ItruyenChu Logo

[Dịch] Đại Tần Cá Ướp Muối Hoàng Thái Tử, Thiên Đạo Biểu Hiện Ta Thứ Nhất

Chương 292. Trăm năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát

Chương 292: Trăm năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát

Ầm ầm!

Hai mươi vạn đại quân bắt đầu chậm rãi xuất phát!

Đất trời rung chuyển dưới bước chân của binh sĩ, bầu trời cũng phải biến sắc trước sát khí ngút trời ấy!

Ngay lúc này, phía cuối chân trời xa xôi lại một lần nữa bốc lên bụi mù mịt! Những lá tinh kỳ tung bay phất phới trong gió!

"Báo!"

"Khởi bẩm trang chủ! Bảy mươi vạn đại quân biên quan đã đến hội quân!"

"Ha ha ha! Tốt! Đến hay lắm!"

Chu Vô Thị ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười chấn động khắp nơi! Bảy mươi vạn, cộng thêm hai mươi vạn, mà đây mới chỉ là quân tiên phong!

Trong hình ảnh, trăm vạn đại quân đã áp sát chân thành. Dòng lũ đen ngòm vây chặt lấy đô thành Đại Minh, kín kẽ tới mức một con kiến cũng khó lọt. Cảm giác áp bách kinh khủng kia, dù chỉ là nhìn qua hình ảnh của Thiên Đạo Kim Bảng, cũng khiến những người trong điện Phụng Thiên cảm thấy nghẹt thở!

Trên cổng thành Tử Cấm Thành.

Chu Nguyên Chương trong hình ảnh mặc long bào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bên cạnh lão là mấy vạn Cẩm Y Vệ cùng quân thủ thành đang run rẩy sợ hãi. Nỗi khiếp đảm chưa từng có đang bóp nghẹt trái tim mỗi người!

"Chu Nguyên Chương!"

Dưới thành, giọng nói của Chu Vô Thị vang lên như sấm rền, truyền khắp kinh đô.

"Ngươi và ta vốn cùng một gốc, tại sao ngươi lại ép ta đến mức này?"

"Ngươi nghi kỵ ta, chèn ép ta, thậm chí muốn dồn ta vào chỗ chết! Ngươi tưởng rằng tước đi binh quyền của ta là có thể kê cao gối mà ngủ sao? Ngây thơ!"

Gương mặt Chu Vô Thị tràn đầy vẻ khinh miệt: "Hãy nhìn ngươi bây giờ xem, chẳng phải giống như một con chó nhà có tang sao? Giang sơn mà ngươi hằng tự hào, giờ đây trước mặt ta chẳng qua chỉ là phường gà đất chó sành, không chịu nổi một đòn!"

"Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội. Mở cửa thành ra, quỳ xuống đầu hàng! Ta có thể giữ cho ngươi một toàn thây!"

Phách lối! Bá đạo! Không ai bì nổi!

Chu Vô Thị trong hình ảnh đã thể hiện rõ bộ mặt của một kẻ đại gian hùng! Trong khi đó, Chu Nguyên Chương trên cổng thành tức giận đến mức toàn thân run rẩy, lão chỉ tay vào Chu Vô Thị, môi run cầm cập mà không thốt nên lời.

"Công thành!"

Chu Vô Thị mất đi kiên nhẫn cuối cùng, dứt khoát vung tay xuống!

"Giết!!!"

Trăm vạn đại quân đồng loạt gầm vang rung trời, lao thẳng về phía tòa hoàng thành cô độc kia. Hình ảnh đến đây đột ngột kết thúc. Trên bầu trời, kim quang chậm rãi tán đi, trả lại vẻ tĩnh lặng.

Thế nhưng, bên trong điện Phụng Thiên lúc này lại là một mảnh im lặng chết chóc. Mọi người đều bị cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi làm cho ngây dại. Đó không phải là ảo ảnh, mà chính là tương lai! Là chuyện sắp sửa xảy ra, hoặc có thể ập đến bất cứ lúc nào!

"Hộ giá! Hộ giá!!"

"Nhanh! Bảo vệ bệ hạ!"

Sau giây phút tĩnh lặng ngắn ngủi là những tiếng gào thét loạn lạc. Vô số đại thần lộn nhào, cuống cuồng lao về phía long ỷ.

"Phản rồi! Phản cả rồi!"

Chu Nguyên Chương đột nhiên đứng bật dậy, hai mắt đỏ rực. Lão đẩy ngã tên thái giám đang chắn trước mặt, chỉ tay ra ngoài điện.

"Chu... Vô... Thị! Trẫm phải băm vằn thây ngươi!!"

"Người đâu!!"

Giọng nói của Chu Nguyên Chương vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo: "Truyền ý chỉ của trẫm! Tập hợp toàn bộ Cẩm Y Vệ cùng binh mã kinh thành! San bằng Hộ Long sơn trang cho trẫm! Truy sát Chu Vô Thị!!"

Tiếng gầm thét của hoàng đế vang

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip