Chương 19: Cuộc chạy đua với thời gian
Tuy nhiên, khi giới hạn sinh mệnh tăng lên, tốc độ rút máu của hắn cũng theo đó gia tăng!
-1500
Với tốc độ này, đáng lẽ hắn chỉ có thể cầm cự được 50 giây, nhưng hiện tại thời gian sống sót đã được kéo dài đến khoảng 67 giây.
Thế nhưng, thứ được đề thăng đâu chỉ có lượng máu của đối phương!
Kolmar vươn tay, ma lực nồng đậm ngưng tụ trong lòng bàn tay, gã nhắm thẳng về phía Sở Từ.
"Ma Năng Phi Đạn!"
Một quả cầu ánh sáng màu xanh lam lao vút tới với tốc độ cực nhanh!
Đây là kỹ năng cơ bản mà hầu hết pháp sư hay mục sư đều phải học. Nó sở hữu nhiều ưu điểm: tự động truy tung, thi pháp nhanh và sát thương không hề nhỏ.
Đối với chiêu này, Sở Từ không mấy kinh ngạc. Khi còn ở học viện tại Lam Tinh, hắn thường xuyên được giáo viên nhắc nhở rằng thuật Giám Định không phải là vạn năng, nó thậm chí có thể đánh lừa nhận thức của người chơi. Trong 《 Thần Vực 》, mọi thứ luôn đầy rẫy sự biến hóa.
Giống như thân phận Boss của Kolmar — một giáo viên thuộc Thần Thánh Giáo Đình, lẽ nào gã chỉ có thể sử dụng ba kỹ năng ban đầu kia sao?
Sát thương ma pháp của Ma Năng Phi Đạn cũng giống như Hỏa Cầu Thuật, đều có hệ số nhân 1.5. Sau khi nhận được Thần Thánh Chúc Phúc, sát thương ma pháp của Kolmar đã tăng từ 1000 điểm ban đầu lên tới 1500 điểm!
Bản thân Sở Từ vốn chỉ có 940 điểm sinh mệnh, sau khi khấu trừ đòn tấn công vừa rồi thì chỉ còn lại 468 điểm. Phát này nếu trúng đích, hắn chắc chắn phải chết.
"Vĩnh biệt, kẻ trộm cắp."
Kolmar cực kỳ tự tin vào đòn tấn công của mình, gã chắc chắn Sở Từ không thể chịu nổi một kích này. Dù ý thức đã dần trở nên hỗn loạn, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc gã muốn thưởng thức khoảnh khắc đối phương tử vong.
Oành!
Ma Năng Phi Đạn chuẩn xác đánh trúng Sở Từ.
Chứng kiến cảnh tượng này, tia ý thức cuối cùng của Kolmar cũng bị sự hỗn loạn ăn mòn hoàn toàn. Gã bắt đầu điên cuồng tấn công đám Thi Lang bên cạnh mà không còn phân biệt địch ta! Đám Thi Lang vì chịu ràng buộc từ người triệu hồi nên chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Dưới những chỉ số khổng lồ như sát thương vật lý 750 và sát thương ma pháp 1500, chỉ số phòng ngự vật lý 100 cùng phòng ngự ma pháp 50 của đám Thi Lang hoàn toàn không đáng nhắc tới.
-650, -1400, -650...
Hơn nữa nhờ tốc độ được tăng cường, tần suất tấn công của Kolmar nhanh đến mức vô lý. Cho dù lượng máu của những sinh vật triệu hồi này lên tới 10.000 điểm cũng không chống đỡ nổi mấy giây. Rất nhanh, một con Thi Lang đã lâm vào trạng thái tàn máu.
Cùng lúc đó, ý thức của Kolmar bắt đầu khôi phục một tia thanh minh. Lão bản tiệm thuốc từng dặn rằng Hỗn Loạn Dược Tề chỉ có thể khiến những quái vật cấp 10 như Đại Thạch Gấu duy trì trạng thái hỗn loạn trong 8 giây. Còn Kolmar là Boss cấp 20, kiên trì được 5 giây đã là cực hạn.
"Khôi phục nhanh vậy sao? Ngươi cứ tiếp tục hỗn loạn đi thôi."
"Cái gì!"
Vừa dứt lời, ý thức của Kolmar một lần nữa biến mất.
Dưới trạng thái ẩn thân, Sở Từ luôn giữ khoảng cách an toàn để tránh bị đối phương ngộ thương, đồng thời kịp thời bổ sung dược thủy. Nhờ vào kỹ năng Biến Mất, hắn đã lợi dụng 1 giây vô địch để vượt qua quả phi đạn kia.
Dù vậy, hắn không hề có cảm giác may mắn sau khi thoát chết mà trái lại càng thêm lo lắng. Bởi vì tiếp theo đây sẽ là cuộc chạy đua thực sự với thời gian! Đừng quên rằng Hỗn Loạn Dược Tề sẽ khiến thuộc tính của người sử dụng tăng vọt trong ngắn hạn. Nói cách khác, hiện tại thuộc tính của Kolmar đã tăng gấp 1.5 lần!
Lượng máu tối đa từ 100.000 điểm nay đã bị đẩy lên tới 250.000 điểm (do nhiều tầng hiệu ứng cộng dồn).
Như vậy, thời gian để giết chết đối phương sẽ tiếp tục bị kéo dài, từ 67 giây tăng lên tới 80 giây! Nhưng trong tay hắn chỉ còn lại 10 bình Hỗn Loạn Dược Tề. Trên lý luận, hắn chỉ còn 50 giây để suy tính, không đúng, phải là 40 giây vì hắn vừa dùng thêm hai bình nữa.
Nên chạy trốn hay đối đầu trực diện?
Nếu chọn chạy trốn, hắn chắc chắn sẽ giữ được mạng sống. Thế nhưng phần thưởng từ bí cảnh này thật sự quá đỗi hấp dẫn. Chỉ riêng Linh Hồn Chi Bụi đã giúp thuộc tính của hắn tăng gần gấp đôi. Nếu có thể thông quan, phần thưởng sẽ còn phong phú tới mức nào?
Trong lúc suy tư, 5 giây nữa lại trôi qua, Sở Từ thuận thế rót thêm một bình dược thủy.
"Phải làm sao đây?"
【 Keng, phát hiện vật chất thần tính: Lông vũ của ? 】
Hửm?
Tiếng thông báo của hệ thống làm hắn giật mình.
"Vật chất thần tính? Khoan đã! Mình nhớ điều kiện thăng cấp của Độc Thần Giả chính là thứ này!"
Sở Từ vừa cảnh giác Kolmar để phòng hờ gã đột nhiên thức tỉnh, vừa đưa mắt nhìn về phía nhà kho. Ở đó, một chiếc lông vũ trắng muốt đang lặng lẽ nằm yên.
"Đây chính là vật chất thần tính sao? Trông cũng chẳng có gì đặc biệt. Đúng rồi, gã kia vừa rồi cứ lảm nhảm chuyện mình đánh cắp lông vũ của thần, chẳng lẽ thứ này rụng ra từ người một vị thần thật?"
【 Keng, do tính đặc thù của thiên phú, Lông vũ của ? có thể chuyển hóa thành 1 điểm Thần Tính. Ngài có muốn chuyển hóa không? 】
"Hả? Chỉ có 1 điểm thôi sao? Thôi được, chuyển hóa đi."
Theo ý niệm vừa động, chiếc lông vũ lập tức biến mất.
【 Keng, chúc mừng ngài nhận được 1 điểm Thần Tính. 】 【 Thiên phú của ngài có thể thăng cấp! 】
"Thật hay giả đây?! Chỉ 1 điểm là có thể thăng cấp sao?!"
Sở Từ nhìn vào bảng thuộc tính, đằng sau cột thiên phú Độc Thần Giả đã xuất hiện một dấu cộng (+). Hắn lập tức mở ra.
【 Thiên phú của ngài có hai hướng tiến hóa: 】 【 Một, hướng Sát thương: Tiêu hao 1 điểm Thần Tính để tăng tỉ lệ sát thương, từ 1% ban đầu tăng lên 2%. 】 【 Hai, hướng Đặc tính: Tiêu hao 10 điểm Thần Tính để ngẫu nhiên nhận thêm một đặc tính, ví dụ như Cấm Trị Liệu... 】
Khá lắm, thật sự có cả hiệu ứng Cấm Trị Liệu! Nếu lấy được cái đó thì đúng là một bước lên mây. Tuy nhiên, 10 điểm Thần Tính đối với hắn lúc này vẫn còn quá xa vời, tốt nhất là nên xem xét hướng Sát thương trước.
Sở Từ cảm thấy rất hài lòng. Đừng coi thường 1% đó, nó giúp cắt giảm thời gian chiến đấu đi rất nhiều, tăng thêm khả năng sống sót cho hắn. Quan trọng nhất là có nó, khó khăn trước mắt sẽ được giải quyết dễ dàng!
Còn chờ gì nữa? Thăng cấp trực tiếp!
【 Keng, Độc Thần Giả (Hướng Sát thương) đã thăng cấp, cấp độ hiện tại: 2. 】
Ngay khi thăng cấp thành công, những con số sát thương nhảy lên trên người Kolmar lập tức tăng vọt!
-5000, -5000, -5000...
Cho đến khi bình Hỗn Loạn Dược Tề cuối cùng được sử dụng hết, điểm sinh mệnh của Kolmar cũng chạm mức 0. Khi người triệu hồi tử vong, đám Thi Lang cũng theo đó mà tan biến.
【 Ngài đã hạ gục Boss thần tính Kolmar, nhận được 1 điểm Thần Tính. 】 【 Trang bị rơi ra: Chủy Thủ Vấy Máu. 】
【 Chủy Thủ Vấy Máu 】 Cấp độ: 10 Phẩm chất: Tinh Lương Lực lượng: +50