ItruyenChu Logo

[Dịch] Đều Trọng Sinh Ai Còn Xã Hội Đen

Chương 1221. Phùng Lân xuất thủ, Hắc Long hồng côn khủng bố

Chương 1221: Phùng Lân xuất thủ, Hắc Long hồng côn khủng bố

Giờ phút này, Ngốc Lão Cửu gào thét đến khàn cả giọng.

Đáng tiếc, đám đàn em dưới trướng hắn sớm đã bị nhân viên Hắc Long hung mãnh dọa cho vỡ mật, đâu còn dũng khí để tiếp tục xông lên. Đứa nào đứa nấy chỉ liều mạng chen lấn về phía sau để tìm đường thoát thân.

"Mẹ kiếp..."

"Xông lên cho ta... Lũ khốn các ngươi... Đừng giẫm lên người ta..."

Chát! Chát!

Ngốc Lão Cửu tức giận tát vào mặt, đá vào mông mấy tên đàn em dám giẫm lên chân mình. Khoảng hai mươi tên tinh nhuệ nhất nghe tiếng gọi nhanh chóng lao tới, hộ tống Ngốc Lão Cửu vào giữa, đồng thời hô lớn về phía trước:

"Ổn định! Đừng hoảng loạn... Cửu Gia đang ở phía sau!"

"Đừng sợ! Viện binh của chúng ta sắp tới nơi rồi... Kiên trì thêm một chút, chịu đựng đi!"

"Đứng vững đi các huynh đệ! Sau chuyện này Cửu Gia chắc chắn sẽ trọng thưởng... Phụ nữ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu..."

Ngốc Lão Cửu cũng gào lên: "Anh em đứng vững cho ta! Hôm nay ai biểu hiện tốt, ta sẽ nâng hắn lên làm hồng côn!"

Nương theo những tiếng hò hét đó, đám người vốn đang tán loạn dần ổn định lại. Từng tên cắn răng ráng chống đỡ để tiếp tục chiến đấu. Chúng mong mỏi viện binh đến nhanh một chút, mong mỏi sự anh dũng của mình có thể lọt vào mắt xanh của Cửu Gia để được đề bạt, mong mỏi cơ hội thăng tiến.

Nhưng chuyện đó liệu có xảy ra không?

Tất nhiên là không!

...

Lúc này, Phùng Lân nhìn đám đàn em của Cửu Gia đang cố gắng phản kháng với ánh mắt lạnh lùng. Dù những tên khác có kéo đến thêm đi chăng nữa, y cũng chẳng hề e ngại, nhưng điều đó không có nghĩa là y muốn kéo dài thời gian.

Nơi này chỉ là điểm dừng chân đầu tiên. Hôm nay y còn hai nơi khác phải xử lý, không có thì giờ để trì hoãn ở đây.

Ngay lập tức, y đoạt lấy một chiếc dù đen từ tay nhân viên Hắc Long bên cạnh, tung người nhảy vọt vào trận chiến. Thân hình y vô cùng linh hoạt, chỉ sau vài cú di chuyển đã lao đến vị trí tiên phong.

Một tên đàn em của Cửu Gia đụng mặt Phùng Lân, theo bản năng vung gậy sắt lên định đánh, nhưng tốc độ của y còn nhanh hơn hắn nhiều.

Xoát! Bành!

Một đòn đánh thẳng khiến tên kia ngã quỵ xuống đất kêu thảm thiết.

Đạp! Đạp! Đạp!

Phùng Lân sải bước tiến lên. Những kẻ ngăn cản trước mặt đều bị y ra tay bằng đòn lôi đình, đánh cho không còn khả năng phản kháng. Dù sao y cũng là song hoa hồng côn đánh giỏi nhất tập đoàn Hắc Long, dù là tốc độ phản ứng hay cường độ ra đòn đều không phải hạng lưu manh bình thường có thể tưởng tượng nổi.

Một người! Một bước! Một côn!

Mỗi lần vung côn là lại có một tên đàn em của Cửu Gia ngã xuống!

Cảnh tượng đó chẳng khác nào một vị sát thần!

Lúc đầu, đám lâu la của Cửu Gia vẫn còn cố xông lên bao vây Phùng Lân, nhưng khi thấy anh em đồng bọn liên tục gục ngã, chúng mới kịp nhận ra kẻ đang ra tay là ai.

Có kẻ kinh hãi hét lên:

"Là Dạ Kiêu... Hắn không phải người... Lui... Mau lui lại..."

"Chúng ta không ngăn nổi hắn đâu... Hắn biết võ công..."

"Hắn... Á..."

Bành! Bành! Bành!

Phùng Lân tiếp tục tiến về phía trước, phối hợp cùng những nhân viên Hắc Long hung hãn hai bên khiến tâm lý phản kháng vừa nhen nhóm của đám đàn em Cửu Gia hoàn toàn sụp đổ. Chúng chẳng thèm đếm xỉa đến tiếng la hét của Cửu Gia ở phía sau nữa.

"Chạy mau... Không chạy là bị ném

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip