ItruyenChu Logo

[Dịch] Đều Trọng Sinh Ai Còn Xã Hội Đen

Chương 13. Quy củ chính là hình pháp, giấy phép đã tới tay (2)

Chương 13: Quy củ chính là hình pháp, giấy phép đã tới tay (2)

Nhìn thấy tấm hình, sắc mặt Bạch Mãnh sa sầm, khó coi vô cùng. Bất kỳ người anh trai nào khi biết em gái mình dính dáng đến một gã “tóc vàng” như vậy đều sẽ nổi trận lôi đình. Trong đầu y thậm chí đã hiện lên những viễn cảnh tồi tệ: Em gái dắt tay gã tóc vàng Tần Giang về nhà, gã ta nghênh ngang nói với bố mình:

“Này ông già, tôi để xe mô tô ở ngoài nhé.”

“Này ông già, ông sắp có cháu ngoại bồng rồi đấy.”

Nghĩ đến đó, Bạch Mãnh rùng mình một cái. Y không dám tưởng tượng nếu tình huống đó xảy ra, cha của y liệu có trực tiếp băm vằn Tần Giang ra hay không.

Ngay lập tức, y cầm điện thoại lên gọi:

“Bạch Lộ! Dù em đang ở đâu hay đang làm gì, lập tức về nhà ngay cho anh!”

“Anh à...”

“Nếu em không về, ngày mai anh sẽ làm thủ tục chuyển trường cho em!”

Bạch Mãnh cúp máy cái rụp, rồi quay sang viên cảnh sát: “Liên lạc với hắn đi, nói là ta muốn gặp mặt.”

“Mãnh ca, anh đừng nóng.” Viên cảnh sát trẻ khuyên can: “Hắn chỉ là một tên lưu manh nhỏ, không đáng để anh chấp nhặt. Hơn nữa, đám học sinh chặn đường Bạch Lộ trước đó thực sự có ý đồ xấu, tính ra tiểu tử này cũng có công cứu cô ấy. Chỉ cần dọa hắn một chút là được rồi.”

Anh ta khuyên nhủ không phải vì quan tâm Tần Giang, mà sợ Bạch Mãnh trong lúc nóng giận sẽ làm chuyện quá tay.

“Hừ!”

Bạch Mãnh hừ lạnh: “Hy vọng hắn biết điều. Nếu không, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Ai dám động đến em gái ta, ta tuyệt đối không để yên. Còn nữa, ta nhất định phải gặp hắn để trực tiếp cảnh cáo.”

...

Trong lúc đó, Tần Giang đang nhàn nhã ở trường, hoàn toàn không hay biết mình đã bị hai nhóm người đưa vào tầm ngắm. Lúc này, tâm trạng hắn đang vô cùng hưng phấn.

Bởi vì Chu Chính đã mang về giấy phép kinh doanh của công ty.