ItruyenChu Logo

Chương 69: Cố đô cung đình pháp sư

Dùng sức!

"Hô!"

Sở Từ vận dụng hết sức bình sinh nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành nghiêng đầu sang một bên, nở nụ cười gượng gạo:

"Mễ Na tiểu thư, tại sao nàng cứ kéo ta mãi không buông vậy?"

Đôi đồng tử hoàng kim ấy mỉm cười nhìn hắn:

"Chúng ta dù sao cũng được coi là bằng hữu từng vào sinh ra tử, sao vừa gặp mặt đã định đi ngay mà không chào hỏi một tiếng thế?"

"Ha ha, chuyện đó... chẳng phải do ta không thấy nàng sao?"

Trong lòng cả hai đồng thời thầm oán trách.

Mễ Na nghĩ: Không thấy? Ha ha, lừa quỷ chắc.

Sở Từ lại thầm nhủ: Ai muốn cùng nàng sinh tử có nhau chứ, còn không phải do nàng ép buộc sao.

"Dù sao đi nữa, ta không quan tâm. Đã là bằng hữu thì khi gặp mặt nàng cũng nên chào ta một câu mới đúng, nàng nói có phải không?"

Ánh mắt đầy mong đợi của nàng khiến Sở Từ không nỡ nhìn thẳng. Nói thực, hắn cũng chỉ là một thiếu niên huyết khí phương cương, bị một nữ tử xinh đẹp mỉm cười nhìn chằm chằm như vậy, tự nhiên không có nhiều sức chống đỡ.

"Được rồi, Mễ Na tiểu thư, hiện tại ta phải đi đây, hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp lại."

"Ha ha, đương nhiên rồi."

Mễ Na mỉm cười đáp lại. Nói xong, nàng quay người đi về hướng khác, dần biến mất khỏi tầm mắt của Sở Từ.

"Ân? Thuận lợi vậy sao? Chẳng lẽ là ta hiểu lầm nàng? Nghĩ kỹ lại, gia hỏa này thực ra cũng khá đáng yêu đấy chứ."

Lời vừa thốt ra, Sở Từ liền cảm thấy hối hận:

"Không được! Ta đang nói cái gì vậy! Sở Từ à Sở Từ, ngươi không thể bị sắc đẹp mê hoặc, chỉ có mạnh lên mới là vương đạo!"

Trên đường rời đi, Sở Từ còn gặp lại nhiều vị cao tầng từng xuất hiện tại phế tích cố đô, trong đó có ba Thần Thánh kỵ sĩ. Thấy hắn, bọn họ lập tức tiến lên đón tiếp.

"Thánh Tử đại nhân, xin hỏi ngài định đi đâu?"

"À, ta đang chuẩn bị rời khỏi giáo đình."

"Thì ra là thế, có cần ba người chúng ta hộ tống ngài không?"

Hộ tống? Chẳng lẽ đây chính là cơ hội được cao thủ "kéo cấp" trong truyền thuyết?

Sở Từ hai mắt tỏa sáng. Ba người này đều là cao thủ lục giai, nếu mang theo bọn họ đi giết quái vật cấp cao, chẳng phải hắn sẽ nhanh chóng đạt cấp độ tối đa sao? Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị hắn dập tắt. Hắn hiểu rõ tình hình thực tế là không thể nào.

Đừng quên, từ quái vật cấp Boss trở lên đã áp dụng cơ chế phân phối cống hiến khi tiêu diệt. Quái vật đẳng cấp càng cao, phẩm chất thường càng tốt, nên về sau mọi thứ vẫn phải dựa vào bản thân là chính. Hơn nữa, Sở Từ cũng không muốn bộc lộ năng lực của mình trước mắt quá nhiều người.

Cho nên...

"Đa tạ hảo ý của mấy vị, nhưng ta nghĩ bản thân mình không cần thiết phải phiền hà như vậy."

"Vậy sao? Xem ra là chúng ta đa sự rồi. Đã thế, chúc ngài bình an trở về."

Ba vị Thần Thánh kỵ sĩ dáng người thẳng tắp đồng loạt thực hiện nghi lễ đấm ngực chào hắn.

Giờ khắc này, nhận thức của Sở Từ về danh hiệu Thánh Tử dường như đã rõ ràng hơn một chút. Khi bước ra khỏi cổng giáo đình, hắn hơi ngẩn người. Tại Lam Tinh, cường giả luôn có đặc quyền tuyệt đối, người bình thường rất khó nhận được sự đối đãi bình đẳng.

Trước kia, khi đối mặt với những đại nhân vật này, Sở Từ luôn thận trọng dè dặt. Nhưng từ khi bước

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip