ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

Chương 458: Cái chết, mất khống chế, lời hứa

Ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn, phát ra tiếng lạch cạch đầy lơ đãng. Cơ Minh Hoan nghiêng đầu thẩn thờ, chờ đợi đạo sư lên tiếng.

Bên trong phòng giam màu trắng bạc tĩnh lặng, không gian như một mặt hồ cô độc không người.

"Khổng Hựu Linh... Mấy ngày trước khi chúng ta giúp con bé khai phá năng lực..." Đạo sư dừng lại một chút, "Con bé đã vô ý giết chết mấy nhân viên thí nghiệm." Lời nói đột ngột vang lên như một trận mưa rào, khiến mặt hồ dậy sóng.

Cơ Minh Hoan ngẩn ra, ngay sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đạo sư.

"Chính con bé có biết không?" Hắn khẽ hỏi.

"Lúc đó con bé đã ngất đi, chắc là không biết mình đã làm gì. Ta cũng đang cố gắng giấu con bé."

"Ngươi căn bản không cần phải giấu, nếu ngay từ đầu ngươi không làm như vậy."

Đạo sư lắc đầu: "Người của chúng ta vừa mới tiếp cận, giải phóng dị năng của con bé ra, thì trong nháy mắt toàn bộ đều rơi vào trạng thái chết não, dù cơ thể vẫn duy trì những dấu hiệu sinh tồn cơ bản."

"Tại sao lại như vậy?"

"Bởi vì năng lực của con bé đang tiến hóa." Đạo sư khẽ nói, "Còn một nguyên nhân khác, trong những ngày dùng vòng cổ áp chế, chúng ta vô tình ngăn cản tinh thần lực của con bé thoát ra ngoài tự nhiên. Thế nên khi đột ngột giải phóng, luồng sức mạnh bàng bạc này đã tuôn trào không thể ngăn cản."

"Ồ, vậy chẳng phải vẫn là lỗi của các người sao?"

"Ngươi hy vọng con bé làm một người bình thường, nhưng với tư chất đó, con bé không thể bình thường được. Nếu không có Cứu Thế Hội, sớm muộn gì con bé cũng sẽ bị quốc gia phát hiện." Đạo sư nói, "Chỉ có chúng ta mới có thể cho các ngươi một cuộc sống ổn định. Chỉ cần tìm thấy chìa khóa, nhất định có thể làm được."

Cơ Minh Hoan im lặng.

Hắn uống cạn hộp sữa, tùy tay đẩy vỏ không sang một bên, ngước mắt nhìn đối phương.

"Các người điên rồi." Hắn nói.

"Nói thật, chúng ta căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống này." Đạo sư nói, "Trước đó qua nghiên cứu, ta đã biết được nguyên nhân Khổng Hựu Linh bị điếc, mấy ngày nay đang giúp con bé tìm lại thính lực. Cho nên ta mới nghĩ, liệu việc con bé không nói được có phải cũng do ảnh hưởng của dị năng tinh thần hay không, thế nên..."

"Đừng giả bộ nữa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Cơ Minh Hoan hỏi từng chữ, "Ngươi không phải thật sự muốn lợi dụng năng lực của con bé để thôi miên người của Hồ Liệp đó chứ?"

Đạo sư im lặng, khẽ lắc đầu.

"Nhớ giấu cho kỹ đấy." Cơ Minh Hoan trầm giọng, "Không được phép để con bé biết mình vô ý làm chết người, nếu không ta sẽ giết sạch tất cả các người."

"Ta biết."

"Được rồi, ta muốn gặp con bé."

"Con bé đang trên đường tới đây. Ngươi đợi một chút."

Dứt lời, một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm lên cả hai.

Phòng giam yên tĩnh tới mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Cơ Minh Hoan chống cằm, dùng ngón tay gõ mặt bàn. Đạo sư lấy ra một bao thuốc, châm lửa, rít một hơi thật sâu rồi nhả khói trắng.

Y cúi đầu, khẽ nói: "Julius, ông ấy chết thật đáng tiếc."

"Quan hệ giữa ngươi và ông chú quân quan đó tốt lắm sao?" Cơ Minh Hoan ngẩng đầu ướm hỏi, "Ông ta chết rồi, đáng để ngươi đau lòng như vậy?"

Đạo sư lặng thinh, khói thuốc lượn lờ nơi đầu ngón tay. Một lát sau, y nhả ra một luồng khói xanh, mở miệng:

"Đúng vậy, chúng ta quen biết khá lâu rồi. Julius

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip