Chương 252: Chuẩn bị
Lorin trở lại thành lũy, bắt đầu xử lý các sự vụ thường nhật.
Đến gần giữa trưa, hắn dẫn người tiến về khu vực chăn nuôi tại bãi săn công cộng, sau đó cùng Bjorn đi gặp nhóm Sigrid để chính thức bố trí cạm bẫy.
Tại trấn Lorin.
Trong khách sạn Kế Cỏ, một gã đàn ông bước vào phòng của Andre và báo cáo tình hình dò xét được: "Đã điều tra rõ, kỵ sĩ Lorin dựng một số chuồng trại gia súc trong bãi săn đó. Hắn bắt rất nhiều hươu và hoẵng về nuôi. Vì có người gác đêm nên ta không thể lại gần nhìn kỹ hơn."
"Ý của ngươi là..."
Andre cảm thấy khá hiếu kỳ, gã nghi hoặc nhìn người trước mặt: "Hắn nuôi chúng như nuôi trâu bò sao?"
"Đúng vậy."
Kẻ đó gật đầu xác nhận: "Hắn còn phân chia chuồng trại, xem bộ dạng là muốn thuần hóa lũ vật hoang đó, đoán chừng định dựa vào việc chăn nuôi để kiếm tiền. Nhưng ngài cũng biết chuyện đó chẳng dễ dàng gì. Tuy nhiên, có thể thấy hắn là một kẻ... khá có đầu óc."
Kẻ báo cáo bỗng nhận ra lời này giống như đang khen ngợi đối phương nên lập tức ngậm miệng. Dù sao anh trai ruột của Andre cũng vừa bị vị kỵ sĩ kia tiễn đi gặp thần Đất, lúc này không nên khen ngợi kẻ địch bừa bãi.
"À, hèn chi ngày nào hắn cũng đến đó."
Nghe xong, Andre ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng. Gã biết các quý tộc thường nuôi hươu trong bãi săn để phục vụ thú vui săn bắn, nhưng tuyệt đối không phải kiểu phân chuồng như gia súc, phần lớn đều là nuôi thả bán hoang dã. Nếu muốn chăn nuôi quy mô lớn để kiếm tiền thì quả thực là chuyện hão huyền. Nếu việc này khả thi thì đâu đến lượt hắn, các quý tộc khác cũng chẳng phải kẻ ngu.
Andre gạt bỏ suy nghĩ vô nghĩa này, hất mái tóc dài gã yêu thích nhất rồi nói: "Nói cho ta nghe chi tiết tình hình ở đó."
"Rõ, rõ."
Tên kia bắt đầu thuật lại tỉ mỉ. Andre chăm chú lắng nghe, trong lòng thầm vạch ra hướng tấn công và thời gian đánh lén.
Chớp mắt đã sang ngày thứ hai.
Kẻ liên lạc với người dã man trở về, thuật lại tình hình cho Andre: "Bọn họ cử ra một trăm năm mươi chiến sĩ bộ tộc, cộng thêm bốn Huyết vệ. Tính toán thời gian thì ngày mai họ sẽ xuất phát."
"Ngươi đã nói những lời ta dạy chưa?"
"Đã nói rồi."
"Vậy mà bọn họ chỉ cử ra một trăm năm mươi tư người?"
Andre xì một tiếng khinh miệt, gã hất tóc, tự hỏi tự trả lời: "Xem ra bọn họ cũng không quá để ý đến cái chết của Máu Chủ. Đêm nay ngươi lại sang đó, báo cho bọn họ địa điểm hội quân."
Lại một ngày mới bắt đầu. Bọn cường đạo đang ráo riết chuẩn bị, người dã man ngày nghỉ đêm đi, còn nhóm người Lorin thì vẫn đang miệt mài đào hố.
Hai ngày sau.
Diều hâu Lưỡi Dao đứng từ trên cao nhìn xuống khe núi, theo dõi đám người dã man đang ẩn nấp chờ đêm xuống để hành quân, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Bọn cường đạo cũng đã thu xếp ổn thỏa, lén lút di chuyển về phía mục tiêu, toàn bộ hành tung của chúng đều bị mắt ưng của diều hâu Tham Ăn Quỷ thu vào tầm mắt.
Lorin và những người khác vẫn tiếp tục công việc đào hố.
Đến hoàng hôn hai ngày sau đó.
Lưỡi Dao và Tham Ăn Quỷ gặp nhau trên không trung, sau đó cùng đáp xuống một cành cây cao, nhìn xuống hai nhóm người đang tụ họp bên dưới.
"Chào đại nhân Shaman Bloodclaw."
Andre hất tóc, lộ ra khuôn mặt tươi cười nhưng bị lọn tóc che khuất một phần. Gã đưa mắt nhìn về phía
────────────────────
🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP
Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.
────────────────────
- Chương Bị Khóa -
Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.
Quyền lợi VIP
Trải nghiệm đọc truyện cao cấp – không giới hạn – không gián đoạn
Kho truyện Premium
Truy cập toàn bộ kho truyện
Chương VIP
Mở khóa toàn bộ chương VIP
Hỗ trợ đa thiết bị
Đọc thoải mái trên mọi thiết bị
Truyện độc quyền
Truy cập kho truyện chỉ dành cho Premium
Cập nhật sớm
Đọc chương mới trước người thường
Audio cao cấp
Nghe truyện với chất lượng cao
Đồng bộ tiến độ
Lưu & đồng bộ trên mọi thiết bị
Không quảng cáo
Đọc truyện không bị làm phiền