ItruyenChu Logo

[Dịch] Chưởng Môn Sư Thúc Không Phải Phàm Nhân

Chương 43. Âm mưu của Xích Xà phái (2)

Chương 43: Âm mưu của Xích Xà phái (2)

"Sợ rồi sao? Chúng ta chỉ là đội quân tiên phong của ngài ấy thôi. Trong thành Bạch Phù vẫn còn nội ứng đấy. Ta nói cho các ngươi biết là để các ngươi phải sống trong sợ hãi đến tận lúc chết!" Ti Thái Gian gầm lên đầy điên dại.

Trầm ngâm một lát, Diệp Phong bỗng hỏi: "Yêu Tướng đó có biết đến Phiếu Miểu phái của chúng ta không?"

Ti Thái Gian ngẩn người, nhất thời không đáp được.

Diệp Phong lập tức cười nhạt: "Xem ra trong mắt vị Yêu Tướng kia, Phiếu Miểu phái chẳng là gì cả. Vậy thì hiện tại chúng ta vẫn tạm thời an toàn."

"Ngươi!"

Ti Thái Gian kinh ngạc trừng mắt. Đó là Yêu Tướng cơ mà! Một tồn tại tương đương Tụ Nguyên cảnh mà Diệp Phong lại không hề sợ hãi sao?

Diệp Phong đột ngột hỏi tiếp: "Ngươi còn lời trối trăn gì không?"

Ti Thái Gian run rẩy: "Tha cho ta!"

"Tha cái rắm!"

Diệp Phong tung một cú đá quét ngang, trực tiếp dẫm Ti Thái Gian lún sâu xuống bùn đất, kết liễu mạng sống của hắn.

Nhìn thi thể của hai thầy trò họ Triệu, sắc mặt Diệp Phong trở nên ngưng trọng: "Trong thành lại có nội ứng, là Hắc Huyền môn hay là kẻ nào khác? Kẻ đứng sau sai khiến Thụ Yêu trăm năm tấn công Chu gia rốt cuộc là ai?"

Hắn cảm giác như mình đang đứng trước một màn sương mù dày đặc. Diệp Phong lắc đầu, tạm gác lại những suy nghĩ mông lung, định dùng lửa thiêu xác hai kẻ này. Nhưng đúng lúc đó, từ rừng cây xung quanh vang lên những tiếng sột soạt dồn dập.

"Có yêu khí!"

Mặc Oanh lập tức cảnh giác, rút kiếm thủ thế.

Long Thiên Tinh nhìn quanh, phát hiện trong rừng sâu xuất hiện rất nhiều bóng đen to lớn, bao quanh bởi những luồng linh khí ngũ sắc kỳ dị.

"Hẳn là thuộc hạ của tên Yêu Tướng kia rồi." Diệp Phong trầm giọng nói, vẻ mặt đầy nghiêm túc.