ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Dân Tục: Từ Nhà Tang Lễ Bắt Đầu Trở Thành Thế Tục Thần

Chương 6. Chết rồi cũng muốn xinh đẹp (2)

Chương 6: Chết rồi cũng muốn xinh đẹp (2)

Băng qua sảnh cáo biệt, Trần Miểu đến phòng liễm dung tìm gặp đồng nghiệp của mình — Thì Mạn Mạn. Thấy y vào, nàng buông dụng cụ trong tay xuống, hỏi:

— Có việc gì sao?

Trần Miểu nhìn lướt qua mô hình đầu người đang được tu sửa trước mặt nàng rồi nói:

— Có chút việc. Cô còn nhớ vị khách Tiền Tiểu Mỹ đưa tới hôm qua không?

— Nhớ, người nhà chọn gói cơ bản.

Trần Miểu gật đầu:

— Bây giờ cô có thời gian không? Tôi muốn nhờ cô trang điểm thật đẹp cho cô ấy.

— Người nhà đổi gói dịch vụ à? — Thì Mạn Mạn định lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn thì bị y ngăn lại.

— Không phải người nhà, là cá nhân tôi nhờ cô. Coi như đây là việc riêng, tôi gửi cô năm trăm tệ được không?

Thì Mạn Mạn nhìn y, mím môi đáp:

— Chỗ người quen lấy tám mươi phần trăm thôi, bốn trăm là được.

Nàng thu dọn đồ đạc, xách hộp trang điểm chuyên dụng đứng dậy:

— Đi thôi.

Trần Miểu dẫn đường phía trước. Y vốn nghĩ cô nương này ít nói, khó gần, lại làm việc trong môi trường đặc thù này nên sau này hẳn sẽ khó tìm đối tượng. Nhưng lúc này, y lại thấy tính cách nàng rất tốt. Nàng chỉ làm việc mà không hỏi nguyên nhân, giúp y đỡ phải giải thích nhiều.

Thực tế, y và Thì Mạn Mạn mới làm đồng sự được hai tháng, số lần trò chuyện đếm trên đầu ngón tay. Được nàng coi là "người quen", y cảm thấy khá bất ngờ.

Đến kho lạnh, khi Trần Miểu kéo ngăn tủ của Tiền Tiểu Mỹ ra, Thì Mạn Mạn mới lên tiếng:

— Cần trang điểm theo phong cách nào?

Trần Miểu mở đoạn video có lượt thích cao nhất của Tiền Tiểu Mỹ đưa cho nàng:

— Có thể làm giống thế này không?

Thì Mạn Mạn xem kỹ kết quả ở cuối video rồi gật đầu:

— Được, mất khoảng nửa giờ.

Nói xong, nàng bắt đầu lau sạch khuôn mặt thi thể. Trần Miểu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó chờ đợi. Y không hiểu về mỹ phẩm, nhưng nhìn đống kim châm trong hộp đồ nghề, y biết trang điểm cho người chết khác xa với người sống.

— Anh có thể đi làm việc của mình, xong tôi sẽ gọi. — Thì Mạn Mạn nói.

— Không cần, tôi đợi ở đây.

Y không yên tâm để nàng ở lại một mình. Ngồi thẩn thờ, y lại mở quyển sách kỳ bí kia ra. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu: Tại sao y lại thấy nó? Tại sao nó dự báo được tương lai? Tại sao thế giới này đột nhiên xuất hiện quỷ? Mọi thứ vẫn là một màn sương mù không lời giải đáp.

Không biết bao lâu trôi qua, một tiếng "Xong rồi" khiến Trần Miểu giật mình tỉnh lại.

Khi ánh mắt tập trung trở lại vào trang sách, y lập tức nhìn thấy nội dung đã hoàn toàn thay đổi. Suy đoán của y đã đúng! Nhưng lần này, điều khiến y chú ý không phải nội dung phía dưới, mà là tiêu đề chương:

"Chương 1: Chết rồi cũng muốn xinh đẹp."