Chương 23: Cấm chỉ đại tiểu tiện (2)
"Thôi thì để ngày mai rồi liên hệ chủ nhân, giờ này chắc họ ngủ rồi."
Trần Túc nhốt con vịt vào nhà vệ sinh rồi trở về phòng ngủ.
...
"Cạc! Cạc! Cạc!"
Trời còn chưa sáng, Trần Túc đã bị tiếng vịt kêu làm cho tỉnh giấc. Y nhìn đồng hồ, mới có bốn giờ sáng.
"Chết tiệt, cái giống vịt gì mà ồn ào thế không biết! Chắc ta phải khóa miệng ngươi lại thôi."
Y lục lọi khắp phòng nhưng không tìm thấy sợi dây thừng nào. Tiếng vịt kêu vẫn tiếp tục vang lên nhức óc. Trần Túc trong cơn buồn ngủ rũ rượi, trực tiếp vớ lấy sợi cáp dữ liệu ở đầu giường, đi vào nhà vệ sinh buộc mõm con vịt lại.
Y thao tác cực kỳ nhẹ nhàng, dù sao đây cũng là món đồ trị giá bốn ngàn đồng. Sau khi xử lý xong xuôi, y trở lại giường, trùm chăn ngủ tiếp.
Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, một tin tức chấn động lại bùng nổ trên khắp các mặt báo mạng.
[Chấn động! Buổi livestream bán bánh chưng của đại võng hồng Tiểu Mã Ca bị tố là hàng giả, hàng kém chất lượng!!]
Khu vực bình luận ngay lập tức tràn ngập:
[Sa Ngư Lạt Tiêu: Trời sập rồi các bác ơi, đến cả Tiểu Mã Ca còn dính phốt thì biết mua đồ ở đâu bây giờ?]
[Kẻ Đa Tình: Tôi đã phải làm việc vất vả mới dám mua mấy chiếc bánh chưng này, hóa ra lại là hàng giả sao? (khóc ròng)]
[Thiết Thụ Nở Hoa: Hoàn tiền! Nhất định phải hoàn tiền! @Tiểu Mã Ca]
[Yêu Thương Theo Gió: Quá đáng thật sự, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc nghiêm trị! @12315]
Hàng loạt tiêu đề khác liên tục xuất hiện: "Livestream của Tiểu Mã Ca bán bánh chưng gây ung thư?", "Một phụ nữ nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh chưng mua từ phòng livestream của Tiểu Mã Ca", "Bóc phốt đời tư hỗn loạn và mối quan hệ bất chính của Tiểu Mã Ca với trợ lý".
Các bài viết liên quan đến Tiểu Mã Ca dày đặc như nấm sau mưa. Mãi đến mười giờ sáng, Trần Túc mới tỉnh giấc. Y lấy điện thoại dưới gối ra, đập vào mắt là vô số tin tức về bê bối của vị võng hồng kia.
Y mở bản tin thời sự lên xem: "Liên quan đến những khiếu nại của quần chúng về sự việc của võng hồng Tiểu Mã Ca, cấp trên đã đặc biệt quan tâm, các bộ phận liên quan hiện đã vào cuộc điều tra..."
Tiến triển điều tra cụ thể ra sao Trần Túc không quan tâm, y chỉ biết rằng mình sắp sửa có thêm hơn ba vạn đồng vào tài khoản.
Sau khi vệ sinh cá nhân và cởi trói cho con vịt, Trần Túc xuống lầu ăn sáng. Khi đã ấm bụng, y mới lấy điện thoại ra, bấm số liên lạc của người mất vịt theo thông tin từ hệ thống.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ ôn nhu: "Xin chào, xin hỏi ai đầu dây đấy ạ?"
"Chào cô, tôi đã tìm thấy con vịt mồi mà cô treo thưởng trên mạng. Cô xem lúc nào thuận tiện thì qua đón nó về nhé?"
"Thuận tiện, thuận tiện quá đi chứ! Xin hỏi anh đang ở đâu, tôi sẽ tới ngay lập tức!"