ItruyenChu Logo

[Dịch] Dân Tục: Từ Nhà Tang Lễ Bắt Đầu Trở Thành Thế Tục Thần

Chương 57. Lại lão, ngài chạy cái gì thế!

Chương 57: Lại lão, ngài chạy cái gì thế!

"Lại lão, cuối cùng ngài cũng đến rồi, mời ngồi!"

Đỗ Thụy vồn vã kéo chiếc ghế làm việc của mình ra mời Lại Phi Bằng, đợi đối phương ngồi xuống mới tất tả chạy đi lấy ra hai bình trà ngon.

"Lại lão, loại Mao Tiêm này là ta sai người tìm mua, hai bình nhỏ chỉ có bốn lượng mà tốn đến tận bốn vạn tệ!"

"Lại lão nếm thử xem, liệu có đáng giá với cái giá này không."

Lại Phi Bằng nghe vậy cũng không đáp lời, đợi Đỗ Thụy pha trà xong mới nhấp thử một ngụm.

"Hừm, cũng không tệ, nhưng so với loại trước kia ta uống thì vẫn còn kém một chút."

"Ngươi nếu không biết thưởng trà thì sau này bớt tiêu tiền oan đi."

Khóe miệng Đỗ Thụy khẽ giật giật, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười xởi lởi.

"Lại lão nói phải, ta quả thực không hiểu đạo trà. Hay là thế này, đợi lần này xong việc, hai bình trà này ngài cứ mang đi. Để ta uống đúng là trâu gặm mẫu đơn, phí của trời."

"Ồ? Cũng được, vừa vặn trà ở chỗ ta cũng vừa hết, mang về dùng tạm vậy... Bất quá chuyện đã thỏa thuận trước đó, một xu cũng không được thiếu!"

Nói đoạn, Lại Phi Bằng thản nhiên thu hai bình trà vào túi tùy thân ngay trước mặt Đỗ Thụy.

"Điều đó là đương nhiên, sự thành sau đó, ta nhất định dâng lên đủ cả, không thiếu một hào!"

Đỗ Thụy tuy xót tiền đến mức cơ mặt run rẩy, nhưng khi nghĩ đến lời Chung Phát kể về vị cao thủ bí ẩn ở nhà tang lễ Thiên Môn, chút tổn thất này chẳng thấm tháp vào đâu. Tiền có thể kiếm lại, chứ mạng thì chỉ có một. Chung Phát đã chết, nếu vị cao thủ kia biết kẻ đứng sau là hắn, e rằng hắn cũng khó giữ được mạng già.

"Nói đi, cụ thể là có chuyện gì."

Nhấp ngụm trà ngon, tâm tình Lại Phi Bằng tốt hơn hẳn.

"Chuyện là thế này, trước đó ta sai người đối phó..."

Đỗ Thụy không dám giấu diếm, đem toàn bộ chuyện hợp tác với Chung Phát kể ra hết. Hắn sợ nếu che đậy điều gì sẽ khiến Lại Phi Bằng phán đoán sai lầm mà hỏng việc. Ý định của hắn rất đơn giản: Lần này phải nhờ Lại lão xử lý sạch sẽ cả Trần Vĩ Nghị lẫn vị cao thủ thần bí kia. Còn tên nhóc viện trưởng mới nhậm chức, hắn chẳng thèm để vào mắt.

Nghe xong, Lại Phi Bằng bật cười thành tiếng: "Ngươi tìm ai không tìm, lại đi tìm Chung Phát?"

"Ách, Lại lão cũng quen biết Chung Phát sao?" Đỗ Thụy ngạc nhiên.

"Từng gặp một lần, thực ra ta quen sư phụ hắn hơn."

"Sư phụ hắn năm đó cũng là một nhân vật có tiếng, đáng tiếc lại quá cổ hủ, trước khi chết lại hủy đi bí pháp cốt lõi của môn phái, không truyền lại cho hai tên đồ đệ. Mất đi bí pháp, hai gã học trò kia chẳng qua cũng chỉ là hạng tôm tép."

"Ta nhớ vài năm trước có gặp Chung Phát một lần. Hắn muốn tìm một phú hộ để nhận cung phụng, không ngờ vị phú hộ đó vốn đã được ta che chở. Ta liền ra tay dạy dỗ hắn một bài học."

"Tên tiểu tử đó, ngoài mấy tấm phù lục trên tay thì chẳng có bản lĩnh gì ra hồn, vậy mà cũng dám học đòi người trong giới nhận cung phụng? Nếu không nể mặt sư phụ hắn, lần đó ta đã lấy mạng hắn rồi."

Nghe Lại Phi Bằng nói vậy, sự thần bí của Chung Phát trong lòng Đỗ Thụy tan biến sạch sành sanh. Hắn không truy cứu thêm, thầm nghĩ thủ đoạn của Chung Phát quả thực không đáng nhắc tới trước mặt Lại lão.

"Vậy lần này trăm sự nhờ Lại lão. Không biết ngài cần bao

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip