ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Bất Hủ Thế Gia: Từ Lúc Tạo Gia Tộc Thiên Kiêu Bắt Đầu

Chương 541. Xuất quan, vô địch Lâm Thần (2)

Chương 541: Xuất quan, vô địch Lâm Thần (2)

"Các ngươi nói đúng, ta quả thực không vượt qua được cửa ải trong lòng này."

"Tuy nhiên, các ngươi nhằm vào nhân tộc ta như thế, lại còn muốn bản Thủy tổ nhường ra chư thiên bản nguyên, chẳng phải là quá ngây thơ rồi sao?"

Giữa lúc không khí đang vô cùng ngưng trọng, một tiếng thở dài bỗng vang vọng khắp Chư Thiên Vạn Giới. Ngay sau đó, một lão giả mặc áo gai bước ra từ hư không, đứng phía trên các cường giả nhân tộc.

Hắn chính là nhân tộc Thủy tổ, người mạnh nhất nhân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại đã dẫn dắt nhân tộc lên ngôi vị đỉnh phong chủng tộc từ thời sơ khai. Tu vi của hắn đã đạt tới ba ngàn trọng thiên, chỉ cách ngôi vị Chúa Tể siêu thoát đúng một bước chân.

Thế nhưng, chính bước chân ấy lại giam hãm hắn suốt vô tận tuế nguyệt. Khó khăn lắm mới đoạt được chư thiên bản nguyên để tìm cơ hội đột phá, kết quả năm đại đỉnh phong chủng tộc lại liên minh vây công, buộc hắn phải rời khỏi nơi bế quan để trở về. Hắn tu luyện Giáo Hóa chi đạo, hay còn gọi là Nhân đạo. Nếu nhân tộc bị diệt, dù có luyện hóa được bản nguyên, liệu hắn có thể siêu thoát được sao?

"Nhân tộc Thủy tổ, ngươi rốt cuộc cũng ra mặt."

"Ha ha ha! Mưu đồ mấy trăm kỷ nguyên mới lấy được chư thiên bản nguyên, vậy mà lại vì vướng bận tộc đàn mà từ bỏ thời cơ siêu thoát. Ta nên nói ngươi ngu ngốc, hay là quá ngu ngốc đây?"

"Đỉnh phong chủng tộc chúng ta sở dĩ đứng đầu, ngoài thế lực và truyền thừa lâu đời, quan trọng nhất chính là có nhiều Thánh Hoàng tọa trấn. Chỉ cần Thánh Hoàng vẫn còn, dù tộc đàn bị diệt, chỉ cần nhẫn nhịn luyện hóa bản nguyên để siêu thoát, vươn tới ngôi vị Chúa Tể, thì mọi thứ đều có thể lấy lại được. Đáng tiếc, ngươi lại từ bỏ tất cả."

Các Thủy tổ thay nhau lên tiếng, vẻ ngoài như đang tiếc nuối cho nhân tộc Thủy tổ, nhưng thực chất lại tràn đầy đắc ý. Nhân tộc Thủy tổ không hề giải thích, cũng chẳng có nghĩa vụ phải giải thích với bọn hắn. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn lướt qua vô số cường giả, giọng nói bình thản nhưng kiên định:

"Chiến!"

"Năm đánh một, ngươi không có lấy một phần thắng."

Chẳng hiểu sao, trong lòng năm vị Thủy tổ chợt dâng lên một tia bất an xen lẫn phẫn nộ. Không nói thêm lời nào, bọn hắn đồng loạt ra tay với nhân tộc Thủy tổ.

"Nhân Tổ Kiếm!" "Nhân tộc ý chí, giáng lâm!" "Thủy Tổ Kinh!"

Đối mặt với sự liên thủ của năm đại Thủy tổ, nhân tộc Thủy tổ không dám lơ là, lập tức bộc phát toàn bộ nội tình, vung thanh trường kiếm màu xanh đen nghênh chiến.

Ầm ầm!

Màn công phạt đỉnh cao khiến cả Chư Thiên Vạn Giới chấn động kịch liệt. Dù thiên địa bản năng liên tục chữa trị hư không bị tổn hại, nhưng tốc độ đó vẫn không theo kịp sức tàn phá của trận chiến. Chỉ trong vài chục nhịp thở, không gian đã thủng lỗ chỗ, sự phồn vinh biến mất, thay vào đó là tử khí hoàng hôn bao trùm, che lấp mọi quy tắc trật tự. Thiên địa trở nên đục ngầu.

Dưới sức ép từ cuộc giao tranh của sáu đại Thủy tổ, thế giới vốn đã trải qua mấy ngàn luân hồi với bản nguyên hùng hậu này rốt cuộc cũng không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ.

"Ta hận! Tại sao chứ? Ta khó khăn lắm mới vượt qua kiếp nạn kỷ nguyên trước, tích lũy đủ nội tình để chứng đạo thành Thánh, tại sao lại gặp phải tai bay vạ gió này!"

"Thánh Hoàng chi chiến, quả thực là không có cách nào giải

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip