Chương 22: Dị hương quen thuộc (2)
— Hửm? Mùi thơm này thật kỳ lạ, dường như ta đã ngửi thấy ở đâu rồi... Ai ở đó!
Wright cảm nhận được có kẻ đang thông qua đoàn máu này để rình mò mình, hắn lập tức điều khiển quyền trượng ánh sáng khóa chặt về phía đó. Không ngờ đoàn máu to bằng đầu người kia "bành" một tiếng nổ tung thành sương mù đỏ rực, lách qua quyền trượng rồi hóa thành một dòng máu chảy, lao thẳng về phía Emily cách đó không xa.
— Không xong!
Kỵ sĩ trưởng lập tức triển khai Thánh Quang Thần Thuẫn, nhưng ngay khắc sau đã bị dòng máu xuyên thủng. Thấy đối phương sắp đắc thủ, trên người Emily bỗng nhiên bùng nổ mấy vòng tròn thánh văn. Ánh sáng thần thánh khiến dòng máu khựng lại trong chốc lát.
Chỉ trong nháy mắt ấy, một vệt sáng đã chặn trước mặt Emily. Wright xuất hiện với gương mặt đầy nộ khí:
— Ngươi quá coi thường ta rồi!
Hắn dang rộng hai tay, mười sáu đạo pháp trận thánh quang huyền ảo đồng loạt thành hình, tầng tầng lớp lớp tạo thành một lồng giam, mỗi đạo đều từ cấp Thánh trở lên.
— Chỉ là hạng huyết duệ mà cũng dám càn rỡ trước mặt ta! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên đao vạn quả, thịt nát xương tan!
Sau khi vây khốn quả cầu máu, Wright đưa tay chộp tới. Trong thoáng chốc, vô số nguyên tố máu bị bóc tách từng chút một, hội tụ vào lòng bàn tay hắn. Đoàn máu kia run rẩy kịch liệt, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn không lời nào tả xiết.
Emily nhận ra ngay thủ pháp Wright đang dùng chính là thuật bóc tách nguyên tố mà hắn đã dùng để chế tạo ma pháp thủy tinh thuộc tính ám trước đó.
Rất nhanh sau khi huyết nguyên tố bị bóc tách hoàn toàn, trong pháp trận chỉ còn lại một khối linh hồn tinh hạch nhỏ bằng ngón tay cái. Kỵ sĩ trưởng đứng bên cạnh theo bản năng định đưa tay ra, nhưng bị Wright đánh rụng tay.
— Ngươi làm cái gì thế?
— Hả? Ta... ta vừa ngửi thấy một mùi hương lạ, nên theo bản năng...
Emily cũng tiến lại gần:
— Ta cũng vừa ngửi thấy. Hơn nữa... ta cảm thấy nó rất quen thuộc...
Wright cầm lấy linh hồn tinh hạch, trầm tư một hồi rồi nắm lấy cổ tay Emily:
— Đi, theo ta về tháp canh tìm Lilith. Celtics, ngươi thu dọn những thứ này đi.
— Hả? Một mình ta sao? Nhiều thế này mà! Này, điện hạ!