ItruyenChu Logo

[Dịch] Hắc Khoa Kỹ: Ai Bảo Hắn Như Thế Tạo Điện Thoại Di Động

Chương 15. Không phục thì chạy điểm xem sao

Chương 15: Không phục thì chạy điểm xem sao

Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt đã tới ngày 20 tháng 9 năm 2011.

Buổi lễ ra mắt sản phẩm Hồng Tinh 1 được ấn định vào lúc hai giờ chiều ngày hôm đó. Tại sân vận động của một trường đại học công nghiệp ở Đế Đô, khán giả đã bắt đầu xếp hàng chờ vào cổng.

Mặc dù hiện tại tình hình kinh doanh của Hồng Tinh đang sa sút, suốt hai năm qua không đưa ra được mẫu điện thoại nào ra hồn, thế nhưng sức hút của công ty này vẫn còn đó. Dẫu sao "lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa", danh tiếng lâu đời vẫn khiến người ta phải chú ý.

Lộ Vệ Binh đang ở trong hội trường đốc thúc nhân viên kiểm tra thiết bị lần cuối. Nguyên bản hắn định tự mình lên sân khấu chủ trì buổi lễ trọng đại này, thế nhưng không lay chuyển được Trần Trần, đành phải để y ra mặt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người hâm mộ và các đơn vị truyền thông lần lượt tiến vào hội trường. Đương nhiên, trong số khán giả này có không ít "người hâm mộ trung thành" do Lộ Vệ Binh đặc biệt sắp xếp. Hắn lo sợ vạn nhất Trần Trần gặp phải tình huống bất ngờ trên sân khấu sẽ không biết cách xử lý.

Khi tiếng đếm ngược kết thúc, ánh đèn trong hội trường chậm rãi tối dần. Trần Trần hít sâu một hơi, khoác lên mình bộ đồ thoải mái rồi sải bước về phía sân khấu. Khi y đứng giữa trung tâm, một luồng sáng rực rỡ đổ dồn vào thân ảnh ấy.

"Chào buổi chiều mọi người, vô cùng cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của Hồng Tinh chúng tôi."

"Có lẽ nhiều khán giả và các đơn vị truyền thông vẫn còn xa lạ với tôi, nên tôi xin tự giới thiệu một chút."

"Tôi là Trần Trần, hiện là người phụ trách công ty Khoa học Kỹ thuật Hồng Tinh, năm nay 22 tuổi."

Y vừa dứt lời, dưới khán đài bỗng phát ra một tràng cười rộ, không biết còn tưởng y đến đây để tìm đối tượng kết hôn.

"Năm nay sau khi trở lại công ty, sản phẩm đầu tiên tôi trực tiếp tham gia thiết kế chính là chiếc Thiểm Diệu đời đầu thuộc thương hiệu con của Hồng Tinh. Mẫu điện thoại có giá 799 tệ này vừa ra thị trường đã nhận được sự yêu thích của người tiêu dùng. Tính đến hiện tại, doanh số đã đột phá 300 vạn máy, vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người."

Trần Trần nói xong, dưới khán đài bắt đầu xôn xao bàn tán: "Hóa ra chiếc điện thoại 799 tệ có bộ nhớ 1G là do hắn trực tiếp chỉ đạo à? Ta mua với giá 749 tệ, dùng đến giờ vẫn thấy rất mượt."

"Xem ra vị Tiểu Trần tổng này cũng không giống hạng bất học vô thuật như lời đồn, sao trên mạng lại nói hắn như vậy nhỉ?"

"Cái này ngươi không biết đâu, để ta kể cho nghe..."

Trần Trần bấm điều khiển từ xa, hình ảnh mô phỏng ngoại quan của Hồng Tinh 1 bắt đầu xoay chuyển trên màn hình lớn.

"Chiếc Hồng Tinh 1 này sử dụng thiết kế dạng thanh phẳng. Nhìn từ chính diện, nó tựa như một khối màn hình nguyên vẹn. Mặt sau dùng vật liệu cao phân tử nano, mang lại cảm giác cầm nắm vô cùng thoải mái."

"Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy loại vật liệu mới này có trọng lượng giảm 31% so với thế hệ trước, độ bền tăng thêm 50%. Hơn nữa, toàn bộ thân máy được thiết kế theo đường cong, giúp lòng bàn tay dán chặt vào điện thoại, tạo cảm giác vô cùng chắc chắn."

"Một chiếc điện thoại không chỉ cần vẻ ngoài hoàn mỹ, mà nội hàm bên trong cũng quan trọng không kém. Ngay một tháng trước, đối thủ cạnh tranh đã công bố chip xử lý Qualcomm S2 nhanh nhất thế giới với xung nhịp đạt mức kinh người 1.7GHz. Thế nhưng hôm nay, chip Lăng Tiêu của chúng tôi, cũng được sản xuất trên tiến trình 32 nano, có xung nhịp lên tới 1.8GHz!"

"Giống như khẩu hiệu trên poster quảng cáo: Không có nhanh nhất, chỉ có nhanh hơn! Chip Lăng Tiêu S1 sử dụng kiến trúc hoàn toàn mới do Hồng Tinh tự chủ nghiên cứu, tối ưu hóa việc điều động tập lệnh. Do đó, con chip này vừa sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, vừa có khả năng tiết kiệm điện vượt trội. Có thể nói điện năng tiêu thụ là cực thấp."

"Con chip này do phụ thân tôi khi còn tại thế chủ trì nghiên cứu, trải qua hơn một năm mới chính thức ra mắt. Nó ngưng tụ tâm huyết của cha tôi và toàn bộ nhân viên Hồng Tinh, đánh dấu một bước tiến khổng lồ trong ngành thiết kế chip của Hoa Hạ!"

Hiện trường ngay lập tức vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt. Đương nhiên, tiếng vỗ tay này không hẳn dành cho Trần Trần, mà là dành cho vị Trần lão gia tử đã khuất và con chip nội địa này. Mọi người đều biết, hiện nay điện thoại nước ngoài đang làm mưa làm gió tại thị trường trong nước với mức giá trên trời. Ngay cả điện thoại nội địa, ngoại trừ Hoa Uy, các công ty khác đều phải dùng chip ngoại. Giờ đây có một công ty có thể tự thiết kế chip riêng, hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tán thưởng.

"Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc, chip chỉ có xung nhịp cao thì có tác dụng gì, hiệu năng so với Qualcomm S2 ra sao? Mời các vị nhìn lên màn hình."

"Kỹ sư của chúng tôi trong một lần tình cờ đã 'vớt' được từ hồ nước gần Trung Quan Thôn một chiếc máy của đối thủ chạy chip Qualcomm S2, mời mọi người xem biểu đồ so sánh."

"Giống như đối thủ đã nói: Muốn biết hiệu năng, cứ chạy điểm xem sao!"

"Hồng Tinh 1 trang bị Lăng Tiêu S1 đạt 18.000 điểm, trong khi máy của đối thủ dùng Qualcomm S2 phải bỏ vào tủ lạnh để hạ nhiệt mới chạy được 16.000 điểm."

"Lăng Tiêu S1 mới thực sự là điện thoại Hồng Tinh nhanh nhất toàn cầu."

Không ai để ý đến cách dùng từ có phần mỉa mai của Trần Trần, tất cả đều dán mắt vào màn hình lớn. Trong đoạn phim hoạt hình, chiếc Đại Mễ 1 được lấy ra từ tủ lạnh mới đạt 16.000 điểm, còn Hồng Tinh 1 sau khi chơi game xong vẫn tùy tiện chạy được 18.000 điểm.

"Tôi thấy một số vị khán giả vẫn chưa tin tưởng lắm. Vậy thế này đi, tôi sẽ trực tiếp lấy một chiếc Hồng Tinh 1 ra chạy điểm ngay tại đây cho mọi người cùng xem."

Trần Trần biết rõ sẽ có người nghi ngờ tính chân thực của con số này, bởi dựa vào danh tiếng trước đây của Hồng Tinh, khán giả chất vấn là điều bình thường.

Chẳng mấy chốc, một kỹ sư cầm chiếc Hồng Tinh 1 bước lên sân khấu. Trần Trần đưa máy cho khán giả xem qua một lượt, sau đó ra hiệu cho nhân viên truyền hình ảnh từ điện thoại lên màn hình lớn để tất cả cùng theo dõi.

Rất nhanh sau đó, khi nhân viên công tác ra dấu đã sẵn sàng, Trần Trần trực tiếp nhấn vào phần mềm đo điểm An Tu Tu. Đây cũng là công cụ phổ biến nhất mà giới công nghệ thường dùng.

"Mời mọi người rửa mắt mà đợi, hiện tại là nhiệt độ phòng bình thường, không hề có tủ lạnh đâu nhé!"

Lời nói của y lại khiến hội trường bật cười, bầu không khí lúc này đã hoàn toàn bị Trần Trần làm chủ. Mọi người đều bị cuốn theo nhịp độ của y.

Chỉ một lát sau, Hồng Tinh 1 đã cho ra kết quả: 17.600 điểm.

Không cần đoán cũng biết, con số 18.000 trước đó chắc chắn là kết quả trong phòng thí nghiệm.

"Đừng nói gì nữa, chỉ riêng con chip Lăng Tiêu này, nếu Hồng Tinh 1 có giá 1.999 tệ, ta nhất định sẽ mua một chiếc!"

"Nằm mơ đi, với tính cách của Hồng Tinh, nếu họ bán dưới 3.000 tệ thì ta thề sẽ ăn phân ngay trên sóng trực tiếp!"

Nhìn thấy hiệu năng xuất sắc, khán giả bắt đầu bàn tán xôn xao. Sự hứng thú của mọi người đã được Trần Trần khơi dậy thành công. Xem ra chiếc điện thoại này cũng không tệ, chỉ là chưa biết giá cả ra sao.

"Một con chip tốt đương nhiên phải đi kèm với một màn hình chất lượng. Hồng Tinh 1 sử dụng màn hình độ phân giải 800*480, kích thước 4.2 inch, mang lại trải nghiệm độ nét cao cực kỳ chân thực."

"Nhiều người sẽ tò mò, màn hình và chip xử lý này vẫn chưa phải là đỉnh cao nhất, vậy khẩu hiệu 'vượt qua giới hạn cực hạn' trên quảng cáo là có ý gì? Mời xem đoạn phim sau đây!"