Chương 3: Mở ra thời đại mới, nhân vật trọng yếu
"Đây chính là Địa Cầu sao? Tuy có đôi chút khác biệt, nhưng đúng là Địa Cầu rồi!"
Lẩm bẩm câu nói này, Hayashikawa không khỏi cảm thán vạn phần.
Kiếp trước y vốn là người Địa Cầu, sau khi xuyên không trở thành người Saiyan, phải ở tại tinh cầu tận thế kia suốt hai mươi lăm năm. Thế nhưng, Địa Cầu vẫn luôn là cố hương thâm căn cố đế trong tâm trí y.
Bởi vì cái gọi là ấn tượng đầu tiên khó phai mờ!
Mặc dù đây là Địa Cầu của hai thế giới khác biệt, nhưng ít nhiều vẫn có những điểm tương đồng.
Y dang rộng hai tay nghênh đón thế giới này, tâm niệm muốn dung nhập vào nơi đây. Với hắn mà nói, tương lai phía trước là một con đường bằng phẳng.
. . .
Sau khi hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, Hayashikawa lao vùn vụt qua những danh lam thắng cảnh, sông núi biển hồ.
Hắn không chỉ quan sát phong mạo của thế giới này, mà còn nhìn ngắm cả những sinh vật trên Địa Cầu. Có những loài hắn đã quen thuộc, cũng có những loài lạ lẫm, thậm chí xuất hiện cả những động vật vốn đã tuyệt chủng ở kiếp trước như khủng long hay hổ răng kiếm.
Mãi cho đến khi rong đuổi mấy trăm dặm trên đại dương bao la, kích khởi ngàn cơn sóng dữ, Hayashikawa mới đột ngột dừng lại màn phát tiết điên cuồng này.
Không vì điều gì khác, chính là máy thăm dò chiến lực đeo bên mắt phải của hắn vừa phát ra hồi chuông cảnh báo.
Đây chính là vật phẩm thu hoạch được từ chiếc tàu vũ trụ của binh sĩ tiền trạm thuộc quân đoàn Frieza cách đây ba tháng.
Y không sợ bị phát hiện, bởi thứ này dù có chức năng liên lạc tinh tế nhưng cũng tồn tại khuyết điểm cực lớn. Thứ nhất, nó không có tác dụng nhận diện thân phận, trừ khi người dùng đăng nhập tài khoản đăng ký để chia sẻ băng tần. Do đó, dù sử dụng máy thăm dò của kẻ khác, chỉ cần không đăng ký thì sẽ không bị ai chú ý, càng không biết y là ai. Bất kỳ ai có được cũng đều có thể sử dụng.
Thứ hai, vũ trụ bao la vô tận, chỉ riêng một ngân hà đã vô cùng rộng lớn. Chỉ cần cách nhau một khoảng cách đủ xa, tín hiệu sẽ bị trực tiếp xem nhẹ. Giữa vô số máy thăm dò đang hoạt động trong phạm vi đó, ai lại rảnh rỗi đi chú ý đến một cái máy lẻ loi như vậy?
Tàu vũ trụ cũng tương tự. Tuy có đánh số hiệu, nhưng thực tế nếu không phải đối tượng bị đánh dấu trọng điểm thì sẽ không bị đặc biệt lưu tâm. Điểm này năm xưa Hayashikawa đã từng phân tích kỹ lưỡng. Trừ khi bản thân chủ động liên hệ, nếu không sẽ không có ai tìm tới tận cửa.
Lúc trước khi đến hành tinh V3114, dù tàu vũ trụ hư hỏng không thể bay lượn giữa các tinh cầu, nhưng hệ thống thông tin bên trong vẫn duy trì được mười năm mới hỏng hóc, cộng thêm chiếc máy thăm dò này... Tin tức hành tinh Vegeta bị hủy diệt, y cũng đã tiếp nhận được.
Khi đó y còn lo lắng hồi lâu, sợ quân đoàn Frieza sẽ tới giết mình để trừ hậu họa, nên không dám chủ động liên hệ vì sợ bại lộ hành tung. Nỗi lo âu ấy kéo dài ròng rã một năm trời rồi mới dần nhạt phai.
Bởi vậy, Hayashikawa cũng đại khái hiểu rõ, mặc dù Frieza diệt tộc người Saiyan và điều động bộ đội cao cấp đi truy sát những kẻ còn sót lại, nhưng chỉ cần đủ kiên trì ẩn nhẫn thì vẫn có thể trốn thoát tai ương. Nói cho cùng, số lượng trẻ sơ sinh người Saiyan bị điều động ra bên ngoài khi đó không đến hàng triệu thì cũng phải hơn vạn người.
Thế nhưng, những kẻ sống sót sau đó chỉ có vài người lộ diện. Có lẽ trong vũ trụ vẫn còn những người khác, nhưng tuyệt đối không quá mười đầu ngón tay.
Cho nên có thể xác định rằng, những người Saiyan như y, hoặc là chết vì môi trường khắc nghiệt, hoặc là gặp tai nạn bị cao thủ ẩn danh hay vũ khí hạng nặng giết chết, hoặc là sau khi chinh phục được tinh cầu lại bị quân đoàn Frieza phát hiện rồi xử lý. Những kẻ được Frieza cho phép sống sót, kỳ thực chỉ có Vegeta, Nappa và Raditz mà thôi.
Còn như Broly, Paragus hay em trai của Vegeta là Tarble xuất hiện ở giai đoạn sau... chẳng qua đều là nhờ kéo dài hơi tàn, sống ẩn dật nên mới không bị phát hiện. Nếu không, Broly đã phải bước lên sân khấu sớm hơn, còn Tarble thì chắc chắn phải chết. Hayashikawa không tin Frieza lại hảo tâm đến mức giữ lại một vương tử Vegeta làm thuộc hạ, mà còn để lại một tiểu vương tử vô dụng để đùa giỡn.
. . .
"Phía Tây Nam hai ngàn tám trăm cây số... Có mấy người có sức chiến đấu vượt quá 1000 điểm đang đối chiến sao?"
"Sức chiến đấu 416..." "Sức chiến đấu 1330..." "Sức chiến đấu 1307..." "Sức chiến đấu 1500... Chờ chút, 1307 giảm xuống còn 1 điểm? 1500 điểm rơi xuống còn 1345 điểm..."
"Hít... Chẳng lẽ nói..."
Theo những số liệu quen thuộc xuất hiện trên máy thăm dò, Hayashikawa ngẩn người trong chốc lát. Trước đó vì quá hưng phấn, y đã quên dùng "Khí" để cảm nhận tình hình trên toàn Địa Cầu nhằm phán đoán kịch bản đã phát triển đến giai đoạn nào.
Thực tế Hayashikawa cũng đoán định được phần nào. Dựa theo thời điểm hành tinh Vegeta nổ tung, tính đến hôm nay, lẽ ra đã đến lúc thời đại đại vũ trụ sắp sửa bắt đầu. Y năm nay hai mươi lăm tuổi, lớn hơn Son Goku hai tuổi, điều này đồng nghĩa với việc Son Goku hiện tại đang ở tuổi hai mươi ba.
Hai mươi ba tuổi... chẳng phải chính là bước ngoặt của vận mệnh sao?
Kết hợp với diễn biến kịch bản, Hayashikawa lập tức nghĩ đến những luồng khí tức đang chiến đấu kia là của những ai. Son Goku, Piccolo, Son Gohan... và cả nhân vật trọng yếu mở ra chương mới của thời đại: Raditz!
"Giỏi thật, đây là muốn để ta chứng kiến một màn kịch hay đây, mà dường như cũng sắp kết thúc rồi."
Hắn nheo mắt, tâm tư xoay chuyển nhanh chóng. Hayashikawa không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Trước kia y từng nghĩ sau khi đến Địa Cầu sẽ phát triển thế nào, dù sau hai mươi lăm năm những ảo tưởng đó đã phai nhạt, nhưng hiện tại chính là cơ hội để các chiến sĩ Z biết đến sự hiện diện của y, từ đó tiếp nhận y...
Trong cơn kích động, Hayashikawa không chút do dự, lập tức bạo khí, bay thẳng về phía mục tiêu.
Tốc độ của y cực nhanh, mỗi giây đạt tới gần ba mươi ngàn mét, tức là gấp trăm lần vận tốc âm thanh! Tiếng nổ bức tường âm thanh vang rền liên tục như muốn chấn vỡ hư không.
Đối với y, Raditz chính là món quà ra mắt để tiến vào vòng tròn của các chiến sĩ Z! Há có thể cứ thế mà bỏ qua?
Dù y cũng là người Saiyan, nhưng y là chính y! Mượn cơ hội này cứu sống Son Goku, không chỉ thay đổi được kịch bản mà còn giúp y dễ dàng hòa nhập hơn.
Chưa nói đến việc tạo dựng quan hệ với các chiến sĩ Z, chỉ riêng việc y đã đến Địa Cầu vào thời đại này thì rất nhiều nhân duyên và bảo vật đều có thể nẫng tay trên. Mà muốn làm được điều đó, y cần một thân phận tuyệt đối hoàn mỹ. Ngay cả nữ chính Bulma, làm sao có thể bỏ qua?
Hayashikawa là một người thực tế. Trước khi xuyên không y đã từng ảo tưởng, giờ đây thực sự đặt chân đến thế giới Dragon Ball, lại có nhiều cơ hội như vậy, thực lực là thứ nhất định phải đoạt lấy, mà mỹ nhân cũng là thứ không thể thiếu.
Nếu là Hayashikawa của ba tháng trước, quả thực y đã không còn ôm hy vọng vào tương lai. Nhưng ông trời thật khéo trêu đùa, chính tên binh sĩ quân đoàn Frieza xuất hiện ba tháng trước đã thành toàn cho y.
Còn về phần Vegeta, y chỉ có thể nói lời xin lỗi!
Không đúng! Ở thế giới chân thực này, một khi y đã đến thì không thể cứ theo nguyên tác mà tính toán. Cuộc đời của y, y muốn làm gì thì tại sao phải để ý đến kẻ khác?!