobstones hoặc ngắm nhìn con mực khổng lồ bơi lội như mộng ảo trên mặt hồ.

Chính ngày hôm đó, bên bờ Hồ Đen, Roger kích động xoa mạnh hai bàn tay: "Green, ý ngươi là..."

"Đúng vậy, nó có hiệu quả như thế, có thể mang đến những ảo ảnh trong lòng ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đó chỉ là ảo ảnh mà thôi." Sean điềm tĩnh đáp.

Trong tay hắn là một khối đá màu đen sâu thẳm, mặt trên vẫn còn hằn rõ biểu tượng của Lão trượng, Áo choàng tàng hình và Viên đá Phục sinh thông qua các hình vẽ đường thẳng, hình tam giác và hình tròn. Sean vô thức che đi những hoa văn ấy.

Viên đá Phục sinh, nói là thỏa mãn khát vọng của phù thủy, chẳng thà nói là dẫn dụ họ đến với cái chết. Đối với những phù thủy có tâm trí kiên định, không quá nhiều tiếc nuối, nó có thể giúp họ nhìn thấy ảo ảnh của người thân. Nhưng với những kẻ đang mang nỗi thống khổ tột cùng, nó chính là sứ giả của Tử thần, dẫn lối họ về cõi vĩnh hằng.

Vì vậy, Sean đã chọn vài thành viên "khá là hạnh phúc" trong đội Quidditch nhà Ravenclaw để thử nghiệm. Ít nhất họ sẽ không nhận ra Viên đá Phục sinh đã bị che giấu tung tích, cũng không dễ dàng bị những linh hồn triệu hồi kia mê hoặc.

"Đây là một loại vật phẩm luyện kim đặc biệt, đội trưởng Davies, mời anh cẩn thận cho." Sean đưa viên đá ra.

"Chỉ là triệu hồi chút ảo ảnh thôi mà, miễn không phải là một con chuột là được." Roger cười nói, nhưng động tác vẫn vô cùng thận trọng.

Y nhắm mắt lại, xoay viên đá ba lần trong lòng bàn tay. Rất nhanh sau đó, kết quả đã xuất hiện. Sean và y đều nghe thấy những tiếng động nhỏ xung quanh, giống như tiếng bước chân nhẹ nhàng đạp lên lớp bùn đất và cành khô bên bờ Hồ Đen.

Roger nhận ra họ không phải là u linh, cũng không phải người sống bằng xương bằng thịt. Họ giống như những ký ức đã được thực thể hóa.

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip