ItruyenChu Logo

[Dịch] Cái Này Thánh Kỵ, Thật Hèn Hạ!

Chương 27. Chúng ta đánh cược nhé? (2)

Chương 27: Chúng ta đánh cược nhé? (2)

Wright nhìn nàng ta: "Ngươi tên là gì?"

"Bẩm điện hạ, ta là Flandre Portman."

"Ngươi nói nhiều nhất, vậy ngươi nói xem, vì sao lại xảy ra xung đột?"

Flandre liếc nhìn phía Thánh kỵ sĩ, hừ lạnh: "Hừ! Chúng ta không phải gây sự, mà là muốn trục xuất đám Thánh kỵ sĩ tham lam này! Chúng chiếm giữ thần tích mà vĩ đại Quang Minh thần ban tặng để trục lợi riêng, thật là khinh nhờn Thánh Quang! Chúng ta ngăn cản chúng chính là để chấm dứt tội ác, bảo vệ dấu tích của thần!"

"Thần tích? Thần tích gì?"

Flandre chỉ tay về phía nửa đoạn Thánh kiếm đang cắm sâu dưới đất ngay trước cổng: "Đó! Chính là thần tích! Là ân điển của Quang Minh thần!"

Gương mặt Wright trở nên quái dị, bởi thiếu nữ này tuy ca ngợi Thánh Quang nhưng danh xưng của thần lại không phải là Thánh Quang nữ thần. Hắn kinh ngạc nhìn sang vị kỵ sĩ trưởng, ông ta vội vàng tiến lại gần, hạ thấp giọng giải thích:

"Tân giáo là giáo phái mới nổi lên hai ba năm nay. Tuy cũng tín ngưỡng Thánh Quang nhưng họ lại dùng danh húy là Quang Minh thần."

"Cái gì? Một giáo phái phản nghịch, đi chệch đường lối như vậy mà Thẩm Phán đình cũng cho phép? Thánh Điện nghị hội chết hết rồi sao?"

Kỵ sĩ trưởng lộ vẻ khó xử: "Tất nhiên là không cho phép, nhưng chúng lại có thể triệu hoán ân điển của thần ngay trước mặt mọi người, mà còn không chỉ một lần! Giáo Đình không còn cách nào khác, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà thừa nhận thân phận của chúng."

Trong lúc hai người đang thầm thì, gã tiểu đội trưởng Thánh kỵ sĩ đột nhiên nhảy dựng lên: "Nói láo! Thanh kiếm này là Thánh khí của đại ca lão đại chúng ta! Ba năm trước, đại ca của lão đại đi truy tìm Thánh Quang Cực Trí chi đạo nên mới tạm để kiếm lại đây! Lúc đó cái giáo phái rách nát của các ngươi còn chưa biết đang ở xó xỉnh nào đâu!"

Flandre cười lạnh: "Ngươi đang đùa đấy à? Uy lực cỡ này chỉ có vĩ đại Quang Minh thần mới sở hữu được! Một tên Thánh kỵ sĩ bị trục xuất, một kẻ phạm tội độc thần, kẻ mà thế gian gọi là 'ánh sáng vẩn đục', là 'Thánh nghiệt' không ai muốn nhắc tới... mà cũng có Thánh khí sao? Ngươi tưởng Thánh khí là rau ngoài chợ chắc? Muốn bịa chuyện thì cũng phải tìm cái gì dễ tin một chút chứ!"

Lúc này, sắc mặt kỵ sĩ trưởng Celtics đã chuyển từ đỏ gay vì giận dữ sang trắng bệch vì kinh hãi. Ông ta nhìn Flandre với ánh mắt như đang nhìn một cái xác biết nói. Ngay cả Emily cũng không đành lòng mà che mắt lại.

Riêng Wright, nhân vật chính trong câu chuyện, lại đang nở nụ cười hăng hái nhìn vị mỹ thiếu nữ tóc vàng kia:

"Thú vị đấy. Flandre đúng không, có hứng thú đánh cược với ta một ván không?"