Chương 6: Tập bơi
Tiếng long ngâm của Dimos không chỉ khiến mặt biển sôi trào mà còn làm chấn động khiến vô số loài cá ngất lịm đi. Bữa sáng hôm nay xem như đã có chỗ dựa, hắn có thể nấu canh cá hoặc làm món cá nướng.
Thân hình rồng của Lina quá mức gầy yếu, cần phải ăn nhiều cá và uống canh để bổ sung dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể.
"Trước khi xuống biển thì làm nóng người đi. Nhảy dây, ngươi biết làm không?"
Việc khởi động là để phòng ngừa ấu long như Lina bị chuột rút khi xuống nước. Tuy nói cự long có bị chuột rút cũng không đến mức chết đuối, nhưng nếu là lần đầu xuống biển mà gặp sự cố rồi chìm nghỉm, e rằng nàng sẽ bị ám ảnh tâm lý.
Nhảy dây?
Đôi mắt to tròn như đá quý của Lina ngập tràn sự mờ mịt. Nàng không biết nhảy dây. Là công chúa của đế quốc, việc rèn luyện sức khỏe của nàng vốn là học vũ đạo cùng các bậc thầy trong cung đình. Khiêu vũ giúp nàng có được thân hình uyển chuyển, đường cong rõ nét và sự dẻo dai. Cách thức rèn luyện đó vừa thanh nhã lại vừa hiệu quả.
"Không biết sao?"
Lina rụt rè gật đầu.
"Cũng bình thường thôi." Dimos không hề cho rằng Lina ngốc nghếch. Vốn dĩ tộc cự long chẳng ai dùng cách nhảy dây để rèn luyện thể năng cả. Đối với chúng, chỉ cần đảm bảo ăn ngủ điều độ là sức mạnh sẽ tự khắc tăng trưởng bền vững.
Phương pháp rèn luyện này trong tộc cự long có lẽ chỉ có Dimos và mấy con rồng cái hay đánh bài trên Long đảo là thường xuyên làm theo. Mà kẻ có thể kiên trì không ngừng nghỉ như con Hắc long này lại càng là hàng hiếm. Ngoài nhảy dây, Dimos thường ngày còn tập chống đẩy, nhảy cóc, chạy cự ly dài và cử tạ.
"Không biết nhảy dây thì ta dạy ngươi chống đẩy, làm theo ta."
"Được... được..." Lina vội vàng gật đầu. Nàng sợ nếu mình chần chừ, con ác long này sẽ xem nàng là một con ấu long phế vật không được tích sự gì.
"Xoay cổ tay một chút, sau đó làm động tác ưỡn ngực để kéo giãn cơ. Cái này gọi là khởi động."
"Vâng, vâng." Lina ngoan ngoãn học theo từng động tác của Dimos.
"Tốt, khởi động xong rồi."
Dimos nằm xuống bãi cát, Lina cũng bắt chước nằm theo.
"Nhìn kỹ động tác của ta: đầu tiên hai tay tách ra, rộng bằng vai hoặc hơn một chút. Hai chân khép lại, mũi chân chạm đất. Cơ eo, bụng và chân phải gồng chặt, giữ cho cổ, lưng, mông và chân nằm trên một đường thẳng!"
Dimos vừa làm mẫu vừa giảng giải các điểm mấu chốt. Thấy động tác của Lina khá chuẩn xác, hắn tỏ vẻ hài lòng.
"Khá lắm, tư thế rất tiêu chuẩn. Tiếp theo, chậm rãi hạ thấp thân người xuống, khuỷu tay hướng ra ngoài uốn cong. Hạ xuống mức sát mặt cát như ta thế này, dừng lại một chút rồi mới đẩy lên."
Dimos dùng hai tay dễ dàng nâng đỡ thân hình rồng khổng lồ, cường tráng của mình. Trong khi đó, khi Lina uốn cong tay ép người xuống rồi cố đẩy lên, hai cánh tay nàng bắt đầu run rẩy dữ dội, đôi chân cũng run, cả thân rồng nhỏ bé đều run bần bật.
Nàng đỏ bừng mặt vì gắng sức, nhưng cuối cùng vẫn nghe một tiếng "bịch", cả thân rồng ngã sấp xuống bãi cát.
"..."
Một cái chống đẩy cũng không làm nổi? Với thể lực thế này mà cũng đòi đi cướp bóc thị trấn của loài người sao? Làm ác long kiểu gì đây? Dimos lần đầu tiên thấy một con ác long "phế" đến mức này.
Lina nằm bẹp trên cát, mặt rồng đỏ lựng vì xấu hổ. Nàng thầm nghĩ biểu hiện vừa rồi chắc chắn đã khiến con ác long kia coi thường mình. Tại sao ngay cả một động tác đơn giản như vậy nàng cũng làm không xong chứ?
"Ta... ta không phải phế vật! Thật ra ta biết làm rất nhiều thứ khác!"
Sự kiêu ngạo của một công chúa khiến Lina phải lên tiếng biện minh. Dù có thể bị ăn thịt, nàng cũng không muốn bị coi là một ấu long vô dụng.
"Ví dụ như?"
"Ta biết khiêu vũ!" Lina lớn tiếng đáp.
"Vậy ngươi nhảy một điệu ta xem." Dimos mỉm cười. Hắn không chế giễu nàng, vì đối với một ấu long yếu ớt, sự cổ vũ luôn tốt hơn là sự nhạo báng.
Lina lập tức bật dậy, tạo dáng chuẩn bị dùng vũ đạo ưu nhã để chứng minh bản thân, đồng thời khiến con ác long này phải kinh ngạc. Nàng nhắm mắt tìm cảm xúc, khi mở mắt ra, đôi đồng tử như đá quý đã rạng rỡ vẻ tự tin. Nàng bắt đầu nhảy. Những động tác uyển chuyển của con người được nàng tái hiện lại bằng thân hình ấu long gầy gò.
Dimos liếc nhìn một cái rồi không dám nhìn thêm lần thứ hai. Thật sự là quá đau mắt! Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ấu long khiêu vũ lại có thể khó coi đến mức này. Hắn đành quay đầu đi hướng khác, thực sự không tài nào nhìn nổi.
Trong khi đó, Lina vẫn đang say sưa xoay người, nhảy cao rồi hạ bộ. Thấy ác long quay đầu đi, nàng thầm đắc ý: "Nhìn xem, dáng múa của mình tuyệt vời đến mức ác long cũng phải thẹn thùng không dám nhìn thẳng. Chắc chắn hắn sẽ không còn coi mình là phế vật nữa."
"Được rồi, được rồi, đừng nhảy nữa."
"Hắc long đại nhân thấy dáng múa của ta có ưu mỹ không?"
"Hôm nào ta sẽ nhờ vị cự long khác dạy ngươi một đoạn chú ngữ xóa ký ức của người khác, sau đó ngươi dùng lên ta, xóa sạch đoạn ký ức vừa rồi đi."
"???"
Xóa ký ức sao? Tại sao phải xóa...
A! Đáng ghét! Ý của con ác long này là nàng nhảy rất xấu sao? Nàng là công chúa cơ mà! Vũ đạo của nàng từng khiến bao quý tộc trẻ tuổi say đắm, được các bậc thầy cung đình tán thưởng hết lời. Vậy mà con ác long này dám chê bai nàng!
"Xuống biển bắt cá đi."
Lina tức tối nhưng không dám cãi lại. Nhìn vào đôi đồng tử vàng đỏ lạnh lùng của hắn, nàng chỉ biết ngoan ngoãn đi về phía biển. Nhưng khi chân chạm vào nước, nàng mới sực nhớ ra mình không biết bơi.
"Hắc long đại nhân, ta... ta không biết bơi."
"Không sao, cự long sinh ra đã có bản năng sinh tồn dưới nước rồi. Cứ mạnh dạn mà xuống."
"Nhưng ta đâu phải ấu long thật sự, ta là công chúa, sẽ bị chết đuối mất!" Lina gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt chẳng dám hé răng. Để không bị nghi ngờ, nàng cắn răng bước tiếp. Chẳng mấy chốc, nước đã ngập quá thân hình nhỏ bé của nàng.
Những con cá bị chấn động đều nằm ở vùng nước sâu, Lina không thể ăn gian được.
"Hắc long đại nhân... ta thực sự không biết bơi mà."
"Yên tâm đi, uống vài ngụm nước biển là ngươi sẽ bơi lượn được ngay thôi. Ta ngày trước cũng thế cả." Dimos trao cho nàng một ánh mắt khích lệ, nhưng trong mắt Lina, đó chẳng khác nào một lời đe dọa.
Đành liều vậy! Lina bước thêm một bước, ngay sau đó nàng bắt đầu vùng vẫy loạn xạ giữa sóng nước. Dimos đứng trên bờ nhìn thấy cảnh này thì gật đầu tâm đắc, cho rằng đó là phản ứng bình thường của cự long lần đầu xuống biển.
"Cứu... cứu mạng... chết mất..."
... Ùng ục... ùng ục...
Lina vùng vẫy được một lúc thì bắt đầu nuốt nước biển ừng ực. Chỉ sau vài ngụm, nàng đã chìm hẳn xuống. Trên mặt biển chỉ còn lại vài bong bóng khí nổi lên, bóng dáng Lina hoàn toàn biến mất.
Dimos ngồi xếp bằng trên bãi cát, khẽ gật đầu hài lòng. Hắn nghĩ chắc hẳn nàng đã thích ứng được, giờ đang thỏa sức bơi lội và chơi đùa cùng đàn cá dưới kia.
Thế nhưng Lina chẳng hề chơi đùa gì cả. Ngược lại, có không ít con cá đang vây quanh nàng, chỉ chờ nàng tắt thở là sẽ lao vào rỉa thịt.