ItruyenChu Logo

[Dịch] Mở Đầu Thức Tỉnh Độc Thần: Ta Chọn Diệu Thủ Không Không

Chương 12. Tập hợp đủ trang bị ràng buộc!

Chương 12: Tập hợp đủ trang bị ràng buộc!

Có lẽ ong chúa đã phát giác được mối đe dọa nghiêm trọng, nó truyền lệnh tấn công tự sát, khiến toàn bộ rừng rậm phong bình thường trong nháy mắt đều chết sạch.

Đám phong vương tuy mất đi độc châm nhưng vẫn sống sót, chỉ là trong thời gian ngắn ngòi châm không thể tái sinh, chúng buộc phải sử dụng những đòn tấn công vật lý bình thường. Thế nhưng, nỗ lực đó căn bản không mang lại chút tác dụng nào. Sát thương vật lý của phong vương là 100, ngang bằng với phòng ngự của gấu ngựa, bởi vậy đối phương hoàn toàn không hề hấn gì.

Đúng lúc này, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.

-50 -50 -50

Trên thân gấu ngựa đứt quãng hiện lên những con số sát thương màu xanh lá của độc tố. Tuy nhiên, những con số này lại thấp đến mức nực cười. Đứng từ xa quan sát, Sở Từ không hề ngạc nhiên. Loại quái vật như gấu ngựa có chỉ số kháng vật lý và ma pháp đều đạt mức 100 kinh người. Nói cách khác, nếu độc tố gây ra sát thương thấp hơn 100 thì căn bản không thể làm nó bị thương.

Lũ rừng rậm phong bình thường chỉ có thể hy sinh vô ích, còn độc châm của phong vương vốn có 150 điểm sát thương ma pháp mỗi giây, sau khi trừ đi 100 điểm kháng thì chỉ còn lại 50. Ba con phong vương hợp lực cũng chỉ tạo ra 150 điểm sát thương mỗi giây. Gấu ngựa có đến 3000 điểm sinh mệnh, dư sức kiên trì trong vòng hai mươi giây, thời gian này là quá đủ để nó chiếm lấy mật ong.

Sự thật diễn ra đúng như những gì Sở Từ dự đoán. Thân hình to béo cùng sự cản trở của bầy ong không hề ảnh hưởng đến tốc độ của gấu ngựa. Nó vung những móng vuốt sắc nhọn bám chặt lấy thân cây, dễ dàng leo lên cao. Tuy nhiên, dường như nó không muốn dây dưa quá nhiều với bầy ong, hoặc cũng có thể là kiêng dè ong chúa ở phía xa, nên chỉ kịp ngoạm lấy một khối mật lớn rồi lập tức tháo chạy.

Cú ngoạm này đã lấy đi gần một phần ba tổ ong. Sở Từ đứng nhìn mà không khỏi xót xa.

Gấu ngựa chẳng chút nể tình, trực tiếp nuốt chửng miếng mật ngay trước mặt hắn. Ngay khoảnh khắc mật ong vào miệng, những con số màu xanh lá lập tức biến mất, độc tố trên người nó bị thanh trừ hoàn toàn. Đồng thời, thanh máu của nó cũng được hồi đầy!

Đây chính là tác dụng của mật ong may mắn đối với quái vật sao? Vừa có thể hồi máu, lại vừa có thể giải độc!

Gấu ngựa có chút lưu luyến nhìn về phía tổ ong. Mùi vị đó quả thực là mỹ vị tuyệt trần! Nhưng nó hiểu rằng nếu tham lam, rất có thể sẽ dẫn đến sự truy sát của rừng rậm ong chúa. Đối phương biết bay, dù tốc độ của nó có nhanh hơn ong chúa cũng vô dụng. Huống hồ mật ong chỉ còn lại bấy nhiêu, nếu không còn thứ để giải độc mà ong chúa lại triệu hồi thêm phong vương, nó chỉ có con đường chết.

Nghĩ đoạn, gấu ngựa lập tức quay người rời đi, không chút chần chừ.

Giờ phút này, điểm sinh mệnh của ong chúa chỉ còn lại 10%, chỉ cần mười giây nữa là sẽ mất mạng. Thế nhưng, những quái vật này vốn không thể nhìn thấy các trị số đó. Thấy gấu ngựa sắp rời đi, ong chúa không thể chờ đợi thêm, vội vã lao về phía tổ ong.

Mọi hành động đều rơi vào tầm mắt của Sở Từ. Ngay lúc này! Hắn giơ tay về phía gấu ngựa.

"Diệu Thủ Không Không!"

【 Keng, ngài không đánh cắp được bất kỳ vật phẩm nào. 】

-30 -30 -30

Dựa theo tỉ lệ 1%, điểm sinh mệnh của gấu ngựa không ngừng sụt giảm. 100 điểm kháng ma pháp cao ngất ngưởng trước mặt Độc Thần hoàn toàn vô dụng, bởi đây là loại sát thương cưỡng chế. Cùng lúc đó, điểm thù hận lập tức bị kéo lại.

"Rống!"

Vì Sở Từ đang trong trạng thái ẩn thân, mục tiêu thù hận của gấu ngựa liền nhắm thẳng vào ong chúa đang định tiến vào tổ. Không đợi ong chúa kịp phản ứng, bàn tay gấu mang theo sức mạnh nghìn cân đã gào thét giáng xuống. Cảm nhận được nguy hiểm cận kề, ong chúa vỗ cánh né sang một bên. Nhưng chính cú né đòn này đã khiến thời gian của nó triệt để cạn kiệt.

Mười giây trôi qua, ong chúa gục xuống tử vong!

【 Keng, chúc mừng ngài đánh sát Boss Rừng Rậm Ong Chúa, nhận được Phong Vương Đầu Khôi. Điểm kinh nghiệm đã đạt giới hạn, không thể gia tăng thêm. 】

Phong Vương Đầu Khôi

Phẩm chất: Sắt thô cấp

Trí lực: +10

Tinh thần: +5

Yêu cầu cấp độ: Không

Sở Từ vội vàng trang bị cho chính mình, thuộc tính của hắn lập tức thay đổi:

Trí lực: 8 (+10) → 8 (+20)

Tinh thần: 6 → 6 (+5)

【 Keng, kích hoạt thuộc tính ràng buộc của bộ trang bị Phong Vương. 】

May mắn: 3 → 3 (+1)

【 Diện mạo của ngài đã được che khuất. 】

Trí lực và tinh thần đều là những thuộc tính hắn không dùng tới, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là không có gì. Việc thu thập đủ bộ trang bị này quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Tuy nhiên, trọng tâm chú ý của Sở Từ hiện giờ không nằm ở đây.

"Rống!"

Cách đó vài chục mét, gấu ngựa vẫn đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của hắn. Lúc nãy bầy ong đã tiêu hao gần một nửa lượng máu của nó, bây giờ lại dính phải Độc Thần khiến điểm sinh mệnh trôi dần về đáy. Những quái vật này không hề ngu ngốc, ngay khi nhận thấy tính mạng bị đe dọa, gấu ngựa ngẩng đầu nhìn lại tổ ong trên ngọn cây một lần nữa.

Chỉ là lần này, con ngươi của nó co rút lại đầy kinh hãi. Một gã nhân loại xa lạ đang đứng trên cây, tay phải vươn về phía tổ ong, nở nụ cười nhìn nó:

"Tạm biệt."

Tổ ong trong chớp mắt hóa thành luồng sáng vàng, bị Sở Từ thu gọn vào không gian hệ thống.

【 Tổ Ong Chúa (2/3): Có thể thu được 2 phần Rừng Rậm Mật Ong. 】

Quả nhiên đã bị dùng mất một phần, Sở Từ cảm thấy có chút xót xa. Nhưng hắn lập tức gạt bỏ cảm xúc đó, lấy được hai phần còn lại đã là điều chẳng hề dễ dàng, không nên quá tham lam.

"Rống!"

Thấy vật bảo mệnh bị một tên nhân loại nhỏ bé nẫng tay trên, gấu ngựa tức giận đến mức phát điên.

"Ơ kìa, biến mất rồi."

Sở Từ tức thì ẩn thân, nhanh nhẹn nhảy từ trên cây xuống. Hắn cứ lặng lẽ đứng đó quan sát. Mất đi mục tiêu, gấu ngựa cuống cuồng nhìn quanh, cuối cùng dưới tác động của sát thương thần độc, nó hóa thành một luồng bạch quang rồi biến mất.

【 Keng, đánh giết Gấu Ngựa, nhận được một quyển trục kỹ năng ma pháp Hỏa Vũ. 】

"Ồ? Đây đúng là đồ tốt!"

Hỏa Vũ là một trong những kỹ năng thông dụng của Pháp sư ở giai đoạn đầu, có khả năng tạo ra một trận mưa lửa gây sát thương diện rộng trong phạm vi 10x10 mét, cực kỳ thực dụng. Thông thường, kỹ năng này phải chờ đến khi Pháp sư đạt cấp 50 mới có thể học từ đạo sư tại chủ thành, đối với tân thủ thôn hiện tại, nó chẳng khác nào một thứ vũ khí hủy diệt.

"Vận khí của mình cũng tốt quá rồi đấy?"

"Biết thế này mình đã giết gấu ngựa trước rồi mới đi lấy mật ong."

Hắn nghĩ thầm nếu ngay từ đầu đã có Hỏa Vũ, thì dù là ong chúa hay bất cứ thứ gì cũng sẽ bị thiêu rụi trong nháy mắt. Nhưng giờ nói những điều này cũng đã muộn. Tạm gác quyển trục sang một bên, Sở Từ nhìn vào bảng thuộc tính.

Hắn vẫn còn 20 điểm thuộc tính tự do chưa phân phối, đó là phần thưởng khi thăng từ cấp 8 lên cấp 10. Hắn vẫn trung thành với cách phân bổ 6:3:1 kinh điển.

Thể chất: 42 (+10) → 54 (+10)

Nhanh nhẹn: 27 (+25) → 33 (+25)

Vật kháng: 12 (+5) → 13 (+5)

Ngoài ra vẫn còn Rừng Rậm Mật Ong, giữ lại làm gì nữa? Dùng luôn thôi!

【 Keng, thuộc tính may mắn của ngài đã được tăng lên. 】