ItruyenChu Logo

[Dịch] Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp

Chương 64. Sát Thủ Học Tỷ (2)

Chương 64: Sát Thủ Học Tỷ (2)

Những ma pháp này không có trong sách giáo khoa, Trần Lạc phải hỏi Britney lão sư mới học được. Hắn truyền đạt lại chú ngữ, thủ ấn và cách cảm nhận nguyên tố cho Toby. Sau hơn trăm lần thử nghiệm, Trần Lạc cuối cùng cũng rút ra kết luận.

Thiên phú ma pháp của Toby thực sự không cao, y gần như không thân hòa với bất kỳ nguyên tố nào trong bốn hệ. Trong đó, Thủy hệ và Phong hệ còn tệ hơn cả Hỏa hệ, duy chỉ có Thổ hệ là nhỉnh hơn một chút, nhưng cũng rất hạn chế.

Y miễn cưỡng có thể bao phủ một lớp đất mỏng quanh nắm đấm của mình, uy lực tấn công ít ra còn khá hơn mấy tia lửa kia.

Trần Lạc vỗ vai y khích lệ: "Cố gắng nâng cao tinh thần lực đi, có lẽ sau này cậu có thể chủ tu Thổ hệ."

Biết mình là một "phế vật ma pháp", Toby lộ rõ vẻ thất vọng. Nếu thiên phú không cao, dù y có nỗ lực gấp đôi người khác cũng khó lòng đạt được thành tựu tương đương. Thực tế là những người thiên phú hơn y lại còn nỗ lực hơn — vậy nỗ lực của y còn ý nghĩa gì?

Toby thuộc dạng thiên phú trung bình thấp, nghĩa là dựa vào nỗ lực hậu thiên cũng rất khó trở thành cao giai Ma pháp sư. Mặc dù trong lịch sử cũng có vài vị Truyền Kỳ Ma pháp sư xuất thân từ thiên phú thấp, nhưng con số đó quá ít ỏi và cái giá họ phải trả là điều người thường không thể tưởng tượng nổi.

Tiếng chuông tan học vang lên, Toby đeo túi sách, ủ rũ chào tạm biệt Trần Lạc rồi bước ra khỏi lớp.

Rầm!

Do tâm trạng sa sút lại mải cúi đầu đi đường, y vô tình va phải một người khiến đối phương ngã lăn ra đất.

Thiếu niên kia bị va trúng mông vào tảng đá, đau đến mức sắp trào nước mắt, liền chỉ thẳng mặt Toby quát mắng: "Toby chết tiệt, mắt mày bị mù à!"

Toby đang bực bội nên chẳng thèm nhìn lấy một cái, cứ thế tiếp tục bước đi.

Thiếu niên kia lập tức nổi trận lôi đình, ra hiệu cho mấy tên đồng bạn đang đỡ mình dậy, hét lớn: "Đánh nó cho ta!"

Học viện Thánh Donas cấm học sinh đánh nhau, nhưng lần này rõ ràng là do Toby gây hấn trước. Ngay khi tiếng quát vừa dứt, mấy tên đồng bạn đã lao thẳng về phía Toby.

Toby vốn đang dồn nén bực tức, nay lại có kẻ tìm tới cửa. Trong cơn nóng nảy, y vứt mạnh túi sách sang một bên, lao vào đám người kia.

Trần Lạc vừa bước ra khỏi cửa phòng học liền bắt gặp cảnh tượng này.

Toby cao khoảng một mét bảy nhưng nặng tới hơn một trăm cân. Bốn thiếu niên kia hoàn toàn không cùng hạng cân với y. Dù tốc độ di chuyển của Toby hơi chậm, nhưng nắm đấm của đối phương rơi lên người y chẳng khác nào gãi ngứa, ngược lại, chỉ cần y húc nhẹ một cái là đã có thể đánh bay đối thủ.

Không chỉ vậy, tên béo này còn biết cách bao phủ một lớp "Thổ Giáp" lên nắm đấm trước khi ra đòn. Nhờ vậy, dù phải chịu vài cú đấm vì chậm chạp, nhưng khi y vung tay trả đòn, mỗi một quyền đều khiến đối thủ đổ gục, mất khả năng chiến đấu.

Khi cả bốn kẻ kia đều đã nằm đo đất, Toby đứng sừng sững nhìn xuống, hung tợn hỏi: "Còn muốn đánh tiếp không?"

Bốn thiếu niên sợ hãi lắc đầu lia lịa, bò lăn bò càng chạy mất dạng.

Toby nhặt túi sách lên, phủi bụi trên mông, quay sang vẫy tay với Trần Lạc: "Blair, hẹn gặp lại vào ngày mai."

Trần Lạc nhìn theo bóng lưng y, trầm tư một lát rồi lên tiếng hỏi: "Cậu có

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip