Chương 7: Thiên Sát tổ chức, Huyết Y Sát Hầu (2)
"Vương gia, ngài thấy nữ tử này thế nào?"
Trương Chấn Sơn quan sát vẻ mặt như si như say của Trần Trường An, thấp giọng hỏi.
"Nàng này chỉ nên có ở trên trời, nhân gian khó lòng thấy được, chỉ tiếc là..."
Trần Trường An nhìn nữ tử kia, buông lời đầy tiếc nuối. Nghe vậy, Trương Chấn Sơn tưởng mình đã hiểu ý hắn, vội vàng tiếp lời:
"Vương gia yên tâm! Sau yến tiệc, nàng này sẽ được đưa tới tận giường của ngài."
"Ồ? Ngươi nghĩ bản vương tiếc nuối vì không có được nàng ta sao?"
Trần Trường An nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Hả? Vậy ý của Vương gia là...?"
Trương Chấn Sơn có chút ngơ ngác. Rõ ràng vừa rồi mắt ngài còn dán chặt vào người ta, là nam nhân ai chẳng hiểu ngài đang nghĩ gì. Giờ lại nói không phải?
"Tiếc là trên đôi tay kia lại dính quá nhiều máu tươi! Ngươi nói có đúng không, Trương tông chủ?"
Mấy chữ cuối cùng, giọng nói của Trần Trường An trở nên lạnh lùng thấu xương.
"Chuyện này... tại hạ không hiểu Vương gia đang nói gì?"
Trương Chấn Sơn thoáng hiện vẻ hoảng loạn nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Trần Trường An không nhìn y nữa mà hướng mắt về phía nữ tử đang múa giữa sân.
"Chủ chưởng nhân gian, sinh tử do ta định! Thiên Sát muốn ngươi chết, Diêm Vương chẳng dám giữ!"
"Thiên Sát tổ chức xem ra rất coi trọng bản vương, lại phái cả kẻ xếp hạng bốn mươi chín Địa bảng là Huyết Y Sát Hầu tới đây. Tuy nhiên, điều khiến bản vương không ngờ tới là Huyết Y Sát Hầu lại có tài khiêu vũ tuyệt vời như vậy. Khá lắm, đáng thưởng!"
Giọng nói đầy vẻ trêu cợt của Trần Trường An vang vọng khắp đại điện. Nữ tử giữa điện nghe xong, đồng tử lập tức co rụt lại. Một luồng sát khí kinh người bùng phát, nàng đạp mạnh chân trần xuống sàn, lấy tốc độ nhanh như chớp giật lao thẳng về phía Trần Trường An. Những đầu ngón tay sắc lẹm lóe lên hàn quang, rõ ràng là một loại vũ khí giết người cực kỳ lợi hại.