ItruyenChu Logo

[Dịch] Đời Này, Yêu Đương Chó Cũng Không Thèm

Chương 971. Chỉ Yên và Thanh Phong sắp lâm bồn

Chương 971: Chỉ Yên và Thanh Phong sắp lâm bồn

Đường Chỉ Yên nghĩ mãi không thông, tại sao đột nhiên lại xảy ra những chuyện này.

Theo nàng, đám thợ săn ảnh kia căn bản không thể biết được chuyện nhà mình, càng không thể báo cáo tin tức ra ngoài. Kẻ tiết lộ chuyện này chắc chắn phải là người thân cận, bởi việc nàng mang thai vốn chỉ có những người thực sự gần gũi mới hay biết.

Thực tế, Đường Chỉ Yên định chờ đến khi hài tử chào đời mới công bố tin tức. Còn về cha của đứa trẻ, ý định của nàng là sẽ lờ mờ tiết lộ đó là Diệp Ca. Thế nhưng cha mẹ nàng lại không muốn công khai danh tính hắn. Bởi lẽ, sau này chuyện Khương Thanh Phong và Tô Mộc sinh con chắc chắn cũng sẽ bị phát giác. Nếu tất cả đều là con của Diệp Ca, bộ mặt của hai nhà thật chẳng biết để vào đâu.

Dẫu biết chuyện này như "giấy không gói được lửa", vì chỉ cần ai đó tinh ý điều tra hoặc chờ đứa trẻ lớn lên sẽ thấy Diệp Ca thường xuyên ra vào nhà mình, chưa kể diện mạo hài tử chắc chắn sẽ rất giống hắn; việc giấu giếm là vô cùng khó khăn. Nhưng dù sao đi nữa, giấu được đến lúc nào hay lúc đó.

Chẳng ngờ, mọi chuyện đột ngột bị bại lộ. Dù hiện tại vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn, nhưng chắc chắn sẽ có không ít kẻ hữu tâm bắt đầu suy diễn. Ngay lúc này, việc đầu tiên Đường gia và Khương gia làm chính là tìm cách dập tắt sức nóng của sự việc. Với hai gia tộc này, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề, chưa kể chủ sở hữu của không ít nền tảng truyền thông đều là bằng hữu, thế nào cũng phải nể mặt đôi phần. Những tin đồn liên quan nhanh chóng bị ép xuống.

Thế nhưng, vấn đề lại nằm ở hai nền tảng B Trạm và Ổn Âm. Cả hai đều thuộc quyền quản lý của tập đoàn Diệp Ca. Nếu hắn cho phép những lời đồn này phát tán, chứng tỏ chính hắn là người đứng sau ủng hộ. Nếu không, chỉ cần Diệp Ca muốn, hắn hoàn toàn có thể phong tỏa chủ đề và gỡ bỏ nhiệt độ ngay lập tức.

Hành động này khiến họ nghi ngờ chính Diệp Ca là kẻ tung tin. Càng suy nghĩ, họ càng thấy khả năng này rất lớn. Ai nấy đều hiểu rõ con người và tham vọng của Diệp Ca. Hắn rất có thể muốn gom tất cả mọi chuyện lại một chỗ. Thực tế, nhiều người đã nhận ra ý đồ của hắn. Diệp Ca đúng là một gã nam nhân tồi, hắn muốn ôm tất cả hồng nhan vào lòng, không buông bỏ một ai.

Thế nhưng, muốn đạt được điều đó thì hắn thật quá ngạo mạn. Chính vì vậy mới dẫn đến tình cảnh hiện tại. Bây giờ, dù Diệp Ca chỉ tung ra những tin đồn lập lờ, nhưng bấy nhiêu đó là đủ. Dân mạng không cần bằng chứng thực tế, họ chỉ cần trạng thái nửa hư nửa thực này để dần làm quen. Sau này nếu sự thật Diệp Ca "bắt nhiều cá một tay" và khiến nhiều người mang thai bị phanh phui, phản ứng của dư luận cũng sẽ không quá gay gắt.

Ít nhất, mọi người sẽ có sự chuẩn bị tâm lý và dễ dàng chấp nhận hơn. Họ có lẽ chỉ cảm thán một câu: "Hóa ra tin đồn trước đây là thật, Diệp Ca đúng là gã cầm thú."

Hơn nữa trong mắt đại chúng, sự phong lưu của văn nhân và thương nhân vốn có mức độ bao dung nhất định. Văn nhân phong lưu là chuyện từ xưa đến nay, không ít thi sĩ thích lui tới chốn lầu xanh. Còn thương nhân có tiền thì nữ nhân tự vây quanh là lẽ thường tình. Nếu nói có thương nhân nào

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip